Xin giúp Vượt qua ám ảnh hiệp phụ

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi nguyenchunghung93, 27 Tháng ba 2015.

  1. nguyenchunghung93 Thành viên

    Bongdaf.com) - Trong trận chung kết Cúp C1 1974, Atletico chạm chán một đại diện khác của nước Đức, Bayern. Trước ngày đi đến cuộc đọ sức cuối cùng, đại diện Tây Ban Nha đã vượt qua vô số những đối thủ khó chơi như Galatasaray, Dinamo Bucharest, Sao đỏ Belgrade… nhưng thử thách lần này ở một đẳng cấp khác hẳn. Trong đội hình của “Hùm xám” khi đó hội tụ đầy nhân tài trải đều khắp 3 tuyến: Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Paul Breitner, Uli Hoeness và Gerd Mueller. [​IMG] Atletico đương nhiên bị đánh giá thấp hơn nhiều, đặc biệt trong tình cảnh họ thiếu các trụ cột như Ayala, Diaz và Quique vì án treo giò. Tuy vậy, trong trận đấu tại SVĐ Heysel, nửa đỏ thành Madird mới chơi hay hơn và kéo cuộc đấu đến hiệp phụ. Ở đó, điều thần kỳ đã xảy ra, khi Aragones sút phạt đẹp mắt, đưa Atletico vươn lên dẫn trước khi trận đấu chỉ còn lại 7 phút. Nhưng đúng chừng lúc tưởng chừng chiến thắng sẽ nằm vào tay người Tây Ban Nha, Bayern bật ngược lại với cú sút xa của hậu vệ Georg Schwarzenbeck. Trận chung kết buộc phải đá lại và trong lần đọ sức thứ hai, người Đức đã thể hiện sự vượt trội của mình với chiến thắng 4-0 thuyết phục. Trận chung kết khi đó đã trở thành ký ức đáng quên trong lòng các CĐV Atletico khi bắt họ phải chờ đến 40 năm sau cho cơ hội đoạt chức vô địch C1/Champions League lần đầu tiên. Nhưng tại Calderon, cũng trong một cuộc đọ sức với một đại diện của nước Đức, Atletico đã không để cho lịch sử lặp lại. Dù không ghi được bàn trong 30 phút bổ sung, người Tây Ban Nha cũng không để đối thủ có được lợi thế. Nỗi ám ảnh hiệp phụ tại Cúp châu u cuối cùng cũng đã được vượt qua