Festival Hoa Dalat 2007 - 15->21/12/2007

Thảo luận trong 'Ảnh & Sự Kiện Gsm.vn' bắt đầu bởi Lightblue, 16 Tháng mười hai 2007.

  1. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Cổng hoa Đà Lạt đã sẵn sàng cho mùa lễ hội (14/12/07)
    Ba ngày trước Festival hoa Đà Lạt 2007 (diễn ra từ ngày 15 đến 21-12), cổng vào Công viên hoa Đà Lạt, một trong những nơi diễn ra những nội dung chính của lễ hội, đã được hàn mối cuối cùng để gắn lên hàng ngàn chậu hoa tươi thắm.

    [​IMG] Phần còn lại của dòng chữ "Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt" đang được kéo lên trên chóp cổng. Các công nhân đang hoàn thành những mối hàn cuối cùng để đưa cổng hoa vào lễ hội.

    Dòng chữ "Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2007" đã được kéo lên gắn trên vòm cổng Công viên Hoa Đà Lạt, nơi diễn ra Hội chợ triển lãm hoa quốc tế, sẵn sàng chào đón du khách từ khắp nơi trong và ngoài nước.
    Đã có hơn 100 doanh nghiệp ngành hoa ở 24 tỉnh, thành trong nước và 7 quốc gia (gồm Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Bỉ, Đan Mạch) đăng ký tham dự tại hội chợ. Đây là một trong 5 chương trình trọng tâm của lễ hội hoa Đà Lạt (gồm 19 chương trình): Hội chợ triển lãm hoa quốc tế, Đêm hội khai mạc, Đêm hội đường phố “Festival - Những nụ cười hoa”, Hội chợ du lịch thương mại, chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

    Tuoitre online
    LEENA84 thích bài này.
  2. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Festival hoa Đà Lạt: Tổng duyệt chương trình khai mạc trong mưa
    [​IMG]Chiều hôm qua, 13-12, Ban tổ chức (BTC) Festival hoa đã tiến hành tổng duyệt chương trình khai mạc tại sân khấu Quảng trường Đà Lạt. Chương trình diễn ra được hơn một tiếng, đang cảnh lễ tôn vinh thì bất ngờ gặp… mưa. Cơn mưa phùn làm các diễn viên quần chúng (học sinh, sinh viên Đà Lạt) bỏ cả dụng cụ biểu diễn chạy nháo nhác tránh mưa. Cơn mưa làm BTC hơi lo lắng vì ngày khai mạc đã cận kề và Festival hoa diễn ra 2 năm trước mưa đã làm hỏng một số chương trình.
    Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Giám đốc Trung tâm Lễ hội, văn hóa và du lịch cho biết, dù trời mưa thì BTC vẫn tiến hành tổng duyệt chương trình cả ngày hôm nay để hoàn thành chương trình khai mạc đêm 15-12. Được biết, đêm khai mạc sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ, gồm các chương trình: lễ tôn vinh, cảnh diễn nghệ thuật và đêm hội hoa đăng (bắn pháo hoa dài 15 phút).

    SGGP online
  3. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Khởi động Lễ hội Hoa Đà Lạt 2007
    [​IMG] Các thiếu nữ và các quan khách cùng rước phấn cho hoa
    Gần 200 thiếu nữ tham gia “Hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa” từ Trung tâm Hoà Bình về XQ-Sử quán trên đường Mai Anh Đào, TP Đà Lạt sáng 14-12. Tối cùng ngày, tại Quán Café Song Vy diễn ra chương trình Song Vy-Lời của hoa…
    Đó là hai trong những màn khởi động chào mừng, tạo đà cho Lễ hội hoa Đà Lạt 2007 sẽ chính thức khai màn tối 15-12.
    Chính những người đến chia sẻ làm nên lễ hội hoa
    Các thiếu nữ là những nghệ nhân của Công ty XQ trong chiếc áo dài truyền thống đầy màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng, cam… được điểm xuyết bởi những cánh hoa nhỏ nhắn, xinh xinh đứng dọc hai bên đường dẫn vào XQ-Sử Quán. Trong tay họ là những bông hoa tươi tắn, đặc biệt là những cuốn thơ ghi lại câu thơ ngợi ca vẻ đẹp của mỗi loài hoa. Bất cứ vị khách nào vào tham quan XQ-Sử Quán cũng đều được tặng hoa và cuốn thơ như món quà kỷ niệm.
    Ông Võ Văn Quân, người đã làm nên thương hiệu XQ cùng nữ nghệ nhân Hoàng Lệ Xuân, cho biết Đà Lạt với vô vàn các loài hoa đã tạo rất nhiều cảm hứng cho ông và các nghệ nhân khác. Họ tìm được sự thư thái cũng như những xúc cảm khi ngắm nhìn những đoá hoa tươi thắm còn đọng sương rung rinh trong nắng sớm và cả trong cái lạnh ẩm ướt đặc trưng của Đà Lạt.
    Hoa giúp con người nhạy cảm với giá trị sống hơn. Rước phấn hoa cũng làm cho những hạt giống nở hơn. Vườn hoa không chỉ ở ngoài kia mà nó ở ngay trong chính chúng ta, đó là khu vườn với những giá trị sống của tình người, lòng trắc ẩn”- ông Quân bổ sung.
    Về Lễ hội hoa Đà Lạt (từ 15 đến 21-12), ông Quân cho biết, không phải người dân Đà Lạt, chính quyền thành phố mà chính những người đến với lễ hội hoa, cùng chia sẻ với người dân nơi đây làm nên lễ hội hoa Đà Lạt.
    Những loài hoa đặc trưng của Đà Lạt được các nghệ nhân gửi gắm lên những chiếc áo mà các vị khách tham dự “Hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa” khoác lên người. Cả quan khách trong nước và các vị đại sứ, tuỳ viên quân sự, tham tán thương mại Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ru-ma-ni, Bê-la-rút đều cảm thấy hài lòng khi khoác trên mình chiếc áo truyền thống thêu hoa, rồng phượng của Việt Nam.
    [​IMG] Hội chợ ẩm thực chờ thực khách đến thưởng thức
    Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho biết, ông thấy mặc áo truyền thống của Việt Nam thú vị hơn nhiều so với khoác bộ com-plê “của Tây”. “Đây là những nét riêng, giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc rất nên được giữ gìn, đặc biệt là trong các đại lễ như thế này”-ông Phúc nói.
    Cũng theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc, “sản phẩm của chúng ta không thua kém thế giới nhưng khâu tiếp thị, quảng cáo cần được đề cao hơn”, và “khi đời sống người dân được nâng lên, nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần và vật chất sẽ song hành”.
    Đây là lần thứ 3 “Hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa” được tổ chức bởi Công ty XQ. Lễ hội là sự tôn vinh hình ảnh những người phụ nữ thêu, những người ngày đêm cắm cúi bên khung thêu để tạo ra các tác phẩm được khách hàng cả trong và ngoài nước ưa chuộng.
    Được biết, 9 nghệ nhân của XQ dưới sự dẫn dắt của nghệ nhân bàn tay vàng Lệ Xuân đang cố gắng phá kỷ lục (với bức tranh thêu “Khúc hát nguồn cội” đã lập bởi chính XQ), bằng bức tranh “Uớc nguyện ngàn năm Thăng Long”, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2010 với thời gian thực hiện là 3 năm.
    Cùng với “Hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa”, tại XQ-Sử quán còn có sự gặp gỡ của “Hội người chia sẻ” vì trẻ em nghèo thành phố Đà Lạt. Tại đây, ông Bùi Quang Ngọc, Phó tổng giám đốc FPT đã góp 20 triệu đồng, hâm nóng cuộc quyên góp sau đó bằng hình thức mua sản phẩm của XQ, các món ăn do đầu bếp của XQ chế biến...
    Lời của 30 loài hoa
    200 thực khách có một đêm chìm đắm trong không gian nghệ thuật của hoa, thưởng thức rượu vang của 100 nước trên thế giới tại Quán Café Song Vy trên đường Nguyễn Du tối 14-12.
    Các nghệ nhân Đà Lạt cùng 2 nghệ nhân từ Hà Nội và Huế trang trí quán Café Song Vy với 40 bình hoa nghệ thuật được tạo thành bởi 30 loài hoa khác nhau. Anh Lê Minh Đức, phụ trách Marketing của quán, cho biết dưới chân mỗi bình hoa có một tấm thiếp in hình loài hoa trong bình và ý nghĩa của loài hoa đó. Khách có thể giữ cho mình tấm thiếp để lưu giữ ý nghĩa của loài hoa mình yêu thích nhất.
    Bên cạnh ngắm nhìn những bình hoa nghệ thuật, các vị khách còn tham dự lễ khai trương
    [​IMG] Đà Lạt chào đón du khách
    hầm rượu vang của quán, nơi đang lưu giữ 400 chai vang các loại và 100 chai vang Đà Lạt, chiêm ngưỡng những bức tranh mô tả hoạt động hái nho, quá trình sản xuất rượu vang và nghe nhạc thính phòng.
    Cũng tại Quán Café Song Vy đêm 19-12 sẽ diễn ra Đêm của Hoa Hồng. Khoảng 6.000 bông hoa hồng, đỏ sẽ khoe sắc tại đây trong ánh sáng lung linh của 500 cây nến toả mùi hương hoa hồng. Đây sẽ là một đêm thực sự lãng mạn, nhất là với những đôi lứa đang yêu nhau.
    Đà Lạt trước giờ G
    Thành phố Đà Lạt, đặc biệt là các đường phố xung quanh hồ Xuân Hương đang nhộn nhịp người qua lại. Du khách từ Nam ra, từ Bắc vào và từ khắp các nước trên thế giới dạo bước trên các con đường quanh hồ Xuân Hương, nơi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội hoa Đà Lạt diễn ra.
    Công việc chuẩn bị cho Lễ hội hoa Đà Lạt 2007 gần như hoàn tất, sẵn sàng cho Đêm hội Khai mạc “Hoa Đà Lạt! Tôi yêu bạn!” diễn ra tối 15-12 tại sân khẩu Quảng trường Đà Lạt được truyền hình trực tiếp trên VTV1.
    Đà Lạt-thành phố ngàn hoa đã sẵn sàng cho Lễ hội hoa Đà Lạt 2007!

    Báo Quân đội nhân dân
  4. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    “Hoa và phái đẹp” đồng hành cùng lễ hội hoa Đà Lạt 2007
    Nhân dịp Lễ hội hoa Đà Lạt 2007 (Festival hoa Đà Lạt) khai mạc, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng đã tổ chức triển lãm phòng tranh “Hoa và phái đẹp” của họa sĩ Vi Quốc Hiệp tại khách sạn Hoàng Hậu - 8A Hồ Tùng Mậu, TP Đà Lạt.
    [​IMG] Tranh “Chân dung thiếu nữ Việt Nam” của Vi Quốc Hiệp. Họa sĩ Vi Quốc Hiệp được nhiều người trong và ngoài giới mỹ thuật biết đến qua những bức vẽ chân dung người đẹp và biệt thự cổ Đà Lạt. Ông quê ở Lạng Sơn, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1971; sau ngày miền Nam giải phóng, Vi Quốc Hiệp vào sống ở Đà Lạt và nhận thành phố cao nguyên sương mù của phương Nam làm quê hương thứ hai của mình.
    “Yêu kiến trúc nhà cổ nhưng tôi cũng rất yêu hoa. Còn người đẹp,… người đẹp thì ai mà không yêu!”, họa sĩ Vi Quốc Hiệp dí dỏm trò chuyện khi nói về cuộc triển lãm của mình. Phòng tranh lần này được anh chọn lọc trong hàng trăm bức vẽ chân dung, hoa, tĩnh vật.
    Khi Đà Lạt vào mùa lễ hội tưng bừng với trăm hoa đua nở thì ở một góc riêng, họa sĩ Vi Quốc Hiệp cũng lặng lẽ dành cho hoa những sắc màu phong phú trong thế giới hội họa của anh. Đó là hoa cúc xanh, cúc trắng, lay ơn đỏ, hồng bạch, hồng vàng, hoa room, hoa forget-me-not, hoa sen cạn, hoa bướm, thược dược tím…
    Bên cạnh hoa là “những người đẹp” - hàng chục bức chân dung thiếu nữ người dân tộc thiểu số phía Bắc, dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng và những bức chân dung thiếu nữ Việt Nam dịu dàng, thướt tha trong chiếc áo dài đẹp. “Mỗi phụ nữ đều có nét đẹp và nét duyên riêng, cho dù người mẫu ấy là hoa hậu hay là một cô gái rất bình thường. Quan trọng nhất trong việc vẽ phái đẹp là phải tạo được thần thái, tạo được cái hồn riêng ở họ”. Vi Quốc Hiệp tâm sự cũng có những bức tranh sau khi vẽ, ông chỉ muốn giữ riêng: “Ai nỡ lòng đem bán đi “người đẹp” của mình!”.
    Yêu thành phố Đà Lạt, gắn bó cả cuộc đời với nghệ thuật với Đà Lạt, họa sĩ Vi Quốc Hiệp hy vọng “Hoa và phái đẹp” sẽ đồng hành cùng Festival hoa Đà Lạt năm nay như một cuộc hội ngộ nồng ấm giữa cuộc sống và nghệ thuật.

    SGGP online
    LEENA84 thích bài này.
  5. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Hoa hậu Dân tộc... ngồi thiền
    [​IMG] Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu dân tộc 2007. [FONT=Arial,sans-serif]V[/FONT][FONT='Arial','sans-serif']ào lúc 6 giờ sáng ngày 11/12, tại Thiền Viện Trúc Lâm, 48 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu các dân tộc, nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa Đà Lạt 2007 đã tham gia phần thi Thiền - Yoga của mình.[/FONT]
    [FONT='Arial','sans-serif']Đây là phần thi mới nhất so với các cuộc thi hoa hậu trước đây. Tuy là phần thi nhưng cũng là một cơ hội cho các thí sinh “gột bỏ mọi suy nghĩ, mọi mệt mỏi, mọi khó khăn” để tìm về sự tĩnh tâm và thanh thản. Tiếp sau đó, là phần thi leo núi tại cao nguyên Lang Biang - những phần thi thật sự mang “hương sắc” riêng của cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007”[/FONT]
    [FONT='Arial','sans-serif']Ngày 12/12 là một ngày với những hoạt động thật sự vất vả nhưng cũng đầy ý nghĩa của đoàn thí sinh “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam”. Một buổi sáng cho những trái tim nhân ái tại trường Hoa Phong Lan và tại Làng Hoà Bình Đà Lạt; những cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật của thành phố Đà Lạt. [/FONT]
    [FONT='Arial','sans-serif']Cảm giác thật sự xúc động khi những người đẹp oà vào lớp của các em, để được nghe những câu chào và sự tiếp đón đầy hạnh phúc và sung sướng của những em bé lần đầu tiên nhìn thấy “Hoa hậu”. Cùng chia sẻ những miếng bánh, cùng nắm tay các em hát vang những ca khúc thiếu nhi, cùng ôm chặt những em nhỏ vào lòng, mà hỏi han, trò chuyện… [/FONT]
    [FONT='Arial','sans-serif']Có lẽ, chẳng còn cái cảm giác “diễn” nào ở đây nữa, khi tấm lòng mỗi thí sinh đã được rộng mở và chan hoà với các em. Và khi mà, bên cạnh số tiền 5 triệu đồng cùng những món quà BTC dành tặng cho các trường, là những khoản tiền nhỏ - những món quà mà các thí sinh đã dành riêng cho những em nhỏ này… Và có lẽ, cũng chính những nụ cười, chứ không phải những giọt nước mắt của các hoa hậu, lại được mọi người đánh giá cao như vậy trong cuộc gặp gỡ. Bởi nụ cười ấy đã nhân rộng và lan toả trên những gương mặt khuyết tật của các em…[/FONT]
    [FONT='Arial','sans-serif'][​IMG][/FONT]​

    [FONT='Arial','sans-serif']Ngày 12/12 cũng là ngày của những phần thi đầu tiên của các thí sinh tại Thung lũng Tình yêu và Hồ Xuân Hương. Cưỡi ngựa, đạp vịt, chạy bộ và đua xe đạp… phần thi nào cũng khiến các thí sinh hào hứng và khiến những người có mặt bất ngờ. [/FONT]
    [FONT='Arial','sans-serif']Từng tham dự rất nhiều các cuộc thi Hoa hậu, nhưng TS Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp - Giám khảo cuộc thi, vẫn rất bất ngờ với cuộc thi này: “Chưa từng có cuộc thi nào có những phần thi thú vị như vậy”. TS Nguyễn Văn Huy - Giám khảo cuộc thi cũng rất hào hứng theo dõi các phần thi của các thí sinh. Ông cho biết: “Cuộc thi này thật sự độc đáo và giúp các em có thể khoe những tài năng riêng của mình”. Có chứng kiến sự “tranh đua” của các em để chiến thắng trong phần thi chạy bộ, hay sự gò mình “thẳng tiến” cũng như sự đồng lòng, nhất trí của các em trong phần thi đua xe đạp đôi… mới thật sự thấy ý nghĩa của cuộc thi, của những phần thi mà Ban tổ chức đã dày công sáng tạo ra. [/FONT]
    [FONT='Arial','sans-serif']Cô gái đoạt giải nhất trong cuộc thi chạy bộ Trịnh Thị Hương (Dân tộc Dao) đến từ thành phố Bắc Giang vẫn còn hổn hển sau phần thi nhưng cười rất tươi khi được hỏi về niềm vui chiến thắng này. Hương cho biết, em cũng rất bất ngờ khi mình đoạt giải chạy, vượt qua các bạn thí sinh khu vực Tây Nguyên vốn rất nhiều “lợi thế”. Theo Hương, phần thi này thật sự mang lại niềm vui cho em và các bạn; và hơn thế, nó còn giúp tăng thêm sức khoẻ để có thể tiếp tục hành trình tiếp theo của cuộc thi…[/FONT]

    [FONT=Arial,sans-serif]Vn Media[/FONT]
    LEENA84 thích bài này.
  6. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Ngàn hoa Đà Lạt chờ du khách
    Giờ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2007 đã sắp điểm (ngày 15-12). Ngàn hoa lộng lẫy ngào ngạt hương ở khắp các điểm du lịch tuyệt đẹp của thành phố hoa đang rạo rực chờ đón bước chân du khách từ bốn phương trời.
    Phóng sự ảnh của TTO dưới đây kịp thời ghi nhận những khoảnh khắc "nàng sơn nữ" Đà Lạt duyên dáng sắm sửa "áo hoa" dự hội.

    [​IMG]
    Vạt hoa lồng đèn tươi nở thu hút nhiều ống kính du khách ở Công viên Hoa Đà Lạt. Ảnh: Đỗ Minh

    Nhiều loài hoa lạ xinh đẹp đã tề tựu về Công viên Hoa Đà Lạt và du khách cũng đã đổ về đây từ sớm để xuýt xoa thưởng lãm hoa trong tiết trời rét ngọt của nhiệt độ 14-24oC. Vườn hoa này càng hấp dẫn hơn khi biết rằng hàng trăm công ty hoa trong và ngoài nước đã tụ hội về đây mang theo nhiều loài hoa đẹp trình diễn trong lễ hội lớn nhất của thành phố hoa.

    [​IMG]
    Vườn hoa Đà Lạt thay "áo hoa" mới trước mùa lễ hội. Ảnh: Đỗ Minh

    Góp công sức lớn thay "áo hoa" cho Công viên Hoa Đà Lạt là những người thợ làm vườn chăm chỉ như những con ong cái kiến, chăm chút từng chậu hoa xinh xắn kết nên những thảm hoa thắm sắc cho lễ hội.

    [​IMG]
    Những cô thợ làm vườn đang kết nhiều chậu hoa nhỏ thành thảm hoa lớn tại Công viên Hoa Đà Lạt. Ảnh: Đỗ Minh

    Những chậu hoa lớn cũng được mang ra "khoác" thêm tấm áo trắng tinh tươm để xứng với những bông hoa đủ sắc màu xinh tươi.

    [​IMG]
    Công nhân vườn hoa đang sơn lại chậu hoa đặt tại Công viên Hoa Đà Lạt. Ảnh: Đỗ Minh

    Không chờ đến ngày khai hội, nhiều du khách nước ngoài đã đến sớm trước vài ngày đặt chỗ khách sạn ở Đà Lạt, đổ đi các điểm du lịch nổi tiếng đã bày ra vô vàn những bông hoa tươi tắn, mặc sức nhìn ngắm và ghi hình lưu niệm.

    [​IMG]
    Nhiều du khách Pháp đổ đường đến Đà Lạt không chỉ để dự lễ hội hoa, mà còn để khám phá nét văn hóa mang đậm dấu ấn Pháp ở thành phố này. Ảnh: Đỗ Minh

    Du khách từ khắp các tỉnh thành trong nước cũng đã đổ về thành phố hoa để ngắm hoa sớm và dọn trước chỗ nghỉ. Các khách sạn đã rục rịch lên giá vào những ngày chính hội. Một số khách sạn tư nhân cho biết, các phòng đã kín chỗ và giá sẽ lên ít nhất là gấp đôi ngày thường.

    [​IMG]
    Đắm chìm giữa ngàn hoa. Ảnh: Đỗ Minh

    Khắp các ngả đường từ trung tâm nội thành đến ven ô Đà Lạt, đâu đâu cũng tràn ngập những hoa là hoa! Hoa phủ đầy các tiểu công viên của những con phố lớn. Hoa lung linh trên những ban công nhà trên phố. Hoa tràn sắc vỉa hè. Du khách tới Đà Lạt sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi đắm mình vào một không gian hoa tràn ngập mọi lúc, mọi nơi.

    [​IMG]
    Hoa phủ đầy các con phố trung tâm TP Đà Lạt, quanh hồ Xuân Hương - những địa điểm diễn ra những chương trình lớn của Festival Hoa Đà Lạt 2007. Ảnh: Đỗ Minh

    Nhiều người dân Đà Lạt đang cố gắng chung tay góp sức vào lễ hội tôn vinh phố núi. Chính quyền TP Đà Lạt đã hỗ trợ kinh phí để mua hoa, mua giống cây xanh gần 200 triệu đồng, cùng người dân khoác "áo hoa" cho đường phố.

    [​IMG]
    Bụi hoa hồng tường vi tươi xinh ở tường rào một quán cà phê phố núi Đà Lạt. Ảnh: Đỗ Minh


    [​IMG]
    Một vạt hoa trên phố Đà Lạt. Ảnh: Đỗ MInh

    Vườn hoa muôn sắc ở khắp các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt như Vườn hoa Minh Tâm, Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Nhà thờ Dormain de Maria, Thung lũng Vàng... đang mãn khai háo hức chờ đón bước chân du khách trong mùa lễ hội.

    [​IMG]
    Hoa điểm xuyết nét tươi xinh ven hồ ở Thung lũng Tình Yêu. Ảnh: Khánh Ngọc


    [​IMG]
    Công nhân làm vườn ở Khu du lịch Thung lũng Vàng chăm sóc vườn hoa, chuẩn bị cho những ngày lễ hội hoa đang đến gần. Ảnh: Khánh Ngọc


    [​IMG]
    Nhiều du khách đến sớm thảnh thơi ngắm hoa ở Thung lũng Vàng. Ảnh: Đỗ Minh


    [​IMG]
    Hoa đã mãn khai chờ đón khách bốn phương ở Thung lũng Vàng. Ảnh: Khánh Ngọc


    [​IMG]
    Hoa và thông tươi xanh ở nhà thờ Dormain De Maria. Ảnh: Đỗ Minh


    [​IMG]
    Vạt hoa thắm ở nhà thờ Dormain De Maria. Ảnh: Khánh Ngọc


    [​IMG]
    Mimosa, một trong những loài hoa biểu tượng cho thành phố hoa xinh đẹp, đã nở vàng rực khắp nơi chào đón mùa Giáng Sinh và lễ hội hoa phố núi. Ảnh: Đỗ Minh

    Festival Hoa sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 21-12-2007 với 19 chương trình, trong đó có 5 chương trình trọng tâm: Hội chợ triển lãm hoa quốc tế, Đêm hội khai mạc, Đêm hội đường phố “Festival - Những nụ cười hoa”, Hội chợ du lịch thương mại, chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Được sự tài trợ của Công ty Thái (Đà Lạt), con đường Lê Đại Hành (từ bùng binh phun nước dẫn đến Khu Hòa Bình) sẽ trở thành con đường hoa chào đón du khách.
    Bên cạnh đó, TP Đà Lạt đã phát động cuộc thi trồng hoa, trang trí hoa trong toàn thể các cơ quan lẫn nhà dân. Sân vườn nhà nào cũng trồng hoa, cây xanh. Ở các khu phố cũng vận động các gia đình trưng bày hoa, cây cảnh trước cửa nhà trong những ngày diễn ra lễ hội.
    Những nhà vườn đẹp nổi tiếng đều sẵn sàng mở cửa cho du khách vào tham quan miễn phí để trình diễn "áo hoa" đẹp của Đà Lạt, góp phần rạng rỡ cho lễ hội hoa lung linh sắc màu phố núi. Ngàn hoa Đà Lạt chấp chới tươi nở trong nắng vàng chen lẫn gió heo may, hứa hẹn một lễ hội hoa rực rỡ...

    Tuoitre online
  7. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Bức tranh nghệ thuật của XQ Việt Nam tại Festival hoa Đà Lạt 2007
    [​IMG]“Hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa” sẽ là chương trình mở màn cho các hoạt động của Festival hoa Đà Lạt 2007, được khai mạc vào ngày 14/12 tới tại Công ty XQ Việt Nam, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
    Chương trình này gồm: Đám rước, với hàng ngàn thiếu nữ thướt tha trong những bộ áo dài đẹp nhất, trên tay cầm những loài hoa dại để tặng cho du khách khi đến thăm; Trong mỗi cành hoa dại đó đều có một bài thơ về con người Đà Lạt để gửi gắm cho du khách. Tiếp đó là hoạt động Giới thiệu ẩm thực cung đình "Hoàng triều cương thổ", gồm 20 món ăn đặc biệt dành cho giới cung đình ngày xưa, lần đầu được đưa vào thử nghiệm để kinh doanh như: nem công, chả phượng, gỏi rồng, cháo trân châu, sen hoàng cung... và cuối cùng là Chương trình văn hoá nghệ thuật truyền thống.[​IMG]
    Cũng trong những ngày diễn ra Festival hoa Đà Lạt 2007, Công ty XQ Việt Nam sẽ khai trương “Khu phố lãng quên một thời che chở chúng ta” để nhắc lại những giá trị làm nên cuộc sống hôm nay; Giới thiệu “Khu rừng bị thần linh bỏ quên”, đó là những tiếng gọi từ những khu vườn của thành phố hoa Đà Lạt; Và giới thiệu“Khu rừng ước nguyện ngàn năm Thăng Long của những người thợ thêu”, là bức tranh thêu khổng lồ có kích thước 4 m x 3 m, nặng 167,5 kg, dự kiến hoàn thành đúng dịp đại lễ kỷ niệm của Thủ đô Hà Nội vào năm 2010. Tất cả các chủ đề trên được thể hiện bằng những tác phẩm tranh thêu nghệ thuật độc đáo của XQ.
    Từ một làng nghề thêu truyền thống XQ Ðà Lạt Sử quán chính thức khai trương năm 2001, tạo nên một không gian sáng tạo cho các họa sĩ và nghệ nhân thêu tranh, đến nay là Công ty XQ Việt Nam, đã có hơn 2.500 nghệ nhân, hàng nghìn thợ thêu cùng một hệ thống chi nhánh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Ðà Nẵng, Nha Trang, Hội An và đại lý tại các thị trường: Anh, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản.

    VOV online
  8. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Vườn "hoa đá" trên đồi Keo, Ðà Lạt
    [​IMG] Tác phẩm Đan của Nguyễn Hiền
    (Thừa Thiên - Huế).


    Trong dịp Festival hoa Ðà Lạt 2007 tổ chức vào giữa tháng 12 này, du khách có điều kiện chiêm ngưỡng một công trình mới đó là vườn "hoa tượng đá" tọa lạc trên đồi Keo, thuộc vườn hoa thành phố. Ðây là những tác phẩm từ trại sáng tác điêu khắc "Thiên nhiên và con người Ðà Lạt", nằm trong khuôn khổ các chương trình lễ hội Festival Hoa Ðà Lạt 2007.

    Hội Mỹ thuật Việt Nam và thành phố Ðà Lạt phối hợp tổ chức, với sự tài trợ chính của Công ty dệt Phong Phú.

    Sau một tháng làm việc, 20 nhà điêu khắc trong cả nước tham dự trại sáng tạo ra nhiều tác phẩm mang dấu ấn riêng, với nội dung và đề tài phong phú về thiên nhiên và con người Ðà Lạt.

    Nếu như trước đây, phần lớn các tác phẩm của các trại điêu khắc được trưng bày trong khuôn viên công viên, bãi biển có mặt bằng rộng thì các tác phẩm của Trại Ðiêu khắc Ðà Lạt được đặt trên một khu đồi trồng cây keo tạo cảm giác mới lạ, gần gũi với thiên nhiên, thu hút người thưởng thức bởi sự ẩn hiện của các tác phẩm trong không gian mở. Người ta có thể thưởng thức vườn tượng ở nhiều góc nhìn, tầm nhìn khác nhau: Từ phía hồ Xuân Hương nhìn lên, từ phía công viên nhìn sang và từ phía đồi nhìn xuống.

    Những con đường nhỏ, uốn lượn trên thảm cỏ đưa người xem hết tác phẩm này đến tác phẩm khác. Sự hài hòa giữa thiên nhiên và tác phẩm đã tạo cho người xem cảm giác đắm mình trong không gian nghệ thuật được tạo ra giữa lòng thành phố hoa Ðà Lạt.

    Một thành công khác của vườn điêu khắc đá Ðà Lạt là những ý tưởng tạo hình mới xuất phát từ cảm xúc của nghệ sĩ khi tiếp xúc với thiên nhiên và con người cao nguyên tạo nên vẻ đẹp mới mẻ của những vườn tượng ở nhiều nơi khác. Tác phẩm Voi con của Nguyễn Hồng Dương (TP Hồ Chí Minh) với những khối hình cách điệu cao, chắc khỏe và chắt lọc. Tác phẩm Trứng của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng (Lâm Ðồng) với cái nhìn nhân văn và sự kết hợp giữa khối lớn khỏe khắn với các chi tiết. Nhà điêu khắc Ðinh Rú (TP Hồ Chí Minh) trong Người và Hoa đã khéo léo sử dụng chất thô ráp của tảng đá nguyên thủy kết hợp với khối hình được tạo ra từ bàn tay khối óc nghệ sĩ. Họa sĩ Ca Lê Thắng (TP Hồ Chí Minh), người đã dự nhiều trại sáng tác điêu khắc gửi tâm hồn mình vào Tiếng Lặng, một tác phẩm kết hợp khối đứng và khối nằm tạo nên sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người, như hình tượng thiếu nữ Ðà Lạt lặng lẽ bên hồ Xuân Hương. Nhà điêu khắc Nguyễn Hiền (Thừa Thiên - Huế) trong tác phẩm Ðan cho thấy một cảm xúc mới lạ trên nền truyền thống kiến trúc Huế...

    Từ 10 năm nay, điêu khắc đã bắt đầu vượt ra khỏi không gian trong nhà với các tượng mang tính sailon để ra ngoài trời, hòa nhập với thiên nhiên và gần gũi với công chúng. Sau trại điêu khắc quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 1997 đã có thêm 15 trại điêu khắc được tổ chức, gần 500 tác phẩm điêu khắc đá và nhiều chất liệu khác đã tọa lạc ở vườn hoa, công viên, bãi biển của nhiều tỉnh, thành cả nước như Huế, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Khánh Hòa, Hải Phòng, Phú Thọ, Ðà Nẵng, Vũng Tàu... và hiện nay là trại điêu khắc gỗ "Dân gian Ðác Lắc". Các trại sáng tác cũng tạo điều kiện cho các nhà điêu khắc Việt Nam đưa tài năng, tâm huyết nghệ thuật của mình làm đẹp không gian văn hóa và tạo điều kiện cho công chúng thưởng thức nghệ thuật điêu khắc.

    Với kinh nghiệm của trại Ðiêu khắc đá Ðà Lạt lần thứ nhất, chúng ta hy vọng "Thành phố Hoa" - "Thành phố Du lịch" Ðà Lạt sẽ có thêm nhiều trại điêu khắc không những chỉ với chất liệu đá mà còn cả các chất liệu khác như gỗ từ những cây thông trăm năm, gốm, kim loại; không những chỉ là điêu khắc theo quan niệm truyền thống mà còn có thể thêm những tác phẩm sắp đặt với chất liệu bền vững làm phong phú cho nghệ thuật điêu khắc ngoài trời tạo thêm nhiều không gian nghệ thuật để du khách thưởng ngoạn.


    Báo Nhân Dân
  9. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Bộ bình trà và 2 hộp trà lớn nhất Việt Nam
    Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt 2007 sắp đến (từ ngày 15 - 21.12), du khách sẽ được chiêm ngưỡng bộ bình trà và hai hộp trà lớn nhất Việt Nam. Bộ bình trà do 30 nghệ nhân của Làng gốm Bát Tràng thiết kế và thi công trong thời gian 6 tháng, có đường kính 1,2m, cao 1,4m và nặng trên 200 kg (ảnh 1).
    [​IMG]
    Riêng 2 hộp trà (ảnh 2), mỗi hộp có đường kính 1,9m, chiều cao 3,6m, nặng 1,2 tạ được thiết kế bằng khung sắt do 10 công nhân của Công ty A.D.D (Đà Lạt) thiết kế và thi công trong 2 tháng.

    [​IMG]
    Thanhnien online
  10. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Lời hoa Ðà Lạt
    [​IMG] Du khách tham quan và mua hoa ở Đà Lạt.

    Chỉ còn vài ngày nữa, đất trời cao nguyên lại bừng lên trong muôn sắc hương. Festival hoa Ðà Lạt 2007 đã sắp khai hội với lời hò hẹn từ hai năm trước.

    Trong cái heo lạnh của mùa đông xứ thượng, trong cái rạo rực bồi hồi của những rặng dã quỳ tràn sắc nắng trên những triền đồi, trong lòng phố và giữa những thung lũng vắng, người yêu hoa như cũng nhập hòa trong trạng thái lâng lâng cảm xúc.

    Ngày hội hoa, sắc hương lên ngôi và những người chăm hoa trên xứ sở tốt tươi này cũng sánh bước lên đài tôn vinh... Xứ sở của muôn sắc hoa Ðà Lạt giống như thiếu nữ được chàng trai lực lưỡng vòng đôi cánh tay rộng mở là những dãy núi của cao nguyên Lang Biang ôm ấp vào lòng.

    Và đến lượt mình, đô thị miền cao lại bao dung, rộng lượng cưu mang các loài cây cỏ, hoa lá. Ðến nơi này, du khách ngỡ như lạc vào thế giới của ngàn hoa, đúng như mỹ hiệu được bạn bè muôn phương dành cho.

    Bên cạnh những loài hoa được bàn tay con người chăm trồng trong các công viên, công sở, nông trại đến hoa trang trí trong vườn nhà người dân, vùng đất này còn có nhiều loài hoa hoang dại cứ tự nhiên sinh trưởng. Chúng mọc bên vệ đường, dưới những tán cây trong rừng, bám vào vách đá trên sườn đồi hay tường nhà, bờ rào, lặng lẽ điểm tô cho bức tranh xanh của thành phố mộng mơ. Ðó là tặng vật vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho đất và người Ðà Lạt.

    [​IMG] Chăm sóc hoa trên đường phố ở Đà Lạt. Các loài hoa chính là linh hồn của thành phố. Hoa cùng với bầu không khí mù sương, huyền ảo, với những nét địa hình cảnh quan độc đáo và hệ thống di sản kiến trúc kiêu sang là những sợi dây vô hình giữ chân người Ðà Lạt, vốn là những lưu dân đến từ nhiều miền quê khác nhau, ở lại mãi mãi với đô thị cao nguyên bình yên này. Ðiều đó cũng làm nên những giá trị hút hồn du khách, họ đến, họ yêu và muốn trở lại...

    Một trong những thú tao nhã của người Ðà Lạt là thích tự tay trồng loài hoa mà mình yêu thích để làm đẹp hơn không gian sống của mình. Ý thức này được nuôi dưỡng bền bỉ như một thói quen phổ biến đối với mọi người. Bắt nguồn từ thói quen đầy tố chất nhân văn đó, gần một trăm năm qua, nhiều thế hệ người Ðà Lạt đã trở thành những người cần mẫn chăm sóc "thảo viên bách sắc" để cống hiến những phút giây mỹ cảm cho người yêu hoa.

    Từ buổi khai sơn lập ấp hồi đầu thế kỷ trước, những lưu dân xa xứ đến đây từ Hà Tây, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế,... đã tập làm quen với nghề trồng hoa. Những làng hoa có lịch sử lâu đời như ấp Hà Ðông, ấp Nghệ Tĩnh, Vạn Thành, Thái Phiên, Ða Thành, Ða Thiện, Trại Hầm ra đời từ đó.

    Trong một lần tiếp xúc, cụ Ngô Văn Bính, một trong những bậc trưởng lão có công khai sinh ấp Hà Ðông tại Ðà Lạt hồi đầu thế kỷ trước, đã kể chuyện về sự ra đời làng hoa đầu tiên ở vùng đất này cho chúng tôi nghe.

    Năm 1938, cùng với 34 người đồng hương khác, cụ Bính vào cao nguyên thượng du trung phần còn rất hoang sơ, chống chọi với muôn nỗi gian lao bằng nỗi khao khát lập nghiệp thành công. Một năm sau, cụ viết thư về động viên bố mẹ và cả gia đình cùng vào. Khi đi, bố cụ Bính là cụ Ngô Văn Ất đã mang theo 2.000 củ hoa lay-ơn giống.

    Từ 2.000 củ hoa ấy, gia đình đã có một vườn hoa nở rộ khi gặp thổ nhưỡng tốt tươi, thời tiết thuận hòa và mang lại một nguồn thu nhập cao hơn cả trong giấc mơ. Với bốn xu một củ giống, chỉ hai tháng sau đã có hai hào một cây hoa, và cho thu nhập tới 400 đồng bạc Ðông Dương, trong khi thời giá hai đồng một tạ gạo. Nạn đói năm 1945, gia đình cụ Bính đã gửi về quê nhà Quảng Bá hai tấn gạo để giúp người làng trong cơn hoạn nạn.

    Chính sự thành công của gia đình cụ đã củng cố thêm niềm tin cho những người dân xa xứ đến cao nguyên này và góp phần giữ chân những người còn dao động chưa yên tâm ở lại. Có thể nói, gia đình cụ Bính cùng với những nông dân của ấp Hà Ðông đã góp công lớn trong việc khởi nghiệp trồng hoa thương phẩm trên cao nguyên Lâm Viên...

    Từ hoa nhà vườn đến hoa Hi-tech

    [​IMG] Phân loại và đóng gói hoa tại công ty Dalat Hasfarm. Năm tháng đi qua, hoa Ðà Lạt cũng chuyển mình theo hành trình lịch sử đất nước. Nếu ngày xưa, người Ðà Lạt chăm hoa cho đẹp nhà, đẹp phố hay dành một ít phục vụ trong những công sở, khách sạn hay nhà giàu phố thị, thì nay hoa là sản phẩm hàng hóa cho họ làm giàu. Nếu ngày xưa chỉ là những nhà vườn nhỏ bé, đơn lẻ với những gánh hàng hoa gõ nhịp guốc lầm lũi trên những hẻm phố nghèo, những triền dốc vắng, thì nay hoa Ðà Lạt đã đến với hầu hết mọi miền trong nước và vượt đại dương ra bên ngoài với bè bạn muôn phương.

    Thành phố cao nguyên đến nay đã có một nền sản xuất hoa bề thế hàng đầu cả nước, cả về quy mô lẫn công nghệ. Nhiều nhà vườn ngày xưa trồng hoa để chơi cho thỏa thú vui thì nay đã trở thành những chủ trang trại sản xuất hoa cao cấp, những triệu phú, tỷ phú nghề hoa. Ở Ðà Lạt, người ta nhắc đến những công ty sản xuất hoa nổi tiếng như Nông Ích, Lâm Thăng, Ponifarm, Rừng Hoa...

    Người ta cũng quen với tên tuổi của những nghệ nhân trồng hoa, chơi hoa và kinh doanh hoa như Mười Lời với Thung lũng đào hoa nổi tiếng, Chế Quang Ðệ với trang trại đỗ quyên Lâm Sinh được gui-nét Việt Nam công nhận là lớn nhất nước, Trần Huy Ðường với Lang Biang Farm quen thuộc trên mạng internet, thiền sư Thích Huệ Ðăng với vườn địa lan rộng hàng mấy mẫu...

    Cả thành phố trở thành một "vườn hoa khổng lồ" với hơn 2.000 hộ canh tác gần 10.000 ha. Trên vùng cao nguyên này, người ta thống kê có khoảng 2.000 loài hoa có nguồn gốc bản địa hoặc du nhập từ các quốc gia và châu lục khác.

    Với công nghệ sản xuất hoa thương phẩm trong nhà kính, nhà lưới, đêm về cả góc trời cao nguyên lung linh huyền ảo, nếu không biết đó là những vườn hoa của nông dân Ðà Lạt thì ngỡ rằng đang đến với một lễ hội hoa đăng. Không chỉ các công ty, nông trại quy mô lớn, hoa nhà vườn của nông dân Ðà Lạt cũng đã xuất hiện trong các siêu thị cao cấp, trên các website của mạng thông tin toàn cầu.

    Ðặc biệt, ở Ðà Lạt, nổi lên danh tiếng của Công ty Dalat Hasfarm - một công ty sản xuất những chủng loại hoa đẳng cấp cao, có mặt ở nhiều thị trường trên thế giới. Những ngày cuối năm, chúng tôi tháp tùng đoàn nhà báo của nước bạn Lào tới thăm công ty sản xuất, kinh doanh hoa lớn nhất nước này. Chứng kiến những gì ở đây, các đồng nghiệp nước bạn hết lời trầm trồ, thán phục. Nhà báo Bualaphanh Thanphilom, Tổng Biên tập báo Paxaxon tấm tắc: "Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu được thăm một cơ sở sản xuất hoa với quy mô bề thế và công nghệ hiện đại như vậy!".

    Quả thật, lời của vị đồng nghiệp đáng kính không quá. Những gì có ở Công ty hoa Dalat Hasfarm là niềm tự hào của "vương quốc hoa" Ðà Lạt và những người làm nghề hoa Việt Nam.

    Trong không khí cởi mở, thân tình, kỹ sư Lê Văn Liền, một trong những nhà quản lý trẻ của công ty này, kể cho chúng tôi nghe hành trình khẳng định thương hiệu và uy tín của công ty trồng hoa hi-tech (công nghệ cao) này.

    Từ đất nước Hà Lan xa xôi đến Ðà Lạt vào năm 1994, chỉ trong vòng mấy năm, Dalat Hasfarm đã được biết đến như một công ty số một ở nước ta trong lĩnh vực xuất khẩu hoa trang trí. Mọi quy trình sản xuất, kinh doanh đều được tự động hóa và số hóa: chăm sóc theo kiểu Pháp, tưới bón theo kiểu Israel, bảo dưỡng kiểu Hà Lan và quản lý bán hàng bằng phần mềm do các kỹ sư tin học người địa phương sáng tạo.

    Từ đó, sản phẩm của Dalat Hasfarm được nhiều thị trường hoa khó tính trên thế giới đón nhận. Từ giữa năm 1995, khi Dalat Hasfarm bắt đầu thay thế những nhà kính trồng hoa bằng gỗ thế hệ đầu tiên bằng nhà kính tự động theo công nghệ Pháp thì những thành quả của công nghệ thông tin thế giới đã được công ty này ứng dụng triệt để vào việc canh tác.

    Ðể có những cánh hoa quý phái mang thương hiệu Dalat Hasfarm, phải trải qua một quy trình chăm sóc nghiêm ngặt cả trước và sau thu hoạch. Ðó chính là "bí kíp" để cạnh tranh thị trường hoa cao cấp của doanh nghiệp này. Hệ thống nhà kính theo công nghệ Pháp chính là nơi nuôi dưỡng cho hoa Dalat Hasfarm. Phía ngoài, trên các nhà kính là thiết bị cảm ứng để đo sức gió, lượng mưa, ánh sáng và các thông số kỹ thuật khác. Bên trong là những bộ cảm biến ghi nhận nhiệt độ, độ ẩm.

    Tất cả những thông tin ấy liên tục được cập nhật và chuyển về máy tính phân tích để công nhân có thể chăm sóc theo đặc điểm sinh trưởng của từng loài hoa. Hoa Dalat Hasfarm được tưới bón theo công nghệ của Israel, tùy theo loài hoa và thời kỳ phát triển để tưới theo nhiều cách. Một máy bơm có máy tính điều khiển, tính toán lượng nước, phân bón, thời gian và cách tưới thích hợp. Nhờ đó, hoa ở đây không chỉ tươi thắm mà còn đồng nhất về kích thước, mầu sắc, thân cứng, lâu tàn.

    Ở Dalat Hasfarm, hiếm thấy hoa nào nở rộ, bởi hoa được thu hoạch hai lần trong ngày, theo thời điểm được tính toán chính xác để hoa tiếp tục nở khi đến tay khách hàng, bảo đảm thẩm mỹ và hương sắc... Cuối mỗi ngày, Dalat Hasfarm cập nhật thông tin phân phối hàng qua email, sử dụng phần mềm quản lý bán hàng để định giá, tính giá, quản lý sản phẩm khi đóng hộp xuất đi.

    Trong phút giây hứng khởi, Tổng Biên tập báo Paxaxon đã giới thiệu những nét tương đồng về mặt địa hình, khí hậu của vùng cao nguyên Bô-lô-ven ở vùng nam Lào với cao nguyên Ðà Lạt với hy vọng trong tương lai sẽ có một vùng chuyên canh hoa như thế trên nước bạn Lào. Giám đốc sản xuất Lê Văn Liền của Dalat Hasfarm cũng hưởng ứng ngay bằng lời hẹn một chuyến khảo sát thực tế trong thời gian gần nhất.

    Lời tự tình từ phố hoa Ðà Lạt

    Trong vườn hương sắc hoa Ðà Lạt, lời giải cho câu hỏi về các loài hoa phải do chính người thưởng thức tự tìm ra mới thật sự thỏa đáng. Nếu tâm hồn phong phú, nhạy cảm, thông điệp của các loài hoa sẽ mang đến cho bạn xúc cảm ngây ngất trước vẻ đẹp tự nhiên mà quên đi những nhọc nhằn, lo lắng đời thường.

    Sản xuất, kinh doanh hoa, chăm hoa, chơi hoa, thưởng lãm hoa đã trở thành một yếu tố văn hóa và văn hóa ấy ở Ðà Lạt đã hình thành từ rất lâu và rất tự nhiên. Xuất phát từ ý tưởng đó, tỉnh Lâm Ðồng được sự cho phép của Chính phủ, tổ chức Festival hoa Ðà Lạt với định kỳ hai năm một lần.

    Sau thành công của Lễ hội sắc hoa 2004, Festival 2005, từ ngày 15 đến 22-12-2007, Festival hoa Ðà Lạt lần thứ hai sẽ được tổ chức với nhiều nội dung phong phú và quy mô hoành tráng. Mỗi dịp Festival hoa là một cuộc phô diễn nền "văn hóa hoa" của thành phố cao nguyên.

    Tất cả những gì nói về hoa trong Festival sẽ thể hiện ý nghĩa chuyển tải niềm tự hào, những nét độc đáo nhất của đô thị gần gũi với thiên nhiên, về một vùng hoa có lịch sử lâu đời và nền sản xuất, kinh doanh hoa bề thế, công nghệ cao trên cao nguyên Lâm Viên. Hoa lá được tôn vinh, những con người của xứ sở tốt tươi sắc mầu và ngào ngạt hương thơm này cũng đã và đang được tôn vinh. Festival hoa cũng là dịp để chính quyền Ðà Lạt, Lâm Ðồng tiếp tục chiến dịch quảng bá hình ảnh "thành phố ngàn hoa" với đông đảo du khách trong và ngoài nước...

    Hoa Ðà Lạt - tôi yêu bạn! Ðó là chủ đề chính, xuyên suốt của Festival hoa 2007. Ðó cũng là lời tự tình, là thông điệp chuyển tải tới bè bạn muôn phương của người phố núi. Trong dịp này, nếu lên với đô thị trên miền thượng du này, bạn sẽ gặp những nụ cười thân thiện của người dân cao nguyên cùng với muôn sắc hương của xứ sở này hân hoan chào đón.

    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm: Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt hoan nghênh tỉnh Lâm Ðồng tổ chức Festival hoa Ðà Lạt 2007 và cùng với Festival, tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật nhằm giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ðây cũng là dịp quảng bá về du lịch - thương mại, xúc tiến đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Ðồng và phục vụ sự nghiệp CNH, HÐH đất nước.
    Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Festival hoa được tiến hành ở một xứ sở của những loài hoa trăm hương ngàn sắc, một địa danh nổi tiếng như Ðà Lạt là một dịp để thưởng thức những bông hoa đẹp, tôn vinh những người trồng hoa tài ba sáng tạo, quảng bá cho ngành trồng hoa, xuất khẩu hoa Việt Nam. Mong rằng, Festival hoa Ðà Lạt sẽ trở thành một ngày hội truyền thống được tổ chức thường xuyên.




    Báo Nhân dân