Xin giúp Đêm tân hôn vội trên ô tô tố cáo bí mật tày trời của cô vợ nức tiếng ngoan hiền

Thảo luận trong 'Tin Công Nghệ' bắt đầu bởi congminh95, 20 Tháng bảy 2016.

  1. congminh95 Thành viên

    truyện ngắn về tình yêu hay Tân hôn vội trên xe ô tô khiến Hùng phấn khích vô cùng, nhưng vừa nở nụ cười mãn nguyện vì chuyện này thì anh đã xây xẩm mặt mày khi nhìn xuống bên dưới của cô vợ ngoan hiền.

    Quen và yêu Hà qua lời mai mối của 1 người bạn, Hùng say Hà như điếu đổ. Hà không phải là 1 cô gái quá xinh hay có thân hình bốc lửa, cô rất bình thường nhưng lại có duyên và khá ngoan. Hùng yêu Hà vì điều đó, anh muốn yêu và cưới 1 người vợ ngoan hiền, biết chăm lo cho chồng con chứ không phải 1 người vợ từ sáng đến tối chỉ chăm làm đẹp và đi bar.

    Cứ thế tình yêu của Hà và Hùng ngày càng thêm mặn nồng. Yêu nhau chừng gần 1 năm Hùng quyết định cầu hôn Hà và may mắn cho anh người con gái nết na ấy lại gật đầu đồng ý. Đưa Hà về ra mắt ai gia đình ai cũng ưng lắm, bố mẹ Hùng quý Hà như con đẻ và khen Hùng sao khéo chọn được cô bạn gái ngoan và đảm đang đến vậy. Được khen Hùng thích lắm, anh liền giục bố mẹ đi xem ngày rồi tổ chức tiệc cưới cho cả 2 vào 1 ngày sớm nhất.

    Hôn lễ của Hùng và Hà sẽ được tổ chức vào tháng sau. 2 người vội vã đi chụp ảnh cưới và viết thiệp mời bạn bè về dự ngày trọng đại của đời mình. Mới đi chụp ảnh cưới thôi mà Hà đã đẹp thế này liệu ngày cưới Hà khiến Hùng phải hãnh diện biết bao. Hùng tự hỏi lòng thế và vô cùng hạnh phúc khi được gọi Hà là vợ.

    Ngày cưới đến Hà xinh đẹp, lộng lẫy trong chiếc váy cưới trễ vai hơi sexy nhưng vô cùng bắt mắt. Nắm tay vợ trao cho Hà chiếc nhẫn cưới buộc 2 người lại với nhau Hùng hạnh phúc vô cùng. Anh tự hứa với mình dù mai này có ra sao cũng sẽ bảo vệ, ở bên Hà mãi không rời. Anh yêu cô và điều đó không bao giờ thay đổi được.

    [​IMG]
    Anh tự hứa với mình dù mai này có ra sao cũng sẽ bảo vệ, ở bên Hà mãi không rời (ảnh minh họa)
    bao hon nhan gia dinh Kết thúc tiệc cưới trong sự chúc phúc của tất cả mọi người cho đôi bạn trẻ, Hùng đưa vợ lên nhà nghỉ ngơi thay đồ rồi đưa vợ đi tẩy trang. Lái xe nhìn vợ ngủ thiếp đi vì mệt trên ô tô Hùng mỉm cười hạnh phúc và mường tượng về đêm tân hôn tuyệt vời của mình. Hà là gái ngoan, ắt hẳn cô chưa từng hôn ai, chưa từng biết làm chuyện đó thế nào, có lẽ đêm nay Hùng sẽ phải khổ sở đây nhưng anh thích điều đó.

    Đưa vợ đi tẩy trang về đến nhà cũng đã gần 8h tối rồi, dừng xe ở hầm Hùng xuống mở cửa xe định bế vợ vào nhà thì Hà nũng nịu và kéo tay Hùng lên đòi “ tâm sự ” 1 lúc đã. Chiều vợ, Hùng lại lên xe về ghế sau ngồi cùng vợ, tưởng vợ nói chuyện gì hóa ra Hà lại đòi anh tân hôn ở đây khiến Hùng sốc vô cùng. Khuyên vợ lên phòng tân hôn cho thoải mái chứ ở đây vừa chật chội lại không hay cho lắm thì Hà dỗi, cô nằng nặc đòi tân hôn ở đây bằng được. Chiều vợ Hùng đóng kín cửa ô tô và bắt đầu đêm tân hôn vội vã trên ô tô.

    Những tưởng tân hôn trên ô tô rất chật chội, khó chịu nhưng không Hùng lại thấy thú vị và thích vô cùng. Làm loáng cái cho xong không sợ ai phát hiện, Hùng mặc đồ lại cho vợ rồi mở cửa bế vợ lên phòng nghỉ ngơi. Vừa xuống xe, Hùng quay lại lấy túi xách cho vợ tiện thể bật đèn điện thoại soi xem máu trinh của vợ có thấm đẫm ghế không? Nhưng không, anh cứ soi đi soi lại nhưng không thấy giọt máu nào rơi ra cả. Lấy tay chà xuống ghế nhưng ghế vẫn khô không dính bẩn gì.

    Dắt vợ lên phòng, vẻ mặt Hùng thất thần và thể hiện rõ nỗi thất vọng. Anh không hiểu sao vợ mình là cô gái nức tiếng ngoan hiền mà đêm tân hôn giọt máu đó không xuất hiện. Cố giữ bình tĩnh Hùng ghì sát vợ xuống giường nhìn thẳng vào mắt vợ hỏi.

    - Anh không hiểu em là gái trinh ngoan hiền, vậy tại sao vừa chúng mình tân hôn trên ô tô lại không có giọt máu trinh rơi ra vậy?

    - Chắc anh nhầm thôi. Trên ô tô có ga giường trắng đâu mà nhìn thấy được, chắc nó rơi xuống gầm xe rồi cũng hay.

    - Em nói dối, anh kiểm ra kỹ rồi. Em nói thật đi, em dụ anh tân hôn ở trên ô tô để che giấu việc mình mất trinh rồi đúng không?

    [​IMG]
    Những tưởng tân hôn trên ô tô rất chật chội, khó chịu nhưng không Hùng lại thấy thú vị và thích vô cùng (ảnh minh họa)
    truyen dai ky hay nhat - Em… em… em không biết, anh đừng hỏi em nữa.

    - Nếu đêm nay em không nói đồng nghĩa với việc em lừa dối, phản bội anh. Vậy chúng ta sẽ sống ly thân, bao giờ em thừa nhận và chúng ta tha thứ với nhau thì hãy quay về.

    - Không, không như thế được. Em không muốn mất anh.

    - Vậy em nói đi, anh đang cố giữ bình tĩnh lắm rồi.

    - Em xin lỗi vì đã lừa anh. Ừ thì em mất trinh rồi, em mất trinh từ ngày mới lên Hà Nội nhập học. Ngày ấy bạn em đi học, 1 mình em ở nhà lão chủ nhà sang thu tiền phòng. Thấy em ở nhà 1 mình nên lão ta giở trò đồi bại, cưỡng hiếp và ép em làm theo yêu cầu của lão.

    - Trời đất ơi, em mất trinh với lão dê xồm ư? Tại sao em không chống cự hay kiện ông ta.

    - Em là đứa con gái 19 tuổi mới lên Hà Nội, anh nghĩ em dám sao? Nếu kiện hắn ta thì em mất hết danh dự và bố mẹ ở quê sẽ giết em anh hiểu điều đó mà. Chắc anh khinh thường em lắm đúng không? Cũng đúng thôi, đàn ông các anh coi trọng trinh tiết hơn cả tình yêu mà. Em nghĩ mình đã lừa được anh nhưng anh lại cao tay hơn em tưởng. Vậy em chịu thua và nhận mọi lỗi lầm về mình, giờ anh muốn thế nào em cũng chịu. Chỉ xin anh đừng làm ầm chuyện này lên, xin anh để lại cho em 1 ít danh dự của đứa con gái kém may mắn.

    Hà vừa nói vừa gạt nước mắt khiến Hùng thấy xót xa vô cùng. Người vợ anh từng tự hào ngoan hiền, trinh trắng lại có bí mật tày đình vậy sao? Vậy mà bao ngày tháng yêu nhau cô giấu Hùng cho đến ngày hôm nay. Tự nhiên Hùng rơi nước mắt, anh không hận và giận Hà như lúc trước nữa mà giờ lại là sự thương hại, xót xa khi biết được cô vợ của mình bị hãm hiếp như vậy.

    Ôm lấy thân hình nhỏ bé của Hà đang run lên vì sợ, Hùng khẽ an ủi và động viên vợ mọi chuyện sẽ qua thôi. Anh không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh sẽ không để mất vợ vì trinh tiết vì chuyện không đâu. Bởi với Hùng vợ quan trọng hơn tất cả, anh sẽ giúp Hà xoa dịu đau, ám ảnh quá khứ bằng tình yêu thương của hiện tại và tương lai.