Ủa quán Quen là số 19B Nguyễn Thị Diệu còn cái nhà thằng này em nhớ trong hình hôm đó em chụp là nhà số 12A mà, hết hiểu số nhà đường này luôn. Hè hè! Tối nay em cũng xin phép vắng mặt ạ! Chúc mừng sinh nhật 2 sư huynh nha!:hug:
kaka 7710 anh xài lâu rùi, giờ vẫn còn 1 mớ themes và soft cho 7710 đây! Ah, mà cũng chính vì nó anh bị đám CAGT rượt chạy có cờ đó
Kaka kg phải, cái đó là cái thứ 4 hay 5 gì đó anh mua đc, vì trước đó mua cái nào về là bị bóp cổ cái đó còn lần này cái anh mua nó mới kg thể tin đc, còn nguyên hộp sách, thẻ club và tặng thêm cái thẻ 1G nữa ( lúc đó thẻ 1G cũng gần 1 chai), gần như mới đập hộp. Vì mua ở quận 4 và qua mạng nên anh cũng hơi ngán là mình bị thuốc, có lẽ anh chủ nhà biết ý nghĩ của mình nên cho anh đem máy đi lên nokia care kiểm tra mà kg cần thế chấp lại gì cả, kể cả tiền đặt cọc, vậy mới ngầu chứ. Nhờ quen 1 số anh em bên nokia care nên sau khi khẳng định chắc chắn vỏ máy xịn và tem còn nguyên zin, máy kg vô nước hay chấn động gì thì anh mới quay lại trả tiền máy. Thời gian lấy máy là 9h sáng đến gần 15h mới quay lại vậy mà anh chủ nhà vẫn vui vẻ như thường. Trên đường về lòng cứ lâng lâng đâu đó vượt đèn đỏ CSGT huýt còi chạy luôn, CA rượt chạy vào 1 con hẻm mà anh cũng chẳng biết nó đi đâu, đến khi cuối đường mới biết là hẻm cụt, vậy mà cũng may 2 anh CAGT rượt gần đến thì quay lại, hú hồn.