Mùng 2 tết, anh Cương, anh Iceberg, anh Lễ, IMMB, asam tập trung tại 127A Bà Huyện Thanh Quan chúc tết anh Tâm. Hai đại ca luôn sát cánh bên nhau Và các anh em đã đồng ý chọn mùng 4 sẽ khởi hành ra Vũng Tàu chúc tết anh Vũ Anh @Trùm Bắt gặp trên xa lộ Hà Nội, chiếc xe này hiệu gì nhỉ bảng số tỉnh mới oai Nghệ thuật ghép thật tuyệt: phần dưới có vẻ như là cây si, cây đa, nhưng phần ngọn lại là tắc ( hạnh, quấc ... ) Chủ nhân @Trùm tiết lộ: chỉ có 100 ngàn tiền Việt thôi đóa
Hai thổ địa: anh Sơn và @Trùm dẫn đi ăn, ăn ở quán, ăn ở tiệm, thậm chí ăn ở nhà hàng giờ xưa quá rồi. Đi ăn ở .... VỰA ( vựa hải sản Thành Phát đường Trần Phú - Vũng Tàu ) mới lạ à nghe Hai đại ca luôn ở cạnh nhau dù tại Sài Gòn hay ra tới Vũng Tàu Hai thổ địa: anh @Trùm và anh Sơn, nghe anh em Sài Gòn ra, thổ địa tiếp ngay 1 chai Henessy Iceberg: a lô a lô, anh nghe rè rè không rõ, em ngồi ở đâu?? IMMB: trời, cái .... vựa bé tẹo mà cũng hỏng tìm ra sao anh?? Tìm được rồi, trông Iceberg bơ phờ thiệt là tội à :whew: :hug:
Đi xế hộp từ Sài Gòn, mệt rồi, chuyển hệ đi honda thôi nào "Con chim" bự cỡ này anh em nghĩ coi nó bay nổi không nhỉ??? Hic hix nhậu nãy giờ mà quên .... chữa lửa, thôi, ghé cafe uống trà đá đi nào Thợ chụp hình đây ạ, được có 2 tấm thôi hic hix. ( còn tiếp )
Con xe là Bentley Continental, giá khoảng gần 250.000 US, về vn ra bảng trắng thì nhân 3 lên là ra thui...chục tỉ à...!
Cái này => và cái hình dưới giống nhau không nhỉ??? Hôm đó ( mùng 2 ) tại Vũng Tàu hình như là có hội VESPA tổ chức off, mấy chục xe luôn, tiếc là chộp được có vài em thôi. @Trùm là thành viên trong hội VESPA đó