Have an account? Register

Forgot your password?

Forgot your username?

Beme Toi Yeu Mobile
Trang 1/2 12 CuốiCuối
1 - 10/17 post
Like Tree12Likes
Nội dung: Thất tình có đau lắm không anh? Hăy ngồi yên để em băng cho nhé Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau Vết thương này rồi ... - Thuộc khu vực: VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
  1. #1
    VDG
    VDG is offline
    Ex-Mod VDG's Avatar
    Ngày Tham Gia
    Nov 2005
    Đến Từ
    Tp.HCM
    Bài Viết
    1,008
    Liked
    1128
    Likes
    172

    Có đau không anh?

    Thất tình có đau lắm không anh?
    Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
    Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau

    Vết thương này rồi sẽ qua mau
    Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
    Bôi cho anh thêm “thuốc thời gian” nữa
    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa

    Đừng nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
    Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau

    Quên nhé anh, những gì là đớn đau
    Quên nhé anh, những gì là dĩ văng
    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang

    Các Chủ Đề Khác:

    Immb, LELAM, lyson9 khác thích bài này.

  2. #2
    Ex-Mod Ferrari's Avatar
    Ngày Tham Gia
    May 2005
    Đến Từ
    Tp.HCM
    Tuổi
    40
    Bài Viết
    1,093
    Liked
    903
    Likes
    456
    Hay, hay lắm

  3. #3
    VDG
    VDG is offline
    Ex-Mod VDG's Avatar
    Ngày Tham Gia
    Nov 2005
    Đến Từ
    Tp.HCM
    Bài Viết
    1,008
    Liked
    1128
    Likes
    172
    Hay thì cho 1 cái THANKS đi Mod

  4. #4
    Ex-SMod minhtv74's Avatar
    Ngày Tham Gia
    Mar 2004
    Tuổi
    37
    Bài Viết
    463
    Liked
    403
    Likes
    2
    Ôi đau quá, quá đau ....

  5. #5
    Ex-Mod Ferrari's Avatar
    Ngày Tham Gia
    May 2005
    Đến Từ
    Tp.HCM
    Tuổi
    40
    Bài Viết
    1,093
    Liked
    903
    Likes
    456
    Trích dẫn Từ bài viết của minhtv74
    Ôi đau quá, quá đau ....
    Thôi thì Minh hãy :
    Nắm chặt tay Vy cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang :hug:

  6. #6
    VDG
    VDG is offline
    Ex-Mod VDG's Avatar
    Ngày Tham Gia
    Nov 2005
    Đến Từ
    Tp.HCM
    Bài Viết
    1,008
    Liked
    1128
    Likes
    172
    Nắng đã khác và mây giờ cũng khác
    Chẳng cách gì giữ cho gió như xưa
    Nhưng lòng anh sẽ mãi là sa mạc
    Nếu suốt đời, em cứ trả lời : Chưa ....

  7. #7
    Senior Member
    Ngày Tham Gia
    Jan 2005
    Đến Từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Tuổi
    36
    Bài Viết
    294
    Liked
    304
    Likes
    13
    Trích dẫn Từ bài viết của VDG
    Thất tình có đau lắm không anh?
    Chả đau đớn gì !

  8. #8
    VDG
    VDG is offline
    Ex-Mod VDG's Avatar
    Ngày Tham Gia
    Nov 2005
    Đến Từ
    Tp.HCM
    Bài Viết
    1,008
    Liked
    1128
    Likes
    172
    Có vợ con rồi nên nói cứng dữ ta

  9. #9
    Senior Member
    Ngày Tham Gia
    Feb 2005
    Tuổi
    31
    Bài Viết
    218
    Liked
    95
    Likes
    32
    Trích dẫn Từ bài viết của VDG
    Nắng đã khác và mây giờ cũng khác
    Chẳng cách gì giữ cho gió như xưa
    Nhưng lòng anh sẽ mãi là sa mạc
    Nếu suốt đời, em cứ trả lời : Chưa ....
    ...Tôi nhặt giùm vài sợi nắng thưa
    Em đan áo cho tình yêu mới
    Kỷ niệm ngày nào như gió thoảng
    Những đêm buồn em có khóc không em...
    (trích trong lyson tình sự)

  10. #10
    Senior Member
    Ngày Tham Gia
    Jul 2004
    Tuổi
    28
    Bài Viết
    216
    Liked
    2
    Likes
    24
    Có ai yêu đâu mà biết thất tình nó đau như thế Lào

Trang 1/2 12 CuốiCuối

Tags cho chủ đề

Bookmarks

Quyền hạn

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của mình
  •  
[Output: 81.03 Kb. compressed to 70.83 Kb. by saving 10.19 Kb. (12.58%)]