Vợ bí thư xã đốt xác chủ nợ lại hầu tòa

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi trangbaby93, 21 Tháng tám 2014.

  1. trangbaby93 Thành viên

    Vợ bí thư xã đốt xác chủ nợ lại hầu tòa
    Suốt hai ngày đêm ròng rã, Hường chất củi thiêu xác chủ nợ rồi đem tro cốt rải khắp gốc cây trong vườn.
    Sự thật chỉ bại lộ sau khi nữ quái này tiếp tục ra tay hạ sát cặp vợ chồng chủ nợ khác nhưng bất thành. Sự tàn ác của người phụ nữ một thời từng được mệnh danh là “phu nhân quan xã” khiến dư luận bàng hoàng…

    Hai ngày đêm đốt xác

    Ngày mai 22/8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đưa vụ án vợ Bí thư xã giết người, đốt xác ra xét xử. Theo cáo trạng, Lê Thị Hường (SN 1975, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị truy tố về về hành vi “Xâm phạm thi thể” và “Trộm cắp tài sản”. Hường là vợ của ông Võ Thanh Mỹ - nguyên Bí thư xã Kim Long (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trước đó, bị cáo này từng bị TAND tỉnh BR-VT và TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên mức án cao nhất là tử hình về tội danh “Giết người” vì đã ra tay sát hại vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1961) và bà Phan Ngọc Nga (SN 1960) để xù món nợ hơn 80 triệu đồng. Trong phiên xử lần này, có thể những bí ẩn quanh việc mất tích của bà Dương Thị Thủy Bình Hà - một chủ nợ khác của Hường sẽ được hé lộ.

    Theo cáo trạng, trưa ngày 14/5/2012, Hường chạy xe máy đến khu vực thị tứ Kim Long chở bà Hà về nhà mình tại ấp Liên Sơn (xã Xà Bang) để chơi và làm thịt gà đãi khách. Hường nhờ bà Hà ra vườn đóng cầu dao điện để bơm nước. Tuy nhiên ngồi chờ lâu mà không thấy nước chảy, Hường đi ra vườn thì thấy bà Hà đã gục chết bên gốc cây chôm chôm do bị điện giật.

    Sợ bị liên lụy, Hường đã kéo thi thể bà Hà ra hố rác phía sau chuồng gà, nơi gia đình bà ta vẫn thường dùng để đốt rác rồi chất củi điều và cà phê lên đốt liên tục suốt 2 ngày đêm. Khi thi thể nạn nhân cháy hết, Hường hốt phần xương còn lại đem đập vụn rồi mang rải khắp vườn cà phê phía sau nhà và lô cao su của gia đình bên cạnh. Để đánh lạc hướng dư luận và sự tìm kiếm của gia đình nạn nhân, Hường nhờ một học sinh nhắn tin cho con trai bà Hà với nội dung: “Mẹ có công việc phải đi, mấy anh em đừng lo. Xong việc mẹ sẽ về, đừng gọi cho mẹ”. Nhắn xong, Hường tắt máy.

    Sự mất tích bí ẩn của bà Hà đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn thế nhưng sau đó chìm vào quên lãng. Bà Hà vốn là thủ quỹ - kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Kim Long - nơi chồng Hường là ông Võ Thanh Mỹ làm Bí thư Đảng ủy. Theo người nhà nạn nhân, trước đó bà Hà có làm đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Châu Đức và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tố cáo những sai phạm xảy ra tại UBND xã Kim Long. Trong khi vụ việc đang được làm rõ thì bà Hà bỗng mất tích một cách đầy bí ẩn.

    Một tháng sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Châu Đức phát hiện được chiếc máy điện thoại của nữ thủ quỹ được Hường đem bán cho một tiệm điện thoại trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Tuy nhiên khi được triệu tập về cơ quan điều tra, Hường một mực cho rằng chiếc điện thoại trên “nhặt được” do ai đó bỏ vào túi ni-lon và treo lên hàng rào nhà mình.

    Vẫn còn những “mảng tối”

    Vụ việc tưởng chừng đi vào quên lãng theo ngọn lửa tàn độc của “bà quan xã” Lê Thị Hường, ngày 15/1/2013, Hường tiếp tục dựng lên màn kịch mời vợ chồng ông Hùng - bà Nga đến rồi ra tay sát hại nhưng bất thành.

    Sự thật phơi bày, Hường bị bắt và khởi tố về tội danh “Giết người”. Cũng từ đây, CQĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm rõ về sự mất tích bí ẩn của nữ thủ quỹ Dương Thị Thủy Bình Hà và phát hiện chính Hường đã đốt xác bà Hà ngay trong khu vườn nhà mình.

    [​IMG]
    Hố rác nơi phát hiện nhiều mẫu xương

    Từ lời khai của Hường, cơ quan công an đã xới tung khu vườn của “bà quan xã” và thu được một số mẫu xương có hình dạng xương người. Tuy nhiên, do xương bị cháy biến dạng nên không thể giám định được ADN để xác định có chính xác là xương của nữ Thủ quỹ hay không.

    [​IMG]
    Mẫu xương đã bị cháy, không thể giám định ADN

    Đối chiếu lời khai của đối tượng phù hợp với chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố Hường về tội danh “Xâm phạm thi thể” và “Trộm cắp tài sản”. Số xương thu thập được trong khu vườn nhà Hường cũng đã được trao trả cho gia đình bà Hà để mai táng theo phong tục truyền thống.

    Hường khai nhận, sau khi thủ tiêu xong xác bà Hà và nhắn tin đánh lạc hướng dư luận, bà ta đã chiếm đoạt của nạn nhân chiếc điện thoại di động và một lắc vàng đeo tay. Chiếc lắc vàng được Hường đem bán cho một tiệm vàng trên địa bàn huyện Long Điền với giá 5,2 triệu đồng. Riêng chiếc sim trong điện thoại của bà Hà, sau khi kiểm tra thấy đang còn tiền trong tài khoản nên Hường đem cho một người chạy xe ôm ở gần đó sử dụng.

    Với hành vi hạ sát hai vợ chồng chủ nợ là ông Hùng - bà Nga, Hường đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Lần này, tử tù Lê Thị Hường lại tiếp tục ra tòa để nhận thêm một bản án mới với tội ác đã gây ra cho nữ Thủ quỷ Dương Thị Thủy Bình Hà.

    [​IMG]
    Lê Thị Hường được giải đi sau khi nhận án tử của TAND Tối cao

    Dư luận người dân vẫn đang đặt ra câu hỏi liệu Hường chỉ xâm phạm thi thể và chiếm đoạt tài sản sau khi bà Hà bị điện giật tử vong hay trong cái chết của bà Hà có bàn tay của “bà quan xã” Lê Thị Hường?

    Trong phiên tòa ngày mai, những góc khuất này liệu có được làm sáng tỏ?
    Nguồn: http://24h.com.vn/