nghe bác nói mà em bác đầu nghiền k750 roài a`, bác cho em cái yahoo ID để tham khảo bac ơi, yahoo em la yeus_m. thanks bác
bác baouyen đang online ah, công nhận 2 ngày ko gặp bác nhó thật, sáng nay em bận nên ko hội ngộ cùng các bác được, chúc các bác nghĩ lễ vui vẻ
nếu bác thích 1 con dế chụp hình đẹp, nghe nhạc hay (cái này là tương đối theo cảm nhận của từng người nhe)...thì tậu con K750i về mà mod....máy cũ thì khoảng dưới 2 triệu, thay tất tần tật từ trong ra ngoài thành con w800i khoảng 2 triệu chẵn cái này thì bác nên tham khảo bác k-linh
nghe hấp dẫn quá,chơi hàng mod, có các bác em mới dám chơi, chứ kô nó trục trặc gì, em chỉ biết mét mẹ, hi`hi`. 1 con k750 hàng chưa bung giá bay giờ là nhiu vậy các bác
Bác voi và linh bận học thì thui, AE ta cứ duy trì cái topic này có việc gì cần thì liên lạc. Còn lâu lâu ta mới làm 1 buổi OFFLINE vì mọi người đều có công việc riêng mà, AI CŨNG CÓ VIỆC BẬN CẢ
Tui hiện giờ đg có 1 con k750 đó,bán 1tr9 thẻ 256mb hàng chíng hãng.Nếu boopby mún mua thì liên hệ hoặc uống cafe với anh em xem máy lun nhé.Số thui là 0905606840.Tui nghĩ pác haidove khuyên pác mua con này thì cũng có cái lí của nó nhưng pác cứ suy nghĩ cho kỹ nhé.Voigialai và klinh750 dạo này bận túi bụi nên tui và pác haidove cứ gặp nhau để nói chuyện cho đỡ bùn hehe.Các pác cố gắng gặp nhau nhé.Như vậy thì ko biết khi nào mới thực hiện đc lời nói của thui là fải post bài nữa,tui sẽ tham khảo ý kiến của pác baouyen. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!
HEHE voigialai sợ bị phạt chầu cafe nên pác haidove nhìn thằng em post bài sung ghê chưa hehe,thế thì tốt đấy voigialai ah!(khen như vậy ko đc tự mãn đâu đấy nhé),lâu lâu gặp 2 anh uống cafe nói chuyện nhé.Đừng để club chúng ta bị fai mòn buồn và uổng lắm.
Lúc nãy mới đi lùng đường Hoàng Diệu cũng ra được vài con K750 nhưng nó hô giá nghe mún xỉu lun : 1 con 2,5 - một con 2,7. Đúng là đồ ăn cướp À voigialai à tui có thấy nó bán bộ loa MPS 60 cũ đó, bác mún mua thì tui chỉ chỗ cho .
Hoàng Diệu bán đồ khỏi phải chê roài, chác em phải dành dụm kiếm cái 880 , thấy đẹp quá, mà mác quá, nghèo mà nghiền đủ thứ, khổ thật,