Thảo luận [Concept] đồng hồ hoạt động bằng .. thịt ruồi

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi XOH2, 3 Tháng ba 2011.

  1. XOH2 Administrator

    Chiếc đồng hồ và bàn ăn thịt này sử dụng năng lượng chính là thịt ruồi và thịt chuột.
    Giáo sư Chris Melhuish thuộc hãng Bristol Robotics vừa công bố một loại hình máy móc độc đáo nhất trong lịch sử: tự hành, tự tạo ra năng lượng để hoạt động. Theo đó, chiếc máy này có khả năng bắt các loại côn trùng vô phúc vướng phải bẫy của nó để rồi... ăn thịt theo đúng nghĩa đen, tạo ra năng lượng hoạt động cho chiếc đồng hồ. Chỉ càn 8 con ruồi là có thể chạy đồng hồ liền 12 ngày không nghỉ.

    [​IMG]
    Đồng hồ ăn thịt ruồi lúc đang đợi mồi.
    Giáo sư Melhuish cho biết:“Cái chúng ta có ở đây là một chiếc băng chuyền. Thứ trăng trắng phủ trên băng chuyền chính là mật ong. Vì thế có thể nói nó hoạt động giống như một tấm dấy dính ruồi. Lũ ruồi sẽ bị mật ong thu hút, đậu trên băng chuyền và bị dính chặt ở đó. Bạn có thể thấy nó di chuyển rất từ từ và chậm chạp và ngay dưới kia thôi là một lưỡi dao sẵn sàng xẻ thịt bất kỳ con côn trùng nào bị dính. Xác của chúng sẽ rơi vào máy tái chế vi sinh ở dưới. Và đây chính là thiết bị biến các cơ quan sống thành năng lượng điện”.

    [​IMG]
    Và đây là một con ruồi vô phúc rơi vào lưỡi hái tử thần.


    Nếu bạn nghĩ như thế đã là ghê gớm thì chiếc “bàn ăn thịt chuột” của 2 kỹ sư Auger, Loizeau cũng thuộc Bristol Robotics sáng tạo ra còn đáng sợ hơn. Bàn cafe được thiết kế với một lỗ đặt trên thân, bên dưới là dao xoay. Con chuột vô phúc nào bò lên với ý định ăn pho mát trên đó sẽ bị cuốn vào lỗ và bị xẻ ra làm trăm mảnh.

    [​IMG]
    Mẫu thiết kế của "bàn ăn thịt chuột".
    Những phát kiến của Bristol Robotics không chỉ dừng lại ở 2 phát minh này, họ đang tìm cách khiến cho máy móc “tiêu hóa” được thêm nhiều thứ sinh vật nữa, từ đó tạo ra năng lượng. Ý tưởng này bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ các loại hoa ăn thịt trong tự nhiên. Điều này đã khiến một số cư dân mạng phát khiếp và lên án hành động trên sẽ một ngày nào đó, tạo ra các loại robot “ăn chính chúng ta để tạo ra năng lượng”. Dẫu vậy, điều đó chỉ giống như các bộ phim viễn tưởng mà thôi.

    Nguồn : genK
    dungbiwase thích bài này.
  2. dungbiwase

    dungbiwase Thành viên

    Bài viết:
    21
    Được Like:
    6
    vậy năng lượng để vận hành con dao xoay để xẻ thịch chuột là ở đâu vậy bạn. máy tự sản xuất hay phải cắm điện.
  3. kyou_dvc

    kyou_dvc Thành viên

    Bài viết:
    5
    Được Like:
    3
    chắc là lấy từ con chuột trước.... còn khi mới mua về, phải bắt 1 con chuột bỏ vô rồi tự xay nó ra---> từ đó là có năng lượng xài dài dài:>
  4. mmttrung1

    mmttrung1 Thành viên

    Bài viết:
    525
    Được Like:
    250
    dơ quá rồi vi khuẩn sẽ sinh sôi rồi sao?
  5. thaitran1987

    thaitran1987 Thành viên

    Bài viết:
    41
    Được Like:
    4
    nhà hok có chuột, với rùi thì sao ta :-?
  6. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    hix vừa dơ vừa hôi lại không khả thi!
  7. Unkown

    Unkown Thành viên

    Bài viết:
    188
    Được Like:
    79
    ý tưởng nghe qua có vẻ cao siêu nhưng để thực hiện dc thì đúng là 1 ý tưởng nhảm !

    với việc tự bắt và xử lý mấy con vật đầy vi trùng đó liệu cái máy có tự giải quyết luôn vấn đề vệ sinh ? hay là mùi hôi thối của nó bay khắp cả phòng để rồi công cán dọn dẹp còn nhiều hơn mức phục vụ của nó !

    đừng nói là 1 cái máy sẽ làm hết tất cả công đoạn xử lý, ngay cả con người có nhúng tay vô thì với khoa học hiện nay qua hàng trăm máy móc cũng chưa phân hủy hết 100% xác sinh vật thành năng lượng nữa là !
  8. mthanh8x

    mthanh8x Thành viên

    Bài viết:
    228
    Được Like:
    44
    cái này quả là chưa khả thi cho lắm, may ra áp dụng trong rừng rú hay sao thì còn tạm