Lấy chồng ... nên hay ko?

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi VDG, 26 Tháng ba 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. VDG Ex-Mod

    Chị em phụ nữ lẫn anh em vào đọc ké thân mến!

    Năm nay tui hăm mí, theo lời bạn bè là vừa tầm để ra rinh 1 anh đẹp trai nào đó về làm chồng. Bạn gái của tui thì được gần phân nửa đã lên xe hoa và đang chuẩn bị "lên dĩa" trong năm nay. Mẹ iu quý và bà ngoại, lẫn bà dì ông cậu hễ rãnh rỗi là lại nhắc: con Út Hà bao giờ lấy chồng đi, ế bây giờ :whew:mở ngoặc ghi chú hai chấm ở nhà tui tên Hà đóng ngoặc.

    Ngẫm đi ngẫm lại, việc lấy chồng có thực sự cần thiết nữa không vào thời buổi này, khi mà có gia đình vợ chồng đề huề nhưng cơm hộp 2 buổi/ngày, độc lập tài chính...

    Vẫn biết có chồng sẽ có nhiều cái hay, cái tốt, coi như là tìm đc người bạn đồng hành với mình cho tới già, "cùng nhau san chia buồn vui, ta quý nhau như sông biển dài, dìu nhau đi qua gian nan ko ngại khó khăn" gì gì đó.

    Nhưng... đi kèm với những điều tốt đẹp đó là tèng teng...

    Tự nhiên ngoài những tất bật lo toan cho cuộc sống, lại fải quan tâm tới tính ngán phở thèm cơm của ông chồng iu quý, rồi lại mất cả thời gian riêng tư làm vô số việc ko tên khác mà tui chưa kịp nghĩ ra, đc chồng ghi nhận công lao là có phước, còn ko chỉ biết đêm đêm ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, nghĩ mà muốn xẻ thịt, lột da, ăn tươi, nuốt sống....hết thức ăn trong tủ lạnh để chồng nhịn đói cho bỏ ghét!

    Gặp phải chồng tốt như anh Vân hay anh Cương (và nhiều anh khác mà em chưa biết... viết vậy đi, cho khỏi bị bắt bẻ sao ko có anh trong đó) - ham chơi tí nhưng vẫn biết đường về nhà và vẫn lo cho vợ con thì tốt :D. Xui xẻo, gặp fải ông chồng gia trưởng, nói 1 tiếng vợ không đc cãi, đặt đâu bắt nằm đó thì... ko biết mấy chị em thì sao nhỉ? Chứ gặp phải tui là tui tổ chức ngay 1 cuộc cách mạng đả đảo nạn phân biệt giới tính ...đả đảo, đả đảo ngay.

    Rồi đến vấn nạn làm dâu, tui tự thấy mình ko fải là loại người hỗn xược, ko biết trên dưới, hixhix...nhưng kẹt nỗi, tui cũng ko fải là người giỏi nhịn, nín khéo, nhỡ có việc gì mà cảm thấy mình đúng, thì vẫn bảo vệ ý kiến đến cùng (bằng cách nào thì chưa biết), thế thì ... có vẻ ko nên thì phải.

    .....................
    .....................
    Nói nữa còn nữa, mà tại buồn ngủ quá....stop.

    Hời... tự dưng vào thăm gia đình thằng bạn, ba mẹ nói hối tui lấy chồng. Về đến nhà mà tui vẫn còn ..ấm ức, tức cảnh sinh tình post 1 bài coi như có thêm chủ đề để bàn lựng.

    Chấm ba chấm rãnh viết tiếp
    bonbon and maigiap like this.
  2. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    VDG post bài này thì chẳng khác gì... đã tự trả lời câu hỏi topic. :D
  3. jovb2002

    jovb2002 Thành viên

    Bài viết:
    296
    Được Like:
    30
    chậc chậc !, ko nói nên lời , hic hic !
  4. DangKhoa

    DangKhoa Thành viên

    Bài viết:
    424
    Được Like:
    183
    Mà khoan, đây ko phải là vấn đề nên hay ko nên. Fải có đối tượng đã chứ, rồi sau khi có đối tượng, fải xem xét coi đối tượng có mần gì ta ko?? Lúc đó mới tính tới chuyện nên hay ko nên. Ủa mà ko đúng. Lúc đó phải nói là ta buộc lòng lấy hắn chứ, ko cho nó chạy. Cho mì chín :D :D
  5. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Bác nói vậy là chưa đúng. Trị bệnh phải trị từ trong gốc mà :D:D:D
  6. Thietmocchan

    Thietmocchan Thành viên

    Bài viết:
    65
    Được Like:
    5
    Hình như Vi có vẻ muốn lấy chồng rồi thì phải, thấy bức xúc quá nhỉ, lại còn viết lên thành lời thế này chắc....chet mất. híc. Thôi muốn lấy thì lấy đi, chưa lấy được ai thì lấy anh này. Anh cũng đang muốn lấy vợ đây
  7. Ferrari

    Ferrari Ex-Mod

    Bài viết:
    1,092
    Được Like:
    545
    =D> =D> =D> =D> =D> =D>

    Xem ra tay này chân tình đó em gái, thử check xem sao?!
  8. alex-natalia

    alex-natalia Ex-Mod

    Bài viết:
    1,062
    Được Like:
    612
    Vy ơi, lấy ai cũng vậy lấy đại dùm anh, anh cám ơn nhiều.....hihihi...:D :D

    Alex cũng hiểu 1 phân tâm trạng của Vy khi viết bài này!
    Con người ta đôi khi sống vô tư quá, k nghĩ đến chuyện gia đình thì bị gọi là người ham chơi. Mà nếu nghĩ chuyện lập gia đình sớm quá thì bị gọi là người ham vui! Sống như thế nào để không đánh rơi tuổi trẻ đây??? Đấy là 1 câu hỏi khó trả lời cho những bạn đồng trang lứa như tụi mình đó Vy àh!
    Vy cũng nên suy nghĩ kỹ nhé! Hâm mươi mấy chưa phải là già đâu....hihihhi
  9. Ferrari

    Ferrari Ex-Mod

    Bài viết:
    1,092
    Được Like:
    545
    "Tiền hậu bất nhất" vậy em ?!=)) =)) =))

    @VDG : Có nick bonbon thầm thương nhớ trộm à ?!
  10. LELAM

    LELAM Ex-Mod

    Bài viết:
    254
    Được Like:
    308
    ''chống lầy'' đi út ơi , tìm a nào có nhà riêng thì đỡ dc công đoạn làm dâu rồi ,còn cái vụ ngán phở thèm cơm thì...thì tìm a nào hơi ''bóng bóng'' chút cho chắc cú =))
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.