Xin giúp NHỮNG CHIẾN BINH CHELSEA ĐÃ HẠ GỤC SWANSEA

Thảo luận trong 'MobiFone' bắt đầu bởi phan.duc_hoang051199, 17 Tháng chín 2014.

  1. phan.duc_hoang051199 Nick Vi Phạm

    Trực tiếp bóng đá – Cuộc so tài “thuợng đỉnh” giữa 2 đội cùng toàn thắng sau 3 vòng đầu ở Premier League cho kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới hâm mộ: “hàng hiệu” Chelsea thắng đậm “hàng nhái” Swansea 4-2.
    [​IMG]

    Chelsea không mấy khó khăn hạ gục Swansea

    Tất nhiên, các anti-fan của The Blues có thể giả thiết: Swansea ít nhất đã có thêm 2 bàn thắng nếu Bafetimbi Gomis không chỉ có sức mạnh như Samson mà còn có cả sự chính xác trong dứt điểm như tài xạ tiễn của anh chàng tóc trắng điển trai Legolas trong phim “The Lord of the Rings”. Bàn về chuyện không thể xảy ra bao giờ cũng thường đuối lý, bởi các fan của Chelsea có thể lý luận một cách hợp logic hơn, rằng nếu muốn The Blues đã có thể dễ dàng ghi hơn 4 bàn vào lưới Swansea.
    Cứ chiến thắng đi, rồi lời nói của bạn bao giờ cũng đáng nghe và có giá trị. Suy cho cùng, Chelsea dẫn đầu Premier League rất thuyết phục sau 4 vòng. Thành tích toàn thắng thật ra không đáng chú ý bằng chi tiết đội bóng của cặp Fabregas – Costa đã ghi đến 15 bàn, tức gần 4 bàn/trận.
    Chelsea đang thay đổi hẳn so với mùa vừa rồi, rõ nhất là khâu ghi bàn. The Blues về hạng 3 Premier League 2013/14 vì dù có hàng thủ hay nhất giải nhưng hiệu suất ghi bàn kém hẳn so với 2 đội xếp trên. Cụ thể, Man City 102 bàn, Liverpool 101 bàn. Chelsea chỉ 71 bàn, tức kém đội xếp trên ít nhất 30 bàn! Nay khâu ghi bàn đã được cải thiện, Chelsea có thêm tự tin ở cuộc đua vô địch.
    [​IMG]

    Thực tế ấy đã khiến Mourinho hiểu rõ một chân lý mà ông thường áp dụng, đó là không cần có một đội bóng cân bằng giữa công và thủ, vẫn có thể trở thành nhà vô địch. Chelsea mùa trước thua ít trận nhất, lọt lưới ít nhất, thành tích tốt nhất khi gặp các đối thủ lớn nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu khi hay mất điểm trước các đối thủ nhỏ.
    Mùa này, Chelsea nghiền nát mọi đội bóng dưới cơ khá dễ dàng, rất hùng hồn và đầy sức đe dọa. Nếu lấy ví dụ là người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới Usain Bolt, hay tay đấm lừng danh một thời Mike Tyson, thì Chelsea giống ở chỗ: chẳng những phải thắng, mà còn khiến đối thủ sợ hãi đến nỗi không đủ thời gian và cơ hội khai thác điểm yếu của mình để hòng tạo bất ngờ.
    Có một vấn đề là Chelsea thủng lưới quá nhiều với 6 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với đội hạng 18 là Burnley, nhưng điều mà Mourinho quan tâm nhất chỉ là thứ bậc trên bảng xếp hạng. Hiện tại, The Blues đang xếp hạng 1 với 12 điểm, còn Man City hạng 5 với 7 điểm, Liverpool hạng 8 với 6 điểm. Man City và Liverpool đều thủng lưới ít hơn The Blues nhưng bị Chelsea bỏ xa về số bàn thắng: Chelsea 15, Man City 7, Liverpool 6.
    [​IMG]

    Mourinho một lần nữa chứng tỏ ông là bậc thầy về khả năng thích nghi và thay đổi. Nhìn cảnh “ông lão” John Terry xoạc chân hùng dũng xé lưới “chú em” tội nghiệp Thibaut Courtois ở trận gặp Swansea, Mourinho không ngạc nhiên chút nào. Chỉ cần hàng công cực mạnh, liên tục dồn ép đối thủ và ghi bàn thật nhiều là hàng thủ sẽ đỡ cực nhọc. Nói cách khác là tốt khoe xấu che, và đó cũng chính là cách Barcelona của Pep Guardiola từng cho Real Madrid của Mourinho nhiều lần nếm trái đắng những năm trước ở La Liga.
    Rút kinh nghiệm của chính mình và từ thực tế Premier League mùa vừa rồi, Mourinho quyết định đổi mới tư duy. Chelsea sẽ không dựa vào sức mạnh phòng ngự như mọi khi, nên Filipe Luis vẫn là dự bị. Thay vào đó chỉ cần Fabregas, Costa tiếp tục tỏa sáng, truyền cảm hứng cho những người cũ như Oscar, Willian, Ramires hay Hazard là Mourinho tiếp tục có quyền tuyên bố: Chức vô địch Premier League là của Chelsea, cấm ai đụng vào!