Gần đây nhà mạng mobifone để bọn rác rưới nó hoành hành nhiều quá. Mỗi ngày nhận cả mấy chục tin rác quảng cáo cho lô đề (đầu số 6750) và bọn mất dậy 19002212. Mình dùng đồng thời cả Vina, Viettel, Mobifone nhưng chỉ thấy mobifone là tiếp tay cho bọn rác kia. Forward đến 456 để báo rác mỏi tay nhưng không ăn thua. Đề nghị nhà mạng xử lý ngay tình trạng rác quảng cáo và cả lừa đảo của các đầu số 6750 và 19002212.
Vấn đề này bạn có thể phản ánh qua tổng đài 18001090 để được hỗ trợ chặn tin nhắn rác cũng như là thông báo với nhà mạng để nhà mạng xử lý luôn bạn ạ.
nạn tin nhắn rác bây giờ mạng nào cũng có hiện rất tinh vi vì dùng sim rác di động gửi tin nhắn đến nên không quản lý được.
Các tin nhắn này nội dung rất là mập mờ câu khách nhé vd như là: Em là Trang đây, em nhớ anh nhiều lắm, em đang có điều muốn nói gọi lại cho em vào số máy bàn của cty nhé....bolo bala, thế là ai gà mờ gọi lại cái mất toi tiền.
Tốt nhất bác nên gọi 18001090 để hỗ trợ hủy luôn cho bác, quan trọng là do bác có các tương tác lại với các đầu số dịch vụ nên mới nhận được vậy thôi, chứ nhà mạng nào mà chẳng như nhau khi gặp tình trạng tin nhắn rác này chứ!
Chủ top ơi, tình trạng tin nhắn rác đúng là hoành hoành thật, nhưng đây cũng dùng mấy mạng liền chứ ko chỉ có mỗi mạng mobi, nói nhà mạng mobi"tiếp tay cho bọn rác" thì cũng có phần hơi quá đó. Ngay bản thân những kẻ muốn trục lợi nhiều lúc cũng lợi dụng uy tín nhà mạng rồi nhằm câu kẹo của khách hàng như mấy bác cũng đã nói trên. Vẫn biết tin nhắn thật là quấy nhiễu người dung, và vấn đề này các nhà mạng cũng đã vào cuộc để ngăn chặn rồi chứ, bạn đọc trên các trang báo mạng mà xem.
Chuyện nhận được tin nhắn rác thì ai cũng khó chịu thôi. Chủ top bức xúc cũng hợp lý nhưng phải đúng người đúng tội chút. Nhà mạng có hỗ trợ khách hàng của mình trong tình trạng đó mà, quan trọng là bạn phải báo và cung cấp thông tin để họ xử lý. Tin nhắn rác như chúng ta biết đâu phải là từ số TĐ mà chỉ từ các số di động thông thường mà.
Mình cũng nhận được tin nhắn suốt nhưng mà thấy mạng nào cũng bị như thế nên chẳng trách nhà mạng được, có trách thì phải trách cái bọn nhắn tin ấy, càng ngày càng tinh vi.