cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ!

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi phong, 1 Tháng tư 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. phong Thành viên

    tại cuộc họp tổng kết 5 năm của phong trào Phụ Nữ của tỉnh X nọ,tấ cả các đại biểu từ khắp nơi về dự đông đủ,phần lớn là phụ nữ.ngoài ra còn có rất nhiều vị quan chức cấp cao của tỉnh cũng có mặt.mở màn cho buổi lễ,vị chủ tịch tỉnh lên đọc diễn văn khai mạc:
    "cha... các chị...''
    (ông cuối xuống sửa lại cái kính!)

    "mẹ ... các chị..."
    (ông lạ nhấp 1 ngụm nước cho thông cổ)

    lúc này hội trường lại rồ lên,các vị đại biểu nữ nóng cả mặt.ông chủ tich lại tiếp:
    "....là những người đã cống hiến hết mình cho tổ quốc thời chiến,nay chúng ta cần phải noi guơng cống hiến hết mình cho đất nước thời bình"
    tràng pháo tay vang lên và các chị em phụ nữ thở phào.vị chủ tich tiếp:
    "để tạo không khí cho buổi lễ hôm nay,tôi xin có một câu hỏi nhỏ trắc nghiệm kiến thức cơ bản của chị em phụ nữ chúng ta.xin các chị hãy cho biết cơ quan nào là quan trọng nhất của chị em phụ nữ chúng ta?"
    hội trường bổng im bặt,chị em phụ nữ bắt đầu xì xầm bàn tán.không thấy ai trả lời,vị chủ tịch lặp lại câu hỏi lần nữa:
    "thưa các chị,bằng kinh nghiệm bản thân của mỗi người,thông qua các chị em phụ nữ khác và qua quá trình hoạt động không ngừng nghỉ của chị em trong thời gian qua,theo các chị,cơ quan nào là quan trọng nhất của chị em phụ nữ chúng ta?"
    hội trường lại xì xầm nhiều hơn,các vị phụ nữ bắt đầu nóng mặt và phản ứng,1 vị nữ đại biểu đứng lên hỏi'
    "thưa ngài chủ tịch,ngài đã có vợ chưa?"
    'tôi mới lấy vợ được 3 năm",ngài chủ tịch trả lời.
    "ngài đã có vợ 3 năm,qua khoảng thời gian 3 năm với vợ ngài thì tôi nghĩ chắc ngài cũng đã thừa biết cơ quan nào là quan trọng nhất của vợ ngài chứ?!"
    đền lượt vị chủ tịch đỏ mặt,"tôi đề nghị các chị hãy nghiêm túc,trong buổi lễ trang nghiêm như thế này chúng ta là những con người có học,chúng ta phải cư xử cho phù hợp.một lần nữa tôi đề nghị các chị em hãy nghiêm túc đi vào vấn đề của chúng ta,xin các chị cho biết cơ quan nào cực kì quan trọng đối với chị em phụ nữ chúng ta?"
    lúc này thì hội trường bắt đầu ầm ĩ,các quan chức đại biểu cao cấp của tỉnh ngơ ngác.1 vị nữ đại biểu khác với gương mặt giận dữ đứng lên phát biểu:
    "thế tôi hỏi ngài chủ tịch,ngài chui ra từ đâu?!"
    vị chủ tịch nóng mặt,choáng ván mặt mày.1 vị nữ đại biểu khác lại hỏi tiếp:
    "chúng tôi là chị em phụ nữ mà còn không biết cơ quan nào của mình là quan trọng nhất mà ngài là đàn ông mà lại biết?!vậy từ đâu mà ngài biết?"
    vị chủ tịch không kiềm chế nổi nữa,ông đứng lên làm 1 tràng:"vâng,tôi là đàn ông nhưng còn biết cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ.đó là nhờ qua tìm hiểu vợ tôi,kinh nghiệm cuộc sống và qua tìm hiểu 1 số chị em phụ nữ khác nữa"
    lúc này hội trường đầy tiếng la ó,các chị em phụ nữ giận dữ đòi giết ông chủ tịch ngay,đội bảo vệ phải vào giải cứu đưa vị chủ tich ra khỏi hội trường.lúc này hội trường mới lắng xuống và 1 vị đại biểu cao cấp của tỉnh lên bục đọc diễn văn xin lỗi các chị em liền tìm thấy 1 mẫu giáy trên bàn và đọc to:
    "cơ quan quan trọng nhất của chị em phụ nữ là Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam"=)) =)) =)) =)) =))
  2. Embesaigon

    Embesaigon Thành viên

    Bài viết:
    61
    Được Like:
    22
    vậy đố bác biết nhá : tóc người phụ nữ ở đâu là quăn nhất và cơ quan nào của người phụ nử có nhiều cảm giác nhất và luôn luôn ẩm ướt
  3. DangKhoa

    DangKhoa Thành viên

    Bài viết:
    424
    Được Like:
    183
    Câu 1: Châu Phi
    Câu 2: Cái lưỡi
    :D :D :D :D
  4. Embesaigon

    Embesaigon Thành viên

    Bài viết:
    61
    Được Like:
    22
    hay hay vậy còn thêm một cơ quan của con gái nữa củng luôn luôn ẩm ướt đụng vào thì đau nhưng mà kg có kg được
  5. Ngọc Uyên

    Ngọc Uyên Thành viên

    Bài viết:
    402
    Được Like:
    730
    Thế đố bác cơ quan nào cứ phải cho ra cho dzô liên tục, không có là không được :D
  6. tapdungtapdi

    tapdungtapdi Thành viên

    Bài viết:
    17
    Được Like:
    0
    theo toi nghi do la cai lo mui, neu khong cho oxy ra vo thi lam sao ma song duoc dung khong bac.kaka
  7. Thanh_GSM

    Thanh_GSM Thành viên

    Bài viết:
    15
    Được Like:
    1
    Sao ko có câu đố của male vậy? Thế cái quý nhất của con trai là gì hả các bro?
  8. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Cái quí nhất của cái con trai là ngọc của nó. Người ta nuôi chỉ để lấy chừng đó thôi à. :D:D:D
  9. svkhtn

    svkhtn Thành viên

    Bài viết:
    4
    Được Like:
    2
    Hay thật đó, đầu các bạn to quá đi mất, cao siêu quá.
  10. MINHTHONG

    MINHTHONG Thành viên

    Bài viết:
    4
    Được Like:
    2
    Ai cũng có 1 cơ quan quan trọng nhất_ nhưng chỉ khác nhau la có biết giữ nó hay ko thôi _ hãy < TẤT CẢ VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA DI> hehe..
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.