Xin giúp Sắp lấy vợ, người yêu cũ vẫn bám theo níu kéo đòi xin con

Thảo luận trong 'Tin Công Nghệ' bắt đầu bởi nguyentham971, 19 Tháng bảy 2016.

  1. nguyentham971 Thành viên

    blog truyen ngan Tôi không còn tình cảm nam nữ với Ngân, nhưng thú thực, tôi vẫn thấy rất thương xót và tội nghiệp cô ấy. Tôi phải làm sao đây?

    Tôi và Ngân yêu nhau hơn 1 năm thì chia tay. Thực ra lúc mới yêu, tôi xác định sẽ yêu Ngân lâu dài, xác định cưới xin, nhưng Ngân ghen tuông phi lý quá khiến tôi vô cùng mỏi mệt.

    Tôi không phủ nhận cô ấy là người tốt, quan tâm và yêu tôi chân thành, nhưng nhiều khi tôi bị ngộp thở bởi sự quản lý quá đáng của cô ấy.

    Tôi đi đâu, làm gì, với ai cũng phải báo với cô ấy, nếu không đảm bảo Ngân sẽ ghen lồng ghen lộn, khóc lóc, suy diễn tôi đi với người này người kia, cô ấy hờn trách, làm mình làm mẩy khiến tôi vô cùng khó chịu.

    doc tam su tham kin Cũng nhiều lần, tôi góp ý, bảo nếu cô ấy không sửa đổi, tôi sẽ không chấp nhận, Ngân tỏ ra biết điều được vài ngày rồi đâu lại đóng đấy. Bao nhiêu lần vì cô ấy, tôi mất thể diện trước mắt bạn bè. Đến mức đi đâu cùng bạn, cứ đến 10h là bạn tôi đùa :”Về đi không mẹ trẻ mong”.


    [​IMG]

    truyen tinh yeu dai ky Đỉnh điểm một lần, tôi đang ngồi với cô bạn thân mới đi du học về trong quán cà phê, chẳng hiểu ai mách mà cô ấy xồng xộc đến, mắng bạn tôi xối xả rồi làm ầm ỹ quán lên. Cô bạn tôi sốc nặng không nói được gì nên bỏ về trước. Hôm đấy, sau khi giải thích rõ ràng, tôi đã dứt khoát nói lời chia tay vì cái tính không biết điều của người yêu. Mặc dù trong lòng tôi cũng đau xót vô cùng khi thấy cô ấy khóc.

    Chia tay rồi, cũng đôi lần yếu lòng muốn bỏ qua mà quay lại, nhưng thú thực, nghĩ đến tính cách cô ấy, tôi lại không chịu được, Ngân thì vẫn níu kéo tôi ghê lắm.

    Sau đó hơn 1 năm, tôi quen và yêu người mới, cũng chính là vợ sắp cưới của tôi bây giờ. Ngân biết chuyện, cô ấy ngày đêm gọi điện mong tôi nghĩ lại, rằng không có tôi cô ấy không sống nổi. Thậm chí, mấy ngày gần đây, Ngân còn cầu xin tôi cho cô ấy đứa con, rồi tôi muốn lấy ai cô ấy không làm phiền nữa.

    Tôi thấy khó xử lắm, tất nhiên chuyện cho đứa con thì không thể, nhưng thấy cô ấy vậy tôi thấy rất tội. Tôi nên làm gì cho cô ấy hiểu ra bây giờ?