Xin giúp Phụ nữ khôn nên lấy người đàn ông quan trọng sự nghiệp hay lấy người xem trọng gia đình?

Thảo luận trong 'Tin Công Nghệ' bắt đầu bởi congminh95, 18 Tháng bảy 2016.

  1. congminh95 Thành viên

    blog truyen ngan Những người đàn ông suốt ngày chỉ biết đến công việc chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian cho gia đình, thậm chí họ còn chẳng quan tâm đến gia đình, đến vợ con mình hôm ấy vui buồn thế nào...

    - Sao ? Anh lại đi nữa à? – Cô vợ lớn tiếng hỏi.

    - Ừ đúng rồi, công việc của anh bắt buộc phải như vậy mà!

    - Anh lúc nào cũng công việc, công việc. Anh không thể dành một giây phút nào đó cho vợ con sao? Mai là sinh nhật của cu Bin rồi đó, anh đã mấy năm liền không đón sinh nhật cùng con nó rồi. Bin nó trông lắm đấy!

    - Haiz. Công việc của anh xếp chồng như núi rồi, anh phải giải quyết, không đi là không được. Em lấy tiền mà mua đồ chơi xịn cho con, thế là nó vui rồi!

    - Tiền tiền tiền. Anh nghĩ tiền quan trọng đến thế sao, đến sinh nhật con mà cùng không dành cho nó được một ngày.

    - Ơ. Cô nói hay nhỉ? Tiền quan trọng chứ sao không. Không có tiền mà cô được sống sung sướng, nhàn hạ, suốt ngày chỉ ở nhà không phải làm gì hết à!

    - Nhàn hạ ư? Sung sướng ư? Tôi ở nhà cũng phải làm biết bao nhiêu việc, lại còn phải trông chừng thằng cu Bin, thời gian đâu mà sử dụng tiền của anh!

    - Chỉ ở nhà tận hưởng mà còn nói này, nói nọ, than vãn này kia à. Không sống được thì cút!!

    Đó là một cuộc tranh cãi “nảy lửa” của hai vợ chồng hàng xóm nhà tôi. Người chồng là một người đàn ông thành đạt, có sự nghiệp; còn cô vợ thì chỉ ở nhà lo công việc nội trợ và chăm con. Cuộc sống của họ có thể nói là rất sung túc, cần gì có nấy.

    Tưởng chừng như người vợ sẽ rất sung sướng, hạnh phúc thế nhưng ai ngờ đâu, cô ấy lại đau khổ, cô đơn, gia đình lại dẫn đến bất hòa như vậy.

    Tôi – một người phụ nữ 32 tuổi, lấy chồng từ tuổi 26. Tức là tôi đã trải qua 6 năm từ khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Sống trong cảnh vợ chồng trong nhiều năm qua cũng như đã chứng kiến câu chuyện từ những gia đình khác, tôi mới suy nghĩ, cảm nhận được nhiều điều về cuộc sống, về mối quan hệ trong gia đình, và những người phụ nữ chúng ta nên lấy một người chồng như thế nào để có thể sống hạnh phúc – một người quan trọng sự nghiệp như anh chồng trong câu chuyện trên hay một người xem trọng gia đình?

    Như bạn đã thấy ở trên – câu chuyện về cuộc sống gia đình của hai vợ chồng hàng xóm nhà tôi, lấy một người đàn ông có sự nghiệp, có danh vọng chắc chắn sẽ mang lại cho bạn sự đủ đầy, sung sướng về vật chất, bạn không bao giờ phải lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền, tất cả đối với bạn chỉ đơn giản là hưởng thụ cuộc sống.

    Thế nhưng, điều đó có phải là tất cả? một người đàn ông xem trọng sự nghiệp mà bỏ quên gia đình có mang lại niềm hạnh phúc thật sự trong tâm hồn?
    [​IMG]
    truyen dai ky tinh yeu Những người đàn ông suốt ngày chỉ biết đến công việc chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian cho gia đình, thậm chí họ còn chẳng quan tâm đến gia đình, đến vợ con mình hôm ấy vui buồn thế nào mà chỉ biết đi làm, về nhà ăn uống nghỉ ngơi cho xong việc mình, thế là đủ rồi.

    Với một người đàn ông như vậy, dù bạn có cuộc sống đầy đủ, có sung sướng như thế nào đi nữa thì bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Có cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hay không? Hay đó là sự buồn rầu, sự thất vọng về sự vô tâm với gia đình của chồng mình?

    Còn với một người đàn ông yêu thương gia đình, xem gia đình quan trọng hơn cả công việc, sự nghiệp của mình thì sao?

    Chồng tôi là một người rất yêu thương gia đình, biết quan tâm, chăm sóc đến vợ con, luôn đặt gia đình lên trên hết. Điều đó làm tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Có người phụ nữ nào mà không hạnh phúc khi được chồng yêu thương hết mình như thế đâu cơ chứ!

    Làm sao bạn có thể không thấy vui khi chồng về đến nhà sau mỗi ngày đi làm, cùng bạn nấu ăn, cùng bạn làm công việc nhà, cùng bạn chăm con, và đôi khi chỉ cần ngồi gần nhau, dựa vào nhau trên chiếc ghế sofa để xem một bộ phim nào đó?

    Thế nhưng, không khí ấm áp, vui vẻ đó không phải lúc nào cũng ngập tràn trong căn nhà bé nhỏ của tôi. Anh tuy là một người chồng tốt, nhưng trong công việc, anh lại không được may mắn. Những thất bại trong công việc, những căng thẳng về tiền bạc cũng như những bất đồng về quan điểm sống đã khiến tình hình của hai vợ chồng tôi “căng như dây đàn”.

    Nhiều lúc vì quá thất vọng, quá chán chường với cuộc sống chật vật, thiếu thốn ấy mà tôi có suy nghĩ hết sức tiêu cực. Có đêm, tôi tâm sự với mẹ, bà nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức chân thành và nói:

    - Mẹ biết là con vất vả, con chán chường, nhưng cuộc sống này là vậy đó con à, không phải điều gì cũng tốt đẹp cả. Cái quan trọng là cả gia đình phải yêu thương nhau, gắn bó với nhau để cùng vượt qua những điều khó khăn, điều chưa tốt ấy!

    - Nhưng mẹ, chỉ yêu thôi thì làm sao mà đủ, anh ấy không làm ra tiền thì làm sao mà sống đây mẹ?

    - Đúng, tiền quan trọng. Một người đàn ông có sự nghiệp thì sẽ mang lại cho con sự đủ đầy về vật chất nhưng liệu anh ta có thể lắp đầy chỗ trống trong trái tim con không? Còn một người đàn ông xem trọng gia đình, yêu thương gia đình thì thật ấm áp nhưng không có sự nghiệp thì cũng không thể giữ được một mái ấm gia đình trọn vẹn.

    tu vi hang tuan Chồng con có thể chưa có sự nghiệp nhưng nó biết cố gắng, như thế thì nó sẽ thành công, không sớm thì muộn thôi. Quan trọng là ở phụ nữ chúng ta có đủ sự cảm thông, có đủ sự hy sinh để giữ lửa gia đình hay không thôi!

    Nghe lời nói của mẹ, suy nghĩ của tôi đã khác hẳn, tôi mới nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống. Tuy chồng tôi không hẳn là người không có sự nghiệp, chỉ là thành công chưa đến với anh mà thôi.

    Nhưng vào những lúc khó khăn ấy, tôi mới hiểu được tình cảnh của những gia đình mà những ông chồng yêu thương gia đình nhưng sự nghiệp lại bỏ quên.

    Với tôi, gia đình và sự nghiệp đều quan trọng như nhau, không có cái nào quan trọng hơn cái nào, bởi lẽ, gia đình và sự nghiệp vốn dĩ là hai thứ luôn song hành với nhau, không hề đối nghịch nhau như một số người vẫn lầm tưởng.

    Đúng là nếu một người đàn ông chỉ sống vì sự nghiệp thì anh ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hương vị của cuộc sống, chẳng bao giờ có thể bù đắp cho hơi ấm gia đình, chẳng bao giờ trở thành một người chồng tốt và cũng chẳng bao giờ có thể cho con được một tuổi thơ thật ngọt ngào.

    Và nếu như, một người đàn ông chỉ xem trọng gia đình mà không màng đến sự nghiệp thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc vẹn toàn.

    Chính vì đã trải qua, đã chứng kiến cuộc sống hôn nhân của khá nhiều người, tôi xin đưa ra lời khuyện cho bạn rằng: Nếu là một người phụ nữ thông minh, hãy lựa chọn một người đàn ông biết cân bằng cả hai thứ, và quan trọng bạn phải là một người biết hy sinh, biết thông cảm cho người đàn ông của mình.