[Video] Sẽ ra sao nếu Trái Đất bị huỷ diệt trong 70 năm tới?

Thảo luận trong 'Tin Tức Chung' bắt đầu bởi Huyền Thế, 27 Tháng mười hai 2014.

  1. Huyền Thế Nothing

    [​IMG]
    [JUSTIFY]Gsm.vn - Những câu chuyện như thiên thạch rơi hay biến đổi khí hậu có vẻ không xa lạ gì với chúng ta. Trong những kịch bản ấy, thực ra Trái Đất không bị huỷ diệt mà chỉ có sự sống ở trên đó. Nhưng sẽ ra sao nếu ngay một hạt bụi của Trái Đất cũng không còn?[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]Một câu chuyện giả định, nhưng vẫn có thể xảy ra dưới góc nhìn khoa học. Nếu so với mối đe doạ này, thì quả thiên thạch từng tiêu diệt khủng long 65 triệu năm trước chỉ là "muỗi". Hoặc như đợt tiệt chủng hàng loạt kỷ Permi-Trias 250 triệu năm trước đã "thanh lý" đến 96% loài sinh vật biển và 70% các loài có xương sống trên mặt đất cũng chưa là gì. Đơn giản vì sau mỗi một lần như thế, sự sống trên Trái Đất lại tiếp tục phục hồi (ví như giữa giai đoạn cách đây 250 triệu năm và 65 triệu năm, cũng từng có một đợt tuyệt chủng khác cách đây 200 triệu năm). Nói cách khác, những mối đe doạ đấy không huỷ diệt Trái Đất mà chỉ tiêu diệt những mầm sống có trên nó. Nhưng mối đe doạ này thì được và còn hơn thế...[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    Ảnh đồ hoạ một sao neutron
    [JUSTIFY]Một ngôi sao neutron có quỹ đạo ngang qua Thái Dương Hệ. Trong thiên văn học, sao neutron là "tàn dư" của một ngôi sao có khối lượng gấp 1,4 ~ 3 lần Mặt Trời (cũng là một ngôi sao). Sau quá trình "đốt" hết nhiên liệu hạt nhân của mình, các ngôi sao "nặng" bị sụp đổ dưới lực hút trọng trường (có nguyên nhân từ khối lượng) của chính nó và nổ tung trong một hiện tượng có tên supernova. Kết quả là chúng ta có một sao neutron với mật độ vật chất đậm đặc nhất vũ trụ.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    Nhưng vì sao sao neutron lại đáng sợ như thế? Vì chúng rất nhỏ, một sao neutron có bán kính trung bình ~ 12 km, tức chỉ lớn hơn một thành phố, nhưng lại rất "nặng". Như Mặt Trời chiếm đến 99% khối lượng của toàn bộ Thái Dương Hệ nhưng bán kính tới ~ 696.000 km, trong khi Trái Đất có bán kính chỉ 6.400 km. Còn sao neutron nặng gấp 1,5 lần Mặt Trời và chỉ "to" bằng Sài Gòn. Vậy lực hút trọng trường của nó sẽ lớn đến mức nào, nếu khoảng cách giữa nó và Trái Đất chỉ tương đương với Mặt Trăng?[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    Một thiên thể cực nhỏ nhưng lực hút đủ sức "xé nát" bất kỳ hành tinh nào nếu đủ gần
    [JUSTIFY]Câu trả lời đơn giản là, Trái Đất bị xé ra từng mảnh. Và không chỉ Trái Đất, mọi hành tinh khác trong Thái Dương Hệ gồm cả sao Mộc, sao Thổ... cũng không thoát. Chỉ riêng Mặt Trời với khối lượng chiếm tới 99% cả hệ "sống sót". Như thế, sẽ không có "cơ hội thứ hai" cho bất kỳ sinh vật nào trên hành tinh nữa.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]
    May mắn là trong câu chuyện trên, ngôi sao neutron sẽ không xuất hiện ngay ngày mai, hoặc tháng sau, hoặc năm sau. Trên cơ sở khoa học, ngôi sao đó chỉ mới nổ tung trong một vụ supernova. Làn sóng xung kích từ đó lan tới Thái Dương Hệ và "kích thích" một loạt thiên thạch "văng" ra khỏi vị trí hiện có. Một phần trong chúng "văng" tới Trái Đất, gây ra một số thiệt hại cho nhân loại. Nhưng đó chỉ là "sự khởi đầu".[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng loạt thiên thạch rơi xuống Trái Đất vì ảnh hưởng sóng xung kích từ supernova
    [JUSTIFY]Rất nhanh chóng các nhà thiên văn trên Trái Đất xác định được nguyên nhân đến từ đâu. Nhưng tin không may là họ phát hiện ra ngôi sao neutron - kết quả của supernova - đang trên đường "ghé thăm" chúng ta. Chuyến hành trình đó dự kiến mất ~ 70 năm.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]Có nghĩa, nhân loại có thể tiếp tục "ăn chơi ca hát" thêm một đời người trước khi tất cả cùng "happy ending".[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    Khi sao neutron tiến gần tới Trái Đất, mọi vật chất trên hành tinh sẽ "rút" lên trời vì Trái Đất không đủ sức "giữ" chúng ở lại
    [JUSTIFY]Vậy chúng ta sẽ làm gì? Đó mới là vấn đề chính, cũng như là nội dung xuyên suốt toàn bộ phim National Geographic - Evacuate Earth (2012), một câu chuyện giả định về tương lai của cả nhân loại. Nếu như thiên văn học chỉ diễn ra theo một kịch bản thì xã hội con người lại hoàn toàn khác. Những quan điểm sống, tôn giáo, chính trị, sự bất đồng, sự ganh ghét... khiến cho công cuộc tìm kiếm nơi ở mới trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.[/JUSTIFY]
    [JUSTIFY]Evacuate Earth thực sự là bộ phim đáng suy ngẫm về bản chất của con người, khi phải đối diện với một thách thức mà tính chất và cường độ của nó còn lớn hơn bất kỳ sự kiện lịch sử nào từng diễn ra trên hành tinh này. Liệu con người có sống sót được ở một tinh cầu khác, hay sẽ diệt vong cùng Trái Đất. Hãy xem và cùng trải nghiệm.[/JUSTIFY]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con tàu Noah, hy vọng sống sót duy nhất của con người
    [JUSTIFY]Thông tin phụ: chiếc phi thuyền Noah giải cứu nhân loại có "sức chứa" chỉ 2 triệu con người. Trong khi theo một số tính toán hiện nay, thế giới sẽ đạt mức 10 tỷ trong khoảng 50 năm nữa. Điều đó có nghĩa chỉ có 0,02% dân số thế giới được cứu...[/JUSTIFY]
     
  2. hoangpr0

    hoangpr0 Thành viên

    Bài viết:
    501
    Được Like:
    56
    hi vọng mình sống thọ dc 70 năm nữa :gach::gach::gach:
  3. Huyền Thế

    Huyền Thế Nothing

    Bài viết:
    154
    Được Like:
    16
    Mình chả được tới mức ấy nhưng thằng cháu mình =)))
  4. hoangpr0

    hoangpr0 Thành viên

    Bài viết:
    501
    Được Like:
    56
    Phim này mình chưa xem nên chưa hình dung được,cũng không thấy sợ :D
  5. baopham_it88

    baopham_it88 Thành viên

    Bài viết:
    582
    Được Like:
    109
    Đêns ngày đó khắc hay các bác ạ. Song ngày nào hay ngày đó.ăn chơi cho xả phanh vào.hehe
    trinhcongk34 thích bài này.