Theo
TheVerge, động cơ của thiếu niên đến từ… tình yêu dành cho Apple. Luật sư giải thích cậu bé đã luôn mong muốn làm việc tại công ty.

Thiếu niên này đã tải về những tập tin bảo mật và tài khoản khách hàng với dung lượng lên đến 90 GB. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác nhận vị trí chính xác trong hệ thống mà cậu đã tấn công.

Cậu bé đã tạo ra nhiều “cửa hậu” (backdoor) nhằm dễ dàng truy cập vào hệ thống và rất khéo để không bị phát hiện, nhưng điều đó chẳng thể diễn ra lâu.

Sau khi khám xét nhà, cảnh sát phát hiện một thư mục mang cái tên “khó bỏ qua” là “hacky hack hack”, chứa vô số tập tin bị đánh cắp. Họ cũng đã thu giữ thêm hai laptop, một điện thoại, ổ cứng.

Ngoài ra, cậu bé còn sử dụng vài phần mềm để hỗ trợ hành động xâm nhập, nhưng vẫn chưa rõ cụ thể chức năng chính của chúng. Cậu đã nhận tội và sẽ bị xét xử vào tháng sau.

Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên dữ liệu của Apple bị tấn công. Nổi tiếng nhất phải kể đến sự việc rò rỉ ảnh nhạy cảm từ những nữ nghệ sĩ nổi tiếng do tài khoản iCloud bị hack.

Có khả năng
hacker người Úc đã khai thác lỗ hổng từ các tài khoản iCloud thay vì hệ thống bảo mật dày đặc của Apple. Hacker này đã sáng tạo ra một phương thức xâm nhập mới hay dựa theo các cuộc tấn công trước đó? Điều này vẫn còn chưa rõ.