Nhật ký ngày 8-3 Ai bảo đàn ông là sướng? 1 năm 365 ngày không có được 1 ngày ngơi tay. Sáng ra thì lo công việc, hết giờ làm việc cũng không được nghỉ ngơi kiểu rì cũng bị đám bạn vàng kéo đi làm vài choác. Về đến nhà tưởng đâu được ngủ ngon, lại bị con và mẹ đĩ nó hành cho đến khốn khổ. Ấy thế sự đời lại lắm bất công, còn đẻ ra cái ngày 8 tháng 3 nhằm vùi dập đến cùng thân fận của anh Adam. Vào cái ngày này thì thôi rồi các bác nhà ta cứ gọi là đầu óc way cuồng, chân tay xoắn wẩy. Lo wà cáp, cung fụng cho đủ mọi thành fần chị em fụ nữ. Nào là bà, mẹ, cô, dì, chị, em gái, đồng nghiệp nữ,... thôi thì cu ri tỷ muội.... Thôi thì chẳng biết kể sao cho xiết, em mượn bài thơ sau kể thay tâm sự của cánh đàn ông chúng em: 5 giờ báo thức réo vang Máy ghi âm mở giọng nàng quyền uy : Nhớ hôm nay làm những gì Quên thì lấy bút mà ghi rõ ràng Quét lau chùi tất các tầng Giặt giũ quần áo cả tuần vừa qua Đi mua quà tặng và hoa Rồi ghé qua chợ mua gà làm cơm ... Hôm nay mời các chị em Ông làm nhiệm vụ oshin một ngày Nhớ làm gì cũng nhanh tay Tôi đi thẩm mỹ xong ngay tôi về Nhưng mà cũng khoảng quá trưa Vợ tôi hớn hở mới đưa bạn về Thức ăn đồ nấu chỉnh tề Vợ tôi cất giọng giục bê lên dần Chỉ vào cái góc ở sân Ông cứ đứng đó lúc cần thì vô Trong nhà cả lũ dô ...dô Tôi thì bụng đói , miệng khô chết thèm ( Sáng giờ bận chửa kip ăn ) Thôi cố nhịn ,vợ chắc phần cho thôi Tôi bê lên xuống liên hồi Mãi ba giờ đúng mới thôi tiệc tùng Vợ gọi đem nước , lấy tăm Bánh trái , hoa quả để bàn rồi lui Đói quá vội chạy vô coi Tôi bỗng ngất xỉu họ xơi như chùi Đành lấy mì với nước sôi Đổ vô bát ngấu nghiến ngồi mà ăn Rửa xong bát đĩa , dọn bàn Xong bữa chiều cũng đến gần nửa đêm Vợ tôi đang chễm trệ xem "Nước mắt đàn ông " vỗ tay khen rần rần Đem nước ấm vợ rửa chân Mắc màn rồi gục xuống bàn thiếp di ... Chuông reo tôi vẫn nằm lỳ Hôm nay mùng 9 khác gì mọi hôm ... Chỉ có một ngày trong năm Mà bận quá việc nuôi tằm kéo tơ Đêm qua tôi đã nằm mơ Tôi là phụ nữ ...đến giờ còn run ...
Cụ ơi chị nhà ngồi ngay sau lưng kìa>,lâu ko thấy Cụ xuất hiện thì ra cụ đau đầu cho mấy chuyện này:-"
Ngày mùng 8-3 xem trộm cách học tiếng anh của các Bà vợ làm nội trợ : Vì học tiếng Anh quá khó với các bà nội trợ. Nhưng một số vẫn cứ kiên quyết học. Và họ học theo cách cứ nhìn vào vật gì thì liên tưởng đến chữ đó. Dưới đây là một ví dụ về cách họ học ngày tháng trong tuần: Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây" : Thứ hai (monday). Nhìn vào hũ tiêu và nói "Tiêu đây": là thứ ba (tuesday). Nhìn vào cái chổi và nói "Quét đây": thứ tư (wednesday). Nhìn vào cái thớt nói " Thớt đây": thứ năm (Thursday). Nhìn vào con dao, nói "Phay đây": là thứ sáu (Friday). Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng và nói "Xà tửu đây" : Là thứ bảy (Saturday). còn Chủ nhật (Sunday) thì nói "Sướng đây !!!"