Thảo luận như thế này có gọi là lừa không ạ?****

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi pi pi, 3 Tháng mười 2009.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. pi pi Thành viên

    chuyện là thế này, em lâu nay không có mua bán gì trên mạng hết trơn, nhưng bạn trai em lại kinh doanh điện thoại, em cũng có phụ chút chút nên nhìu khi ai muốn coi máy thì liên hệ em.
    gần một năm nay em không tham gia nữa, cách đây gần một tháng, có người gọi điện kêu em bán cây 903sh. thực sự lúc đó em đang có một cây, do người yêu em tặng. ban đầu em không bán vì nghỉ dù gì cũng là kỉ niệm, nhưng sau đó em quyết định bán (đôi khi con người em nó mâu thuẫn như vậy đoá).
    tới nơi gặp, người đó koi máy xong, kiu hem có tiền đủ, để dành máy đó, khi nào người đó đủ tiền thì lấy.:-s em thì bán cũng được mà không bán cũng không sao.
    người đó cũng có một cây 903sh giống em, nhưng của em sản xuất 2006, còn của người đó (tạm gọi là Z đi, bấm "người đó" dài dòng quá) sản xuất năm 2005, không xài mobile được. Z nhờ em bán dùm điện thoại đó để mua đủ tiền mua điện thoại em,vì là sinh viên nên không có nhìu tiền...hix...em đồng ý bán dùm, nhưng em có nói là em sẽ tìm điện thoại khác đúng yêu cầu của Z, nếu tìm không có thì em mới bán cây của em cho Z.
    sau khi bán xong, như anh em đều bik. dạo gần đây các lái từ Hà Nội mua 903sh quá trời trời, mà Z còn đòi 2006 nữa, nên em tìm không ra. em cũng lên mạng thường xuyên, gọi điện thoại nhờ mấy anh uy tín tìm hoặc đặt hàng dùm. tới thời điểm này thì ai cũng kêu bó tay.com hết.
    cách đây 2 ngày, em tìm được một cây 903sh sx năm 2005, xài ngon lành luôn ,chỉ có cái không xài mobile đi tỉnh được và một cây 2006 (cả 2 cây đều do nhỏ bạn quen 5s kiếm dùm). giá cây 2006 là 2tr5, em gọi cho Z thì Z nói, chưa có tiền, khoảng tới tuần sau thì xoay được 2tr3 thoy. thấy giọng Z lưỡng lự như vậy nên nhỏ bạn em không thể đợi được, bán mất tiu cây 2006. bây giờ thì chẳng thể kiếm đâu ra cây 2006 khác.
    còn về cây của em thì một phần thèng người iu cũ nói em giữ lại, thêm nữa là ông anh họ mà em đang ở ké nhà ổng thấy sắp có mạng 3G gì đó nên lấy điện thoại em rùi, em bỉu ổng mua 923sh nhưng ông không chịu, ngán cảnh tắt mở nguồn liên tục.
    bây giờ em đang rất khó xử, một bên thì không thể giao cây của em cho Z được (anh lấy mất ùi), một bên thì không tìm đâu ra cây khác mà có giá giống như Z yêu cầu (2tr3), không đưa thì Z kêu em lừa nó. nhưng cam kết ban đầu là: nếu em kiếm không ra thì mới đưa điện thoại cùa em cho Z, do Z lưỡng lự nên khôg giữ được.
    trong chuyện này thì cả em và Z đều xui quá, bán và mua không đúng thời điểm, nhưng em bùn là Z trách em lừa nó, trong khi em cũng cố gắng tìm dùm nó gần nửa tháng.
    anh chị nào đọc xong chỉ em cách xử lý chuyện này với, và khách quan nhận xét xem có phải em lừa nó không. sự thật là anh của em lấy điện thoại rùi, không thể lấy lại được, và Z đang giữ "chiếc lá nhỏ" của em để xài trong lúc em kiếm cây khác cho Z, em thấy như vậy là mình đã quá nhiệt tình với Z rồi.
  2. phtrnhan

    phtrnhan Thành viên

    Bài viết:
    213
    Được Like:
    80
    Em cung cấp thêm mối quan hệ của em và Z đi, chỉ là khách hàng rồi gọi điện, hay là bạn bè, hay học cùng trường, hay là bạn mới quen,... ?

    Nhưng dù là gì đi nữa, anh thấy em cũng nhiệt tình thiệt đó. Chắc bên em buôn bán đắt lắm !
    pi pi thích bài này.
  3. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Không có chi gọi là
    .:: RELAX: GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN ::.

    Closed.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.