Nghỉ ngơi chưa bao lâu sau A good day to die hard và G.I.Joe: Retaliation, nam diễn viên Bruce Willis đã quay lại với Red 2 (CIA Tái xuất 2). Trong phim, Bruce song hành cùng bạn già John Malkovich để vào vai hai điệp viên già hết thời cùng chống lại gã Bailey. Bailey (Anthony Hopkins) là một tên tội phạm nguy hiểm và bị FBI biệt giam đến 32 năm. Sở dĩ Bailey bị biệt giam đến vậy là do hắn nắm trong tay một vũ khí bí mật, có thể xóa sổ cả một lãnh thổ và người này cũng chính là đối tượng mà hai CIA già phải trừ khử. Kịch bản của CIA Tái xuất đơn giản, nhưng với sự khéo léo chèn các phân cảnh hài, cùng dàn diễn viên nhìn vào ai cũng nể như: Madam Helen Mirren, Sir Anthony Hopkins, Bruce Willis, John Malkovich, Brian Cox, Neal McDonough, Catherine Zeta-Jones... Nhờ dàn diễn viên dày dặn kinh nghiệm và đồng ý chia bùi sẻ ngọt đất diễn, nên các đoạn hài của phim rất tự nhiên và đồng điệu. Madam Helen Mirren ở tuổi lục tuần vẫn mặt đồ bó, cầm liên thanh bắn vèo vèo, Sir Anthony Hopkins giả điên ngây ngô đến mức xuất sắc vượt trội hơn tất cả các vai còn lại. Bruce Willis và John Malkovich tung hứng nhịp nhàng như thiệt ở cảnh Frank chích kim vào ngón tay Marvin do không tin Marvin đã chết… Tuy nhiên, chính vì tập trung cho các mảng miếng hài, mà Red 2 lại bỏ quên phần kịch bản. Đó là sự thiếu logic cho nội dung. Nguyên bộ sậu chuyên nghiệp và xuất sắc của CIA lại đuổi theo một kế hoạch không tưởng, chạy vòng vòng thế giới từ Hồng Kông sang Nga, Pháp… để giải cứu một tội phạm nguy hiểm bị tuyên án “không được tử hình, phải tống giam” như Bailey mà không có chút thắc mắc. Vũ khí hạt nhân của Bailey có sức công phá lãnh thổ, nhưng dễ dàng nổ bùm trên trời mà không gây ảnh hưởng gì bên dưới mặt đất (có chăng nổ tung ngoài vũ trụ thì hợp lý hơn). Chỉ cần một cú đá lưỡi kéo dài một phút là đủ để quy hàng tên tội phạm thoắt ẩn thoắt hiện, mưu mẹo khôn lường như The Frog (David Thewlis)… Sự bất nhất và cường điệu này khiến khán giả chỉ tập trung cho từng mảng miếng hài đơn lẻ, nhưng lại không kịp thời gian để liên kết chúng lại và tạo thành một câu chuyện mạch lạc. Nam diễn viên Lee Bung Huyn xuất hiện như một tay giết mướn khét tiếng đánh đấm ầm ầm trong bộ vest bóng loáng. Thú thật, so với các vai diễn ở Hollywood gần đây của anh, vai Han Cho Bai với bộ mặt bự phấn của anh đỡ tệ hơn nhưng suy cho cùng, âu cũng là một vai khoe hình thể nhiều hơn nội tâm và cóp nhặt từ nhiều vai diễn khác của Hollywood (vai Storm Shadow của anh trong G.I.Joe, cảnh đánh đấm nhanh như chớp đóng mác của Thành Long và cả một số cảnh đua xe y hệt trong Fast & Furious). Trailer phim Hơn 90 phút phim tại rạp, khán giả nếu yêu thích phim hành động, không cần chú ý những tiểu tiết về kịch bản thì họ sẽ bị Red 2 thuyết phục bởi những màn đánh đấm, bắn liên thanh phá nát những chiếc xe hơi trên đường phố Pháp. Nhưng nếu bạn đến rạp vì cần một nhu cầu xem để hiểu, thì Red 2 sẽ là lựa chọn rất tồi của bạn.
Xem phim đánh đấm để giải trí, còn nếu muốn phim sâu sắc, mượt mà, ướt nước mắt thì coi phim hàn quốc đó .... hehe