Nghệ Thuật Hay Chơi Ngông?

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi Lightblue, 5 Tháng mười 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Lightblue Amie

    Nghệ Thuật Hay Chơi Ngông? [​IMG]
    "Xăm mình là 1 nghệ thuật, người xăm là một nghệ nhân"
    Đây có lẽ là 1 khẩu hiệu mới của thế hệ 8X-9X Việt Nam hiện nay. Với việc tư tưởng ngày càng thóang như "Gió lùa trung ương" thì việc "bố cục" các "kiệt tác" trên người mình là cả 1 nghệ thuật, để chứng minh cái "TÔI" nổi bật, mang đậm phong cách 8x-9x giữa một cái "TA" mênh mông (chỉ có "xăm" mới hiểu, da mênh mông dường nào, chỉ có da mới hiểu, "xăm" đau như thế nào [​IMG]).


    [​IMG]



    Đối với giới giang hồ thì hình xăm là thể hiện "số má" của họ và có giá trị dù đang "bóc lịch" hay đang "1 đao 1 kiếm ngang dọc giang hồ" (kiểu Lệnh Hồ Xung [​IMG]). Những hình xăm kiểu "đại bàng xuống núi" hay là " sư tử vồ mồi" thì dành riêng cho các đại ca.


    Còn những thằng "đệ" dưới trướng thì chỉ được phép xăm mấy hình kiểu " đầu lâu xương sọ", hay "phủ việt" (ai đọc Truyền Nhân Atula chắc biết từ này, nó có nghĩa là búa rìu [​IMG])

    [​IMG]



    Còn đám "ong" thì chỉ được phép "cành hoa sim tím" thôi.

    [​IMG]



    Tạm gác chuyện của giới giang hồ ngũ bá sang một bên, giờ chúng ta nói đến mốt xăm mình của giới trẻ bây giờ. Quả này thì hơi "máu lửa" và "hoành văn tráng" nên ko phải "dũng sĩ diệt gia đình" nào cũng dám chơi , một phần là sợ ông bà già, 9 phần là kiêng giới anh chị giang hồ. Thế nên một vài đồng chí "máu nhưng ko chiến", chỉ dám chơi kiểu vẽ mực Tàu hay phun hình để "diễu võ dương oai" với cả làng tí.



    [​IMG]



    [​IMG]



    Bây giờ dân chơi sành điệu là phải " xài đồ hiệu, đi xe đẹp và ...xăm hình hiệu". Chú nào "khủng văn khiếp" thì mang khỏang "chục vé" làm tour qua Thái Lan với đội ngũ chuyên viên lành nghề, có kinh nghiệm lâu năm (nghe như quảng cáo trên Tivi ý nhờ [​IMG]), đảm bảo đẹp "mê li sờ ti con lợn ngay" (đúng thôi, ăn chơi thì phải tốn kém, mà "nhà giàu thì tiếc gì con lợn còi" [​IMG]).


    [​IMG]


    [​IMG]



    Còn mấy chú kiểu " voi đú chuột chù nhảy xuống ao" [​IMG] thì xài hàng nội với giá cả phải chăng, dao động trong khỏang 300-1tr. Tất nhiên là đường kim mũi chỉ ko bằng được các chuyên gia nước ngoài nhưng các "nghệ nhân" ở HN với cái mác tu nghiệp ở HK hay Thái về thì cũng làm thỏa mãn phần nào các dân chơi với giá dao động trong khỏang 300-1triệu !


    Gặp lại Đức Phụng với kiệt tác hoành tráng sau lưng



    [​IMG]




    Còn đây là 2 đệ tử của Bắc Kiều Phong với hình xăm " Mãnh Long Quá Hải"

    [​IMG]



    và "Du Long Hí Châu"

    [​IMG]



    Còn đây là 1 "Lệnh Hồ Xung" tương lai , rồng trên vai, tay 2 tông, ai đọ [​IMG]

    [​IMG]

    Nhưng nghề chơi cũng lắm công phu và cũng lắm bi hài. Xăm rồng, xăm phượng rồi đi mặc áo " bo đì" đi "đóng Hồ" thì oai thật đấy, thằng khác nhìn vào cũng phải "rén" 3-4 phần, các em gái thì tha hồ "mắ chớp chớp, mồm đớp đớp" ngưỡng mộ cái sự nghiệp dân chơi của anh. Nhưng "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", các cụ đã nói thì chả sai bao giờ, chẳng thế mà nhiều "cậu ấm" bây giờ, xăm đại bàng với sư tử tùm lum, ra ngoài đường tự nhiên thì "1 cái tát sang ngang, 2 cái đạp phũ phàng, răng môi lẫn lộn" mà chả hiểu lý do gì (ngu thì chết chứ bệnh tật gì[​IMG]). Còn những "cô chiêu" với những "trái tim rỉ máu" hay những "đàn bướm đêm" thì fải hứng chị những trận đòn "thừa sống thiếu chết" của ông bà già khi bị phát hiện...

    Ngoài ra, những dân chơi đang chơi ngông này đều ko biết rằng, tất cả các thuốc xăm hình đều có chứa một hóa chất khiến da bị ngứa, sưng tấy và dị ứng vĩnh viễn. Thêm vào đó là việc xóa hình xăm không phải là chuyện đơn giản, đôi khi là phải làm phẫu thuật thì mới có thể xóa nó đi hoàn toàn !

    Nghệ thuật hay chơi ngông thì đều phải hy sinh một cái giá khá đắt. Mong rằng các bạn đừng "kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ" rồi lại "khóc bằng tiếng Mán", ôm "mối hận ngàn thu". Sành điệu của con người ta ko phải là cái vẻ bề ngoài mà là ở CÁI ĐẦU như NAPOLEON đã nói " Chiều cao thật sự của mỗi người là từ cái đầu đến trời" !

    (Sưu tầm)
  2. BAXU

    BAXU Guest

    Nhìn.............BẨN..........!!!???
  3. phong

    phong Thành viên

    Bài viết:
    385
    Được Like:
    28
    mấy thằng lôm côm này post lên làm gì cho dơ bẩn.còn nhiều thứ hay hơn để chia sẻ cho mọi người phải không.đề nghị closed topic
  4. truong82

    truong82 Nick Vi Phạm

    Bài viết:
    110
    Được Like:
    13
    mình cũng thích xăm hinh lắm nhưng mình chỉ thích xăm con số 13 thôi. Ngày xưa mà ko nghĩ mình còn đi du học thì xăm lâu rôi. Đợi mãi chẳng thấy được đi qgì cả mà bây giờ thì lớn rồi cũng ko muốn làm đau mình nữa rồi.
  5. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Thì cái này post lên để xem và nhận thức với nhau thôi mà. Vì bây giờ bộ phận thanh niên thực sự có như thế!
  6. khanhkiller3000

    khanhkiller3000 Thành viên

    Bài viết:
    372
    Được Like:
    38
    TUI CŨNG CÓ XĂM NÈ: MỘT ...CON thỏ NGAY TIM NÈ.HIOHIHIHIHIIH
  7. vinh8447

    vinh8447 Đệ nhất Slogan

    Bài viết:
    55
    Được Like:
    47
    Tui thấy các vị cứ chê bai nhiều quá, mấy vụ Dân chơi Tây găm đính hàng nghìn cái đinh, khuyên trên người còn rợn hơn nhiều, mà chẳng có chút thẩm mỹ gì. Chứ mấy con rồng phượng này quá đẹp. Nếu là man ri mọi rợ sao các siêu sao Hollywood đến 8 phần đều có hình xăm, cả nam lẫn nữ? Rồi các sao bóng đá, ca nhạc ...khắp thế giới cũng vậy. Với người thường chúng ta thì là chơi trội thật đó, nhưng với người đủ TẦM để chơi thì chắc cũng THƯỜNG THÔI.(Bài này là phần tiếp của Dân chơi Hà Nội - Sài gòn đó.)có chăng là dân Việt chưa thấy nhiều nên cứ chê bai, cho là chơi trội, dị hợm thôi. trên đời còn nhiều tay dị hơm hơn nhiều, có thấy ai chê đâu. Phải LIỀU mới dám CHƠI chứ đâu phải ai muốn cũng dám...Nghĩ thì đơn giản, nhưng mấy ai dám đi xăm như thế chưa?
  8. ngochung256

    ngochung256 Thành viên

    Bài viết:
    205
    Được Like:
    12
    Anh VINH8447 nói hay lắm. Có lẽ anh đang cố gắng để đủ TẦM, để đạt cái BÌNH THƯỜNG của anh. Nhưng nhiều người chưa đạt như anh đâu.
    Anh nghĩ sao nếu anh có con vợ hoặc con bồ xăm rồng xăm rắn xăm rít trên người. Khi anh gần gũi nó, anh có thấy hứng thú lắm không? Còn anh nghĩ sao nếu anh qua nhà bạn gái hoặc nhà vợ của anh, mấy thằng anh thằng em bên đó, thằng nào cũng xăm xít đầy mình. Ha ha ha, anh nói nghe oách quá. Nhìn nhận lại vấn đề đi anh chai ơi!!!
  9. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Xăm mình thấy bình thường thật sự là ở 1 số nước phương Tây thôi.

    Đối với văn hóa VN, điều đấy thực sự là phản cảm, chứng tỏ là "dân anh chị".
  10. romesons

    romesons Respected Admin Staff Member

    Bài viết:
    3,763
    Được Like:
    5,380
    Bên Tây thì đẹp, còn Việt Nam là bọn nghiện :D:D
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.