H.Nam bán hàng Lừa đảo!

Thảo luận trong 'Nội Quy - Danh Sách Đen' bắt đầu bởi faỉy0259, 12 Tháng hai 2012.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. faỉy0259 Thành viên

    Con w8 của mình còn mới cáu đã dán keo cẩn thận xài 6 tháng một lần tắt máy xong mở lại tự nhiên không nhận ra sim, đem tới Lê Hồng Phong bảo hành. Em bé gái ở đó chưa nhìn điện thoại đã phán:

    - Chận sim điện thoại của anh bị gãy, bên em sẽ hỗ trợ một phần chi phí bảo hành cho anh.

    Mình chỉ cười nói:

    - Đâu em nhìn coi cái điện thoại anh sim bị gãy chân chỗ nào đâu, chỉ cho anh xem!

    Cô bé vẫn gân cổ lại cãi:

    - Dạ gãy bên dưới chân sim, anh không thấy được đâu!

    MÌnh cười khẩy:

    - Chắc anh điên, lấy cây chọt cho gãy chân sim bên dưới máy để đi bảo hành chắc? Mà tem còn nguyên kìa, đâu em thử chọt cho chân dưới nó gãy dùm anh coi!

    Con bé im re, xăm xoi cái máy rồi ghi biên nhân bảo hành cho mình: "Máy đã dán keo, ko nhận sim. KT báo khách"

    Mười ngày sau một em trai của HNam điện thoại xin lỗi mình rối rít:

    - ANh ơi do điện thoại của anh tụi em phải nhập hàng từ nước ngoài về nên hơi lâu, mong anh thông cảm!

    Mình hỏi nó:

    - Ủa, lâu là bao lâu? Mà máy bị hư gì phải thay linh kiện?

    Anh chự nhanh nhảu gớm:

    - Dạ, bên em cũng chưa xác định lỗi nữa, phải thay linh kiện mới vô thử mới được biết và cũng không biết bao lâu.

    SAng ngày thứ 11 tức là hôm nay Chủ Nhật nè, một thằng nhóc khác điện thoại tới báo tin buồn:

    - Anh lên nhận điện thoại lại đi, bên em sửa không được. Điện thoại của anh không được bảo hành!

    Mình ngạc nhiên:

    - Tại sao?
    - Tại trên võ điện thoại của anh có vết va đập rất mạnh, làm gãy băng tần điện thoại nên máy không nhận ra sim, trường hợp này cty em không bảo hành và cũng không sửa được, anh lên nhận máy lại.

    Xin thề là con cho dòng họ con cháu thằng HNam sau này làm ăn không bao giờ cất đầu lên được là cái điện thoại của mình chưa từng rơi hay rớt gì cả nói chi là va đập mạnh như lời nó nói, mà có va đập trầy sướt không lẽ con điên kia lúc kiểm tra ghi biện nhận nó không thấy mà la làng lên chứ? Ngày mai lên đó bảo hành để coi cả đám sẽ ăn nói với mình thế nào, đang tức muốn điên lên đây!

    Giờ mới ngộ ra là nó sẽ từ chối nhận bảo hành cho dù là lỗi của ai đi chăng nữa, nếu sữa được sẽ tìm cách ăn tiền với lá bài bên em đã hỗ trợ một phần chi phí sửa chữa cho anh. Còn không thì.... chúc mừng anh đã có 1 cục gạch!

    H.Nam lừa đảo chắc luôn!
    snakeken, bluepay, conan2901 and 4 others like this.
  2. loveyoumore

    loveyoumore Thành viên

    Bài viết:
    597
    Được Like:
    305
    do bác k cẩn thận nên nó thế, giờ tụi bán hàng xách tay làm ăn mất dạy lắm bác ạ. Với lại chổ HNam này thì nhìu người cạch từ lâu rồi. K biết sao vẫn nhiều người bị nó thuốc thế k biết
    phanhoangduy thích bài này.
  3. faỉy0259

    faỉy0259 Thành viên

    Bài viết:
    0
    Được Like:
    8
    Hic hic thế nào là không cẩn thận trời, cái điện thoại mình xài rất kỹ làm gì có vết va đập gì đâu mà nói hic hic... hôm nay lên coi tụi nó ăn nói thế nào đây nè!
  4. loveyoumore

    loveyoumore Thành viên

    Bài viết:
    597
    Được Like:
    305
    mình đâu có nói là bác xài đt k cẩn thận đâu, nói lúc bác ghi giấy nhận máy k ghi rỏ tình trạng máy, xước xác ra sao rồi mới nhận. Tại k ghi nên giờ nó chơi đểu thôi. Cai lũ man rợ ấy nó khốn lắm
  5. pinso1

    pinso1 Thành viên

    Bài viết:
    445
    Được Like:
    14
    uh bác xui rồi, thôi ngậm đắng thôi, mua cái khác cho khỏe.
  6. faỉy0259

    faỉy0259 Thành viên

    Bài viết:
    0
    Được Like:
    8
    Tình hình là có vẻ như cái điện thoại của em đã bị anh nhân viên nào đó làm rớt nên bị trầy một tí chút xíu gay góc trên của máy, thế cho nên bên H.Nam không chịu bảo hành, cũng hên là lúc nhận máy của mình, anh ta có ghi rõ tình trạng là máy đâu có bị va chạm mạnh tới mức gãy băng tần đâu? Cho nên đã có một anh thu ngân hay là sếp nào đó ở đấy chịu nhận máy lại và xin một tuần nữa để sửa.

    Nhưng giờ tự nhiên cái máy mới của mình bị trầy chỗ đó không biết có sao không nữa, chỉ cầu trời mà sửa được. Mà sau này lỡ bị hư nữa rồi có khi nào chỗ bị trấy đó là lý do để họ không nhận bảo hành không? Hic hic lo quá, trâu lành giờ thành trâu què. Mà phải chi cách xử lý như cái anh thu ngân thì mình không cảm thấy khó chịu, ai như cái chàng kỷ thuật, hết nói ly do này đến lý do khác.

    Mà chả lẽ điện thoại chỉ bị sướt 1 chút chéo ngay góc là dẫn tới tình trạng máy không nhận ra sim sao trời, nguy hiểm mới thấy lần đầu luôn! Saau này phải rút kinh nghiệm!
  7. behatly

    behatly Thành viên

    Bài viết:
    60
    Được Like:
    27
    báctự mang đi sửa cho nhanh . lao đầu vô chổ chết ùi
    faỉy0259 thích bài này.
  8. pinso1

    pinso1 Thành viên

    Bài viết:
    445
    Được Like:
    14
    chắc cái anh thu ngân vào topic này của bác cũng nên ...
  9. faỉy0259

    faỉy0259 Thành viên

    Bài viết:
    0
    Được Like:
    8
    Nói chung là mình sẽ chờ coi bên đó xử lý thế nào, mình tạm thời có cũng rãnh, bức quá thí cái điện thoại, đem spam lên tất cả các diễn đàn cho bỏ ghét, làm sao mà chỉ cần gu gồ chữ HNam là bài viết HNam lừa đảo của mình lên đầu mình mới nguôi ngoai thôi, tức quá trời mà!

    Ủa mà có thể khiếu kiện với văn phòng hỗ trợ người tiêu dùng gì đó được không ta? Phải làm cho ra lẽ mới đc. Ở đời ghét nhất là đứa nào lừa mình kiểu đó. Không thì tới công an phường chỗ đó bù lu bù loa lên luôn chơi vậy đó!
  10. thanhtam1222

    thanhtam1222 Thành viên

    Bài viết:
    14
    Được Like:
    1
    lấy dép ngồi nhiều chuyện với bác chủ vậy,mình cũng mua 1 em N8 của HNam đến giờ vẫn okie chưa có gì,hi vọng HNam làm ăn đàng hoàng,chúc bác sớm sửa được
    faỉy0259 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.