Số người đang xem chủ đề này: 31 (1 thành viên và 30 khách) handballvn Chưa thấy topic nào hot như topic này .Chuyện này làm nhớ tới 1 chuyện hồi trước, có người đang cầm con dao, xong rồi 1 người khác té, xô vào anh ta khiến anh ta đâm chết 1 cậu bé. Nhưng trong bài báo tác giả nói là chủ vườn dừa, HVS, NVT đều không có lỗi trong cái chết là sai hoàn toàn. Rõ ràng là lỗi thuộc về HVS, vì xuất phát từ HVS, bị khép vào tội ngộ sát, chứ không thể nào nói là ko có lỗi được
Thấy gớm! hehe..... Mà sao vô lý nhỉ?? Trộm dừa thì cũng đâu có lâu lắt đến nỗi 2 người nọ ra tâm sự rùi rớt trúng đầu!**** Nếu lún leo lên cây dừa thì cũng phải đến gốc dừa mới leo được chứ! Sao lại ko ai đụng mặt ai được!**** -----> Chứng tỏ ông Sơn ko phải là người, mà là 1 con....vượn!>
Mà đôi kia cũng kỳ hen, say đắm đến mức có người ở ngay trên đầu hok biết, rùi lại đến ông chủ chạy ra vẫn chưa chịu đi vẫn còn ráng ngồi để cắn đứt lưỡi nhau. Phân tích ra cũng thấy sự vô lý thật. Nếu đôi này ngồi đó trước thì chắc chắn là ko có vụ này xảy ra vì ông kia ko thể trèo lên cây dừa được. Còn nếu ông kia đến trước rồi leo lên cây dừa, sau đó đôi này đến, tâm sự, hun hít... uhm chắc chắn là hái dừa hok lâu vậy rùi. Chắc ông kia trèo lên đó mai phục từ sáng rùi ngủ quên trên cây dừa
Ông em tập tành phân tích nhỉ. Gọi CONNAN xem xét đi. câu chuyện đáng để .. rút kinh nghiêm. Nhà mình ở tầng 1, ttanag 5 nó rơi .. cái gì xuống thì nguy. vì thế ko có vụ nụ hôn chia tay bờ rddwuowcj nhi.