Bác tychau hồi nầy mẹ cháu chăm sóc kỹ hay sao mà dòm thấy mập hơn trước nhề? Bác Lai bờ lu thì thấy vưỡn vậy
Chú Đăng từ khi lên làm xếp lớn, thấy gày hơn hay sao ấy nhỉ.:-/ Hôm nay mới được thực sự biết thêm Mod TiChau
bác red tình hình mấy cái xương sườn thế nào rồi ak. Hum tết mấy ông dươi đây lên thăm bác mà chẳng rủ cháu. Hic. Quê ngoại chấu cũng ở LS mà. Hôm 23 tết cháu cũng lên trên đó
Anh TiChau đợt mình có bắt tay 1 lần đợt họp sinh nhật GSM VN. Còn hồi đó mà biết bác Lightblue ở Đà Lạt thì mình đã gặp và giao lưu học hỏi rồi. Cách đây 3 tháng mình có lên Đà Lạt chơi mà chẳng quen ai ở GSM VN ( Đa Lạt ) hết!Làm mình đi chơi với mấy người trong công ty buồn ghê!