Xin các cao thủ ai đã từng gặp hiện tượng này vui lòng giúp đở. iPhone 3G Nhật, Model MB713J. Hiện trạng ban đầu : Firmware 2.2, Baseband 02.28.00, đã unlock và đang dùng tốt với tất cả mạng Việt Nam. Em tiến hành up em nó lên 3.1.2 tuần tự như sau : Trước tiên, em up lên 3.0 bằng firmware origin để lấy cái baseband 04.26.08. Sau đó em jailbreak 3.0 và không unlock, vì chủ đích của em là lên 3.1.2 Tiếp theo là em up lên 3.1.2 bằng firmware custom của GSM -> cài Ultrasn0w để unlock -> Kết quả noservice, wifi chạy tốt. => Bối rối rồi đây Quay lại 3.0 bằng cách restore 3.0 firmware origin 2 lần -> Jailbreak, unlock = Ultrasn0w -> Kết quả : có sóng, wifi tốt sau khi reset networksetting. Tuy nhiên không ổn định, đổi SIM là noservice Quyết định lên 3.1.2 lần 2 bằng custom firmware của GSM -> unlock -> Kết quả : noservice , wifi tốt. Đến đây thì em bó tay vì em không muốn đụng đến phần cứng cũng như không muốn đưa em nó lên baseband 05.11.07. Một lần nữa thiết tha thỉnh giáo các cao thủ iPhone định bệnh giúp em nó và cho em giải pháp tốt nhất ạ. :114::114::114::114::114:
bạn đừng có mà xúi dại người khác. BB 04.26.08 hiện nay rất là tốt và ổn định. em có ý kiến là bác chủ thớt đưa về DFU rồi restore FW gốc 3.0 đi, sau đó JB rồi lên FW 3.1.2 custom của GSM
Đồng ý diễn đàn là tự do, nhưng pác cũng nên cẩn trọng trước khi đưa ra ý kiến (Nếu pác để ý tí thì em ko phải là tay mơ)
Không khéo bạn đút phải sim cất tủ lâu ngày, bị xóa rồi. Giờ các nhà mạng quản lý sim bằng cách đăng ký, không đăng ký là sim đó bị hủy. Bạn nên kiểm tra cả trường hợp này. Chứ nếu đã lên sóng thì No service phần lớn là do mạng, ít % do máy và fw. Thỉnh thoảng 1 tháng máy nào chẳng có đôi lần tự nhiên No service vài giây
Cuối cùng thì em nó cũng đã được fix. Vì không thích độg đến Hardware nên em khuyên chủ máy đem ra thailammobile. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện em nó bị ẩm do tắm mưa (Hix, chủ máy cũng chả nhớ chuyện này để nói với mình, phải chi nói sớm em đở phải mất công đến vậy). Sau khi "làm khô" em nó, sóng gió dạt dào. Thật là vui quá đi thôi đó mà. Tuy nhiên ... không hỉu là kỹ thuật bên thailam họ không biết, hay quá "nhiệt tình" mà đã up em nó lên 3.1.2 với baseband 05.11.07, hix hix, buồn 5 phút. Vậy là bao nhiêu công sức em ráng giữ cho em nó ở bb 04.26.08 giờ đã tiêu tan, thailam ơi thailam. Nghe anh bạn nhận máy xong vừa vui vừa buồn điện thoại báo tin thấy mà thương. Kết luận cuối cùng : pác nào gặp trường hợp giống em, hãy suy nghĩ về vụ "tắm mưa" trước đi nhé. Fix lung tung bị vạ lây thì khốn.