[JUSTIFY]Gsm.vn - "Cố quá thành quá cố", có lẽ lần sau tay buôn lậu này nên "rút kinh nghiệm" tìm cách khác.[/JUSTIFY] [JUSTIFY]Xem thêm [Tin đồn] iPhone mới có thể bẻ cong được, nhưng không gãy![/JUSTIFY] [JUSTIFY]Mới đây, hôm 11/1, trong khi kiểm tra các hành khách đi qua cổng kiểm soát an ninh Futian để từ Hong Kong vào Đại Lục (Trung Quốc), các nhân viên hải quan đã phát hiện một thanh niên mang nhiều dấu hiệu nghi vấn do các chuyển động cơ thể... không bình thường.[/JUSTIFY] [JUSTIFY]Sau khi dừng thanh niên này và kiểm tra 2 túi hành lý, các nhân viên hải quan không phát hiện gì đáng ngờ. Song lúc anh ta bước qua cổng kiểm tra thiết bị kim loại, còi báo động đã kêu lên ầm ĩ. Và, dĩ nhiên là người thanh niên này phải cởi áo ngoài ra để khám. 94 chiếc iPhone vỏ kim loại chính là thứ đã tố cáo hành vi buôn lậu của người này.[/JUSTIFY] [JUSTIFY] Qua điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh, cảnh sát biết được thanh niên này đã nhiều lần ra vào Hong Kong để buôn lậu hàng hoá, chủ yếu là các thiết bị điện tử. Lần này, 94 chiếc iPhone nếu "không gặp sự cố", chúng sẽ được rao bán trên Tây Tạng, nơi mà hệ thống Apple Store chưa có mặt.[/JUSTIFY] [JUSTIFY] [/JUSTIFY] [JUSTIFY]Xem thêm Hướng dẫn đổi mã vùng hàng loạt trên danh bạ iPhone[/JUSTIFY] [JUSTIFY]Việc người dân từ Đại Lục đi qua Hong Hong hay Singapore hoặc thậm chí là tới tận Mỹ để buôn lậu không phải là chuyện mới. Còn nhớ lúc iPhone 6 vừa ra mắt, hàng loạt các cửa hàng của Apple đã bị dân Trung Quốc "bao vây" nhằm sớm có được chiếc điện thoại mới nhất của Apple.[/JUSTIFY] Theo Sina