Nhà thờ gỗ Kon Tum qua ống kính Samsung Galaxy Note 4

Thảo luận trong 'Android: Tin Tức Chung' bắt đầu bởi kiyeusu, 23 Tháng mười 2014.

  1. kiyeusu Thành viên

    Nhân chuyến đi công tác miền Trung Tây Nguyên, mình có mượn Samsung Việt Nam chiếc Galaxy Note 4 để mang theo trải nghiệm cũng như có những góc ảnh về chuyến đi. Và khi đến Kon Tum mình được người bản xứ ở đây giới thiệu về Nhà thờ gỗ là một trong những điểm nên tham quan khi đến với Kon Tum. Và sẵn chiếc Galaxy Note 4 trong tay, mình đã không bỏ qua cơ hội đến nơi này dù lúc này là 12h trưa với cái nắng chói chang.

    Một chút thông tin về nhà thờ gỗ Kon Tum cho ai chưa biết nhé.

    Nhà thờ chính tòa Kon Tum hay còn được gọi là nhà thờ Gỗ, là một nhà thờ Giáo hội Công giáo nằm ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1913 do các linh mục người Pháp khởi xướng, hiện nay dùng làm nhà thờ chính tòa, nơi đặt ngai tòa của vị giám mục giáo phận Kon Tum.

    Nhà thờ này theo kiến trúc Roman kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na - sự kết hợp giữa phong cách châu Âu và nét văn hóa của Tây Nguyên Việt Nam.

    Nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng phương pháp thủ công với chất liệu hoàn toàn bằng gỗ, trong đó chiếm số lượng nhiều nhất là gỗ cà chít. Các bức tường của nhà thờ đều được xây bằng kiểu vữa trộn rơm, một kiểu làm nhà truyền thống ở miền Trung Việt Nam.

    Và mình xin chia sẻ với cả nhà ảnh mình chụp vào trưa nay tại đây bằng chiếc Galaxy Note 4 nhé.

    [​IMG]

    Vừa đến nơi, quá đẹp nên mấy anh cùng công ty của mình đã đến chụp hình với nhà thờ ngay.

    [​IMG]

    Nhích qua một chút để lấy góc này.

    [​IMG]

    Và đến chính giữa, ngay lúc 12h trưa nên trời đẹp vô cùng.

    [​IMG]

    Rồi lệch chút qua bên trái để có góc khác của nhà thờ.

    [​IMG]

    Và thử cả tính năng Panorama tuyệt vời trên Galaxy Note 4 với những đường nối ảnh khó mà nhìn thấy.

    Tiếc là mình đến vào giờ trưa nên nhà thờ đóng cửa, không chụp được bên trong. Nên thôi thì chụp bên ngoài vậy.

    [​IMG]

    Và đây nữa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và không thể thiếu tính năng "tự sướng góc rộng" thần thánh bằng camera trước của Galaxy Note 4.

    [​IMG]

    Đi vòng ra sau thì có mấy bé dân tộc đang đi học ở đây. Hình như ở đây có cả cô nhi viện.

    [​IMG]

    Và có ba cô dân tộc đang đến đây với hai nùi đựng toàn chai lọ. Hỏi ra mới biết là các cô đang lấy nước sạch về làng để sử dụng dần nên mang theo rất nhiều chai.

    [​IMG]

    Cô này đang chuẩn bị lấy nước sạch mang về làng.

    Bonus thêm tấm ảnh chụp phố núi Kon Tum vào sáng nay khi ngồi cafe Indochine

    [​IMG]


    Xin cảm ơn các bạn đã xem qua bài và ảnh của mình. Hẹn gặp lại ở trong các bài viết khác. :smile:
    Phan Phong Nhật.
    BinhDa and ChiêuTrúc like this.
  2. missdangthuthao

    missdangthuthao Thành viên

    Bài viết:
    114
    Được Like:
    265
    Kon Tum, quê hương thứ 3 của mình, nơi mình học cấp 3 ở đây. Mỗi năm lại về Kon Tum một lần. Đi qua nhà thờ gỗ thấy bình thường, mà lên ảnh nhìn đẹp thật. Phải nói sam sung có chất lượng ảnh từ cam của đt đã rất tốt, từ dòng s2 xa xưa đã đánh dấu điều này.
    Bác chủ top ngồi cafe bên bờ sông Đakbla. Con đường này ko dài lắm, dọc bờ sông sáng và tối toàn là cafe.