Xin giúp Chồng nát rượu vợ ngoại tình

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi mylovelinhdung, 21 Tháng tư 2015.

  1. mylovelinhdung Thành viên

    Bình thường ai cũng tấp tắc khen chị Loan có Anh chồng đáng tấm chồng. Mọi việc trong nhà từ to đến nhỏ Anh Tuấn nhà chị không nề hà. láng giềng lúc nào cũng thấy anh về cái là quét dọn nhà cửa, tắm giặt con cái, nấu cơm nước. Ấy vậy nhưng có ở trong tình cảnh của chị mới hiểu Chị không hề sung sướng như người ngoài nghĩ thám tử theo dõi ngoại tình.

    Đúng như các cụ nói có ở trong chăn mới biết chăn có dận. Tuy rằng anh Tuấn chăm chỉ nhưng cứ nhìn thấy mặt chị về là anh bắt đầu lảu bảu nào phải làm cái này, nào phải làm cái kia, nào mày thế này tao thế kia.Với Anh chuyện vợ chồng Anh nói mày tao là chuyện bình thường.Các ngày lễ và sinh nhật chị không khi nào anh Chúc chị lấy một câu cũng chẳng có hoa quà. Từ lâu chị luôn nói với Anh rằng nếu Anh không thoải mái cứ để đó chị về sau sẽ làm, xong có lẽ thực chất đã quen Anh vẫn cứ làm và vẫn cứ nói.


    Xong nếu chỉ có những lời căn nhằn bình thường có lẽ Chị cũng không đến nỗi quá chán nản. Anh có tật hay tập kết bạn bè uống rượu, mỗi lần uống say về là y kỳ chửi vợ mắng con, tuy chưa say hẳn nhưng Anh luôn mượn rượu để chửi rủa vợ. Chị không làm gì có lỗi cả ngày ngày cũng tranh thủ việc nhà rồi đi làm, tối về làm thêm kiếm tiền. Không tiêu xài hoang phí hết thảy đều vun vén cho chồng con. Thế nhưng thái độ của Anh thế khiến chị nản.

    Chị đã đọc nhiều cảnh huống bắt nhân tình, đọc nhiều câu chuyện chồng thuê dịch vụ thám tử theo dõi vợ. Chị trước kia khinh thường những người phụ nữ cặp bồ, khinh các Anh chồng thuê dịch vụ thám tử. Chị không ngờ đến một ngày chị không tìm thấy nguồn vui từ người chồng của mình. Bên Anh không thấy sự thanh thoát và nhẹ nhõm, chị muốn thoát ra khỏi cái không khí tù tùng ấy. Chị cần người trọng mình, cần được nghe những lời nói yêu từ lâu đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của vợ chồng chị

    Trong khi đó người thương cũ vẫn luôn dành những lời thương có cánh cho chị. Ngày nào chị cũng tâm tình chuyện nọ chuyện kia, lâu dần việc trò chuyện giữa hai người như là việc thế tất. Chị đã chính thức ngoại tình với người cũ. Tuy nhiên mọi việc chị vẫn không đổi thay, vẫn trông nom con rất tốt, vẫn có trách nhiệm với chồng.

    có nhẽ chồng chị mù mờ đoán biết được sự việc lúc này Anh ngồi nghĩ lại cách mình đối với vợ đúng thật là quá tệ, Anh không hiểu vì sao một người vợ tốt như chị mà Anh lại quen thói gia trưởng vũ phu như thế, để đến giờ mọi chuyện đã đi quá xa.