Nhật ký GSM 2009

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi conan2901, 1 Tháng một 2009.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Virgo

    Virgo Thành viên

    Bài viết:
    625
    Được Like:
    1,047
    Đi ngủ nào,mai còn về quê:bz
  2. baby heo

    baby heo Thành viên

    Bài viết:
    1,610
    Được Like:
    762
    bùn ngủ wa!! chào cả nhà nhé!!
  3. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    thông báo: bà con gsm tạm thời kh zo gsm spam nha để tránh cúm lây truyền wa đường spam:))
  4. manhtu

    manhtu <font color = "Olive"><blink><b>Moderator</b></bli Staff Member

    Bài viết:
    2,108
    Được Like:
    2,237
    Nguy hiểm we'
    Chào buổi sáng!
  5. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    hix đang rửa xe tăng mệt quá......................:-"
  6. conan2901

    conan2901 Gác Cổng Chợ Staff Member

    Bài viết:
    10,720
    Được Like:
    14,843
    [YOUTUBE]pOfwkPWoEog[/YOUTUBE]
    he he he
  7. salem2501

    salem2501 Thành viên

    Bài viết:
    463
    Được Like:
    402
    Trung hấp /:)
    Buồn ngủ quá. ...
  8. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    chợt 1 ngày em nhớ đến anh, chợt 1 ngày e thấy buồn......!?
  9. conan2901

    conan2901 Gác Cổng Chợ Staff Member

    Bài viết:
    10,720
    Được Like:
    14,843
    sặc
    tặng 9 điểm vì tội chửi mình hấp =)) =))
    đang ở đâu đới anh ơi?
  10. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    chia tay cuối...!

    Hôm nay em chia tay anh nào đâu có hay
    Trái tim em như ngừng đập khi ấy
    Cố gắng cười để lòng anh sẽ yên bình sau này
    Nhưng trong tim em đau người biết không.

    Hôm nay em đi xa em nào đâu có hay
    Ở nơi đây anh tự nhiên ngã xuống
    Muốn đứng dậy để nhìn em trước khi người khuất xa
    Mà sao bàn chân cứ run.

    Cuộc tình đó quá ấm áp khiến em tin rằng
    Dù ra sao ta cũng không hề lìa xa.

    Để rồi khi em bước đi anh chẳng biết phải làm gì,
    Gọi tên em nhưng tại sao chẳng lên tiếng.

    Bàn chân anh muốn chạy đến thật nhanh
    Đôi bàn tay muốn ôm lấy em,
    Ôm em ôm thật lâu để em biết anh yêu em nhiều.

    Tại vì sao không chạy đến, tại vì sao anh đứng yên.
    Lòng em càng thêm đau đớn khi nghĩ rằng anh không còn yêu em.

    Bàn chân anh có chạy đến đi nữa, đôi bàn tay cố ôm lấy em
    Nhưng anh hiểu rằng em đã không yêu như lúc ban đầu.

    Khi cuộc tình giờ đã, đã không như lúc đầu
    Một người đi lòng quặn đau
    Còn người kia đứng ở lại
    Trái tim cũng nát tan
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.