Thảo luận Kinh Nghiệm Khám Phá Du Lịch Malaysia 5 Ngày Như Một Phượt Thủ Đích Thực

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi vuducgiang1991, 22 Tháng năm 2017.

  1. vuducgiang1991 Thành viên

    Đất nước Malaysia với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm là một trong những nước phát triển du lịch của khu vực Đông Nam Á trong những năm gần đây. Với những gợi ý về chi phí sau đây, bạn có thể du hí đến đất nước quyến rũ, huyền bí này mà không sợ vượt qua chi phí đã thiết lập.

    Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ một vài thông tin trong chuyến đi du lịch Malaysia . Với thời gian từ 4 – 5 ngày là vừa đủ cho các điểm Kuala Lumpur, Malacca, Penang, và Cameron Highland.

    [​IMG]

    Nên du lịch bụi Malaysia khi nào?

    Các bạn có thể đến Malaysia bất cứ mùa nào, tháng nào trong năm vì khí hậu rất thuận lợi và thời tiết rất đẹp. Tất nhiên, sẽ có một số thông tin cho các bạn là nên tránh tháng này tháng kia vì đông đúc, tháng cao điểm… nhưng theo mình, tùy vào điều kiện thời gian và cứ yên chí là nếu lỡ có đông đúc thì cũng chẳng sao, kiểu gì các bạn cũng có chỗ ngủ, chỉ là đi lại và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hơi vất vả vì phải chen chúc thôi. Đợt vừa rồi mình đi là cuối tháng 6, thời tiết, khí hậu và lượng khách du lịch cũng vừa phải.

    Kinh nghiệm du lịch bụi Malaysia

    Chuẩn bị hành trang

    Để có thể đi du lịch bụi kiểu này thì chắc chắn bạn phải chuẩn bị những thứ sau:

    - Passport: Cái này là quan trọng nhất để đi nước ngoài, khỏi phải bàn.

    - Quần áo: Mỗi người chỉ được xách tay 7kg hành lý, máy bay thường không kiểm soát nên lỡ vượt 1- 2kg cũng không sao, bạn cứ mang nhiều nhiều một chút, bên đó thời tiết nắng nóng, các bạn sẽ đổ mồ hôi rất nhiều, đem đi giặt ủi thì khá tốn tiền.

    - Giày: Đi du lịch bụi đương nhiên sẽ đi bộ rất nhiều, các bạn nữ hãy tạm chia tay mấy đôi cao gót vài ngày để làm bạn với đôi giày thể thao nhé!

    - Tiếng Anh: Đến xứ người mà không biết tiếng Anh thì không thể nào giao tiếp được, nên ít nhất các bạn cũng phải giao tiếp căn bản được.

    Áo khoác: Ở Cameron Highland về đêm trời se se lạnh, các bạn nên chuẩn bị áo khoác cho đủ ấm nếu muốn đi dạo phố vào ban đêm. Áo chỉ cần vừa đủ, không cần phải mang áo bông như mùa lạnh ở ngoài Bắc.

    - Thể lực: Để đi du lịch bụi thì đương nhiên thể lực phải thật tốt.

    [​IMG]

    Đi lại ở Malaysia

    - Đi từ Việt Nam đến Kuala Lumpur (KL): Bạn có thể chọn Air Asia, vì mình thấy hãng này là rẻ nhất. Mình cũng không thấy bị delay gì cả, nên cảm thấy khá ok. Để tận dụng tối đa thời gian thì các bạn nên chọn đi chuyến sáng và về chuyến tối. Giá vé khuyến mãi của Air Asia chuyến Tp.HCM – KL chỉ khoảng 1.000.000 đồng cho một hành khách (đã bao gồm thuế và phí).

    - Di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác: Đi xe bus ở các bến xe. Giá cả cũng hợp lý, toàn bộ là xe chất lượng cao, không có khái niệm xe dù ở Malaysia nhé.

    - Di chuyển trong các khu vực tỉnh, thành phố: Các bạn phải nhớ một điều để tiết kiệm tối đa cho chuyến đi của mình: Các bạn có thể đi được khắp các điểm tham quan nổi tiếng ở các thành phố lớn như KL, Malacca, Penang bằng xe bus… nên đừng vung tiền đi taxi kẻo lại ngồi tiếc.

    Chỗ ở

    Ở KL có rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ, kể cả domitory. Các bạn có thể tới đó rồi kiếm khách sạn ở cũng được. Mình đi cùng bà xã và cũng hơi khó tính một chút nên đặt trước phòng trên Agoda để có phòng riêng, có toilet riêng. Riêng ở Cameron Highland thì phải đặt phòng trước vì nhà nghỉ và khách sạn ở đó hay bị hết phòng lắm đấy.

    >>> Tham khảo Tour Du Lịch Malaysia của Golden Tour

    Lịch trình du lịch bụi Malaysia 5 ngày 4 đêm

    Mình chọn đi 5 ngày (thực ra là còn muốn đi nữa, nhưng vì thời gian có hạn nên đành ngậm ngùi đi về khi còn muốn chơi). Bạn nào có thời gian cứ ở chơi thêm, nếu có thể thì nên đi khoảng 10 ngày là đẹp nhất.

    Ngày 1: Việt Nam – Kuala Lumpur

    Trước khi bắt đầu, mình đã đặt phòng trên Agoda.com, chọn khách sạn Casavilla Traveller Lodge tiêu chuẩn 2 sao ở đường Jalan Pudu, cách China Town mấy trăm mét, một phòng đôi có toilet riêng giá khoảng 400.000 đồng. Nhìn chung phòng ốc ở đây khá ổn, sạch sẽ, yên tĩnh. Các phòng có cửa sổ nhìn ra phố hoặc phòng gia đình cho 4 người thì giá sẽ cao hơn, còn các phòng không có toilet riêng thì giá rẻ hơn. Các bạn nên chọn chỗ ở ngay China Town hoặc gần đó, sẽ tiết kiệm được kha khá tiền và thời gian đi lại đấy. Ở China Town thì vô số khách sạn luôn, các bạn cứ tới đó mà kiếm phòng, tha hồ mà trả giá, yên tâm là không thiếu chỗ ở đâu.

    Cách di chuyển ở Kuala Lumpur:

    Đi máy bay từ TP.HCM đến KL chỉ mất khoảng 2 tiếng, nhưng vì bên đó sớm hơn Việt Nam một tiếng, nên chuyến bay sẽ thành 3 tiếng. Đi các máy bay giá rẻ như Air Asia thì sẽ đến sân bay KLIA2, còn các máy bay hạng sang thì sẽ đến KLIA.

    Để tiện cho việc di chuyển thì các bạn nên mua 1 sim điện thoại ngay tại sân bay nhé. Rẻ nhất là sim DiGi, chỉ mất 21RM là các bạn đã có 150MB dung lượng 3G, thoải mái tra bản đồ và 16RM để liên lạc với nhau. Nếu đi đôi như mình thì chỉ cần mua một sim cho tiết kiệm, vì đi đâu cũng đi chung, cần gì liên lạc.

    Sân bay đến là lầu 2, xuống lầu 1 là cổng dành cho taxi và tàu express. Các bạn nên xuống tầng trệt để đi xe bus, có rất nhiều xe về trung tâm KL, nổi tiếng nhất là Skybus, giá 10RM, đi khoảng 75 phút. Bạn nào thích thì trải nghiệm thử tàu express (tàu siêu tốc trên cao), đi chỉ mất khoảng nửa tiếng, giá 35RM, nghe có vẻ hơi xót nhỉ.

    Xe bus sẽ chở các bạn về KL Sentral. Từ đó đi lên cầu thang, ra mặt đường đón xe bus nội thành. Tất cả các xe đều đi ngang qua China Town, chỉ khoảng 3km, giá 1RM. Mình xin nhắc lại lần nữa là ở KL, bạn có thể đi bất cứ đâu bằng xe bus, đừng đi taxi làm chi cho phí tiền nhé.

    Từ China Town, nếu bạn muốn đi tháp đôi Petronas thì đi bộ ra cổng, rẽ phải, đi bộ khoảng 200m là sẽ thấy có xe bus, chỉ mất 1RM thôi. Bạn có thể hỏi người dân xe nào đi tới đó. Lúc về thì đi bộ qua con đường khác gần đó, chứ xe bus chạy ngược lại sẽ không về China Town. Bạn cứ hỏi mấy ông tài xế xe bus là người ta chỉ cho, đừng hỏi mấy ông tài xế taxi nhé.

    Phải công nhận Malaysia hơn mình kinh khủng. Hệ thống giao thông cực kỳ ok, đường phố đông như quân Nguyên nhưng cực kỳ yên tĩnh. Xe chạy nhanh, các bạn chú ý ở mỗi cây cột đèn giao thông có một nút tròn to, nhiều chỗ muốn sang đường thì phải bấm nút đó, nó mới tính giờ để chuyển sang đèn đỏ cho mình đi, chứ không, nó cứ đèn xanh mãi là đứng chờ hoài đấy nhé.

    Các địa điểm tham quan nổi tiếng

    [​IMG]

    Tháp đôi Petronas
    - Merdeka Square (ở đó có Menara Tower nổi tiếng, nghe nói leo lên ngọn có thể ngắm nhìn toàn thành phố, nhưng mất mấy chục RM nên mình không lên). Để tới được chỗ này thì chỉ cần đi bộ, chỉ khoảng 2km từ China Town thôi.

    - Lake Garden, Kula Lumpur Bird Park (vườn chim này là 1 phần nhỏ của Lake Garden). Chỗ này gần Merdeka Square. Trong vườn chim có rất nhiều loại chim đẹp, chúng có thể sà xuống vai bạn để bạn chụp hình (dân Malaysia không ăn thịt chim nên chúng thấy con người rất thân thiện, chứ như Việt Nam mình thì đem đi nấu cà ri hết rồi).

    - Tháp Đôi Petronas, biểu tượng của KL và cả Malaysia. Tháp này đẹp nhất vào buổi tối, tuy nhiên lại đóng cửa sớm, sau 20h là không cho leo lên nữa. Theo mình thì các bạn nên đứng dưới ngắm lên thôi, chứ leo lên tới ngọn là mất 80RM đấy.

    - Dạo vòng quanh các trung tâm mua sắm (ngắm đồ đẹp là chính, chứ tiền đâu mà mua, toàn là đồ hiệu đắt tiền, nhưng mà đẹp lắm, coi cho sướng mắt).

    - Dạo phố China Town: Khu này giống như mấy cái chợ đêm ở Việt Nam, bán đủ thể loại quà lưu niệm, áo du lịch. Bạn nào muốn mua thì nên chú ý, đi một vòng tham khảo giá rồi hãy mua, tránh tình trạng mua ở đầu chợ rồi tới cuối chợ thấy nó bán rẻ bằng một nửa nhé.

    Còn một số điểm tham quan khác mà trước khi đi mình cũng định đến, nhưng rồi không kịp, đành hẹn lần sau như: Động Batu, Thủy Cung Aquaria KLCC, Central Market… Bạn nào có thời gian thì đi cho biết nhé.

    [​IMG]

    Vườn chim Kuala Lumpur Bird Park
    Ăn uống


    Ở Malaysia đa số là người Ấn, nhưng cũng có nhiều người Hoa, nên đồ ăn uống thì đủ cả món Tàu lẫn món Ấn. Món Tàu thì đa phần là có vị thuốc Bắc, còn món Ấn thì đa số là cà ri. Các bạn cũng nên thử cả 2 cho biết nhé. Ngoài ra còn có một số nhà hàng món Thái, món Nhật… nhưng mình nghĩ chẳng nên thử làm gì. Một số món mà các bạn nên thử:

    - Bak kut teh (món Tàu)

    - Canh đậu hũ (món Tàu)

    - Cơm chiên Dương Châu (ăn thử mới biết đồ Tàu khác đồ ta nhé)

    - Các loại mì, mì trắng có, mì vàng có, mì tương đen có, mà mình thấy món nào cũng ngon.

    - Các loại cà ri Ấn như cà ri gà, dê, cá… nhưng đồ Ấn có vị hơi bị lạ lạ, các bạn nên thử một ít trước khi ăn, vì có khi ăn không hợp.

    - Một điều quan trọng là các bạn nam đến đây nên hạn chế uống bia vì giá bán khá là cao. Bạn nào hút thuốc lá thì nên mang sẵn vài gói ở Việt Nam sang, vì một gói thuốc lá ở Malaysia là 13.5RM (gần 100.000đ đấy).

    [​IMG]

    Ngày thứ 2: Malacca thẳng tiến

    Malacca ở Malaysia ghi là Melaka. Phải nói là Malacca đẹp, rất đẹp và yên bình. Bạn có thể thấy rất nhiều khách du lịch, rất nhiều hàng quán bán đồ lưu niệm, nhưng không hề ồn ào như các chợ đêm ở Sài Gòn, cho dù bạn đang đứng ngay trung tâm chợ Malacca.

    Cách đi đến Malacca

    Đi bộ ra Pudu Sentral, ngay kế bên China Town, lên xe bus đi tới bến xe TBS, giá vé là 2RM (các bạn cứ ra đó hỏi mấy ông lơ xe là họ sẽ chỉ cho xe nào tới TBS thôi). Xe bus đứng ngay bên kia đường, lúc nào cũng có, các bạn đừng lo là không có xe nhé.

    Mua vé xe đi Malacca, giá vé là 10RM. Quầy bán vé ở trên lầu, từ dưới đất đi theo cái thang máy lên là sẽ thấy. Có rất nhiều xe đi Malacca, các bạn chọn xe nào cũng được.

    Sau 2 tiếng ngồi xe là đã tới được Malacca Sentral. Bạn đứng ngay chỗ xe dừng, nhìn qua nhìn lại một chút, hoặc hỏi người dân ở đó, người ta sẽ chỉ cho bạn xe bus số 17 về City Center. Vé xe bus có 2.5RM thôi.

    Một lần nữa mình nhắc lại, các bạn đừng đi taxi, tốn tiền lắm. Cứ leo lên xe, chừng nào thấy bác tài dừng xe, la lên “City Center”, hành khách xuống hết thì bạn cũng xuống theo, thế là tới được Quảng trường Hà Lan – trung tâm Malacca.

    Những trải nghiệm thú vị ở Malacca

    Việc đầu tiên mình nghĩ các bạn nên làm đó là vào quán cơm ngay đầu đường Jonker Walk, ăn bữa cơm gà Hải Nam, vì đây là món ăn đặc trưng của Malacca. Có món cơm gà, cơm viên, canh hạt sen, canh đậu hũ… Giá thì đảm bảo hợp túi tiền luôn, 2 người ăn no căng luôn mà chỉ mất có mười mấy RM thôi.

    [​IMG]

    Cơm gà Hải Nam
    Đi một vòng chợ ở trên con phố Jonker Walk để ngắm và mua mấy món đồ lưu niệm nếu thích. Đây là khu phố cổ ở Malacca. Bạn nào có thể ở qua đêm thì để đến tối hãy đi, vì buổi tối sẽ nhộn nhịp hơn, giống như mấy chợ đêm ở Việt Nam.

    Leo lên đồi St. Paul ngay sau lưng Quảng trường Hà Lan ngắm nhà thờ cổ và hóng gió. Tại đây, các bạn cũng có thể chiêm ngưỡng được một phần Malacca từ trên cao để thấy được sự khác biệt rõ rệt của 2 nửa Malacca.

    Khi trời đã bớt nắng, hãy leo lên một chiếc du thuyền đi dọc sông Malacca để tận hưởng vẻ yên bình đến mức ta có cảm giác như con sông này không chảy. Đây là trải nghiệm mà mình nghĩ là các bạn không nên bỏ qua, vì có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất ở đây. Giá vé chỉ có 20RM/người thôi nhé.

    Ngồi vào một quán café ven sông, thưởng thức ly café nóng hổi bên dòng sông thơ mộng. Café Malacca, nói thẳng ra là nhạt và loãng nếu so với café Việt Nam, nhưng cái cảm giác thì rất thú vị.

    Bạn nào thích thì có thể ở lại 2 ngày, đi tham quan xưởng đóng tàu, một số nhà thờ, khu phố Bồ Đào Nha… cũng khá là thú vị đấy.

    Xe bus ở Malaysia chạy rất khuya, mình chỉ mới đi chuyến trễ nhất là 23h30 chứ chưa thử coi họ có chạy cả đêm không. Các bạn cứ việc tự nhiên mà khám phá thành phố nhỏ nhắn, xinh đẹp, yên bình này. Lúc về thì ra đứng ở ngay chỗ mà mình xuống lúc sáng, xe bus số 17 sẽ chở bạn ngược lại về Malacca Sentral, sau đó mua vé xe về bến xe TBS ở KL, rồi lại đi xe bus về China Town, tất cả giá vé đều y như lượt đi. Chỉ đơn giản thế thôi là mình đã có một ngày du ngoạn Malacca xinh đẹp.

    (Còn tiếp)

    Nguồn: khamphamalaysia.com
  2. hadangnguyen

    hadangnguyen Thành viên

    Bài viết:
    10
    Được Like:
    1
    kiểu này chắc phải làm cái hộ chiếu r đi malay cái thôi
  3. LGG2

    LGG2 Thành viên

    Bài viết:
    9
    Được Like:
    1
    đang định đi tuần trăng mật ở malay lun , vừa đẹp mà giá cũng ok
  4. huyxalo

    huyxalo Thành viên

    Bài viết:
    14
    Được Like:
    1
    ai có kinh nghiệm du lịch phượt malay ko cho m xin ít infor với