Cho em hỏi vấn đề này một chút

Thảo luận trong 'S60/S80/S90: KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi luannissan, 21 Tháng năm 2006.

  1. luannissan Thành viên

    Hôm nọ em mới mua một con 6630, hàng công ty đầy đủ cả. Nhưng mua lại không phải của người quen,nên không biết là đã bị thay vỏ chưa.Bác nào có ảnh vỏ xin của 6630 và cái tai nghe của nó không, up lên cho em nhé.
    Cảm ơn các bác trước
    À nhân tiện cho em hỏi luôn, hôm nay em có đem máy đến 21 Trần Hưng Đạo để check máy xem có đúng là hàng cty không. Kết quả là đúng, nhưng người ta bảo là máy này bị từ chối bảo hành, người ta chỉ cần mở vỏ xem tem là biết. Có bác nào biết cách nhìn tem đã bị từ chối không.
    Giúp em với nhé các bác Bro ơi,năn nỉ đấy
    Em cảm ơn các bác trước ạ
    Em ở HN, nick là luannissann
  2. verylove

    verylove Staff Member

    Bài viết:
    5,679
    Được Like:
    2,944
    có khi nào tem cũa bạn đã bị bóc rồi ko hoặc là tem cũa bạn đã hết hạn bão hành do tem người ta có đánh dấu = mực vào mấy con số gì đó
  3. haiha1808

    haiha1808 Thành viên

    Bài viết:
    258
    Được Like:
    61
    bạn mua kiểu j vậy , hàng công ty mà lại ko bảo hành được là sao, nhưng máy bạn mua la hang second hả , nếu vậy thì khi mua bạn phải kiểm tra cho kỹ chứ , nếu tem bảo hành bị rách hay bị bóc ra rồi thì ko bảo hành được nữa đâu
  4. anhbida

    anhbida Thành viên

    Bài viết:
    875
    Được Like:
    172
    cầm 2 cái lên chưa chắc đã phân biệt được chứ đừng nói là chụp qua ảnh. Vỏ lô nó làm cũng tốt lắm và rất giống. mình chưa thấy vỏ N6630 của FPT nhưng với hàng xách tay thì vỏ zin của nó có chữ TIM MOBILE
  5. DOANTUANTU

    DOANTUANTU Thành viên

    Bài viết:
    152
    Được Like:
    22
    Chia buồn với bạn, bạn thử nhìn lại kỹ xem trên tem có j khác ko
    Nếu là tem nguyên bản chưa sửa chữa thì xung quanh tem hình vòng tròn đó sẽ có chữ Original, còn nếu máy đã tháo ra sửa chữa thì bọn bảo hành sẽ dán tem có chữ Sevice lên. Cái này mình có kinh nghiệm hồi mang con 3300 lên bảo hành ở 21 Trần Hưng Đạo đó. Good luck!