Toàn Quốc Nỗi lòng dân công sở!

Thảo luận trong 'Sản Phẩm & Dịch Vụ Khác' bắt đầu bởi trangrose, 20 Tháng chín 2017.

  1. trangrose Thành viên

    Nay rãnh rỗi lên đây than thở cùng cả nhà... :(
    Chuyện là mình làm cty ở quận trung tâm, xe cộ thì đông mà giá cả cái gì cũng đắt kinh khủng. Mỗi buổi trưa cũng phải chi ít là 50k tiền cơm trưa thêm 40k tiền nước noi rồi gửi xe này nọ là coi như đi tong 100k >"<
    Thấy đồng nghiệp ai cũng mang cơm từ nhà theo mà ham, còn mình thì không biết nấu ăn, mà nấu xong cũng chả dám ăn :))))
    Hôm nào trong túi rủng rảnh tiền thì ra quán sang trọng ngồi ăn chiễm chệ, hôm nào túi "rỗng" thì đành ngồi vĩa hè, chịu nắng noi khói bụi :'( mà còn nhiều hôm ăn xong đau bụng nữa chứ haizzzz
    Có ai cùng cảnh ngộ với tui khôngggggg?[​IMG]