Gần đây chắc các bạn cũng biết có vụ bà mẹ cắt tay cắt chân con mình, và cũng không ít vụ mẹ đẻ xong được vài ngày vứt con ra đường. Vậy đừng bao giờ khẳng định là "không có người mẹ nào là không thương con" http://dantri.com.vn/Sukien/Tinh-nguoi-voi-chau-be-bi-hanh-ha-da-man/2008/9/251962.vip
Mình nghĩ bà Mỳ này không phải là mẹ của bé Hảo, đồng thời bà ta cũng bắt bé Hảo đi ăn xin, vì không phải là mẹ nên mới không biết xót thương và không có cảm xúc khi hành hạ một đứa bé chỉ mới lên 5 như thế. Mình ghê nhất khi đọc đến đoạn lấy ống hút chọc vào những vết thương đó để cho máu chảy ra. Không hiểu sao trên đời này có người tính còn hơn thú như thế... Hy vọng pháp luật sẽ trừng trị bà ta đích đáng...
Phải dùng những từ ngữ tồi tệ nhất đối với những con có hình người mà không có tính người. Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà lại có những con thú mang hình người trong xã hội của chúng ta. Những loại biến thái về nhân cách đó không xứng đáng tồn tại với xã hội loài người, các bạn nhỉ? Nhìn cháu nhỏ 03 tuổi(không phải 05 tuổi đâu hakimnguyen à!) với tình trạng bị ngược đãi, xâm hại và đày đọa thương tích đầy người mà thương xót, lại càng căm giận kẻ ác thú. Loại người đó đáng chết lắm rồi.:-w
Vẫn gọi là mẹ nhưng là "Mẹ Bom Nguyên Tử" (ghê hơn mẹ mìn) rồi đem đi xử tử 1 thể cho xã hội bớt rối.:>
Công nhận mấy mụ đấy. Điên thì điên hẳn đê. Cứ dở dang. Bà ta vẫn bị pháp luật trừng trị. Chứng tỏ ko điên.