Tuyển Phi Công Trẻ - Tập lái máy bay bà già

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi @ngoc, 4 Tháng tám 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. quangtien

    quangtien Thành viên

    Bài viết:
    245
    Được Like:
    44
    chém cha chém mẹ kiếp đàn ông
    quanh năm thi tuyển làm phi công
    thi mãi mới biết mình phí công
    Phen này quyết về lái công nông
  2. tanthanh2009

    tanthanh2009 Thành viên

    Bài viết:
    2,750
    Được Like:
    597
    Anh hùng xa lộ làm chi ông
    Công nông đã cấm giữa phố đông
    Quay về quê cũ mà làm nông
    Ngông!
  3. thinhbeo2001

    thinhbeo2001 Thành viên

    Bài viết:
    251
    Được Like:
    117
    Này này cô bé có máy bay
    Có cho anh đây được tỏ bày
    Máy bay anh đã ngắm nhiều lắm
    Thấy cái của em cũng hay hay

    Tiếc là không thử được ngay đây
    Anh về ôn luyện, đến một ngày
    Mở cánh cửa em, ngồi và lái
    Cho thỏa bấy lâu, mặc sức say
  4. thinhbeo2001

    thinhbeo2001 Thành viên

    Bài viết:
    251
    Được Like:
    117
    " Ai lái máy bay bà già không!!!!!???"
    Em rao chi những câu xé lòng
    Một thời xưa cũ đâu vọng nhỉ!?
    Có tiếng nghẹn lại giữa thinh không

    Máy bay em để, có ai trông
    Có được cho anh thỏa mộng lòng
    Anh thì chỉ dám xa trông đó
    Mặc sức anh hùng thỏa sức NGÔNG

    Cái độ em gieo những mộng lòng
    Rồi em bay mất để ngóng trông
    Máy bay em đã có người lái
    Anh về gom nhặt lá sầu đông

    Cho anh xin chút vết son hồng
    Đôi cánh cửa kia còn mở không
    Có còn cho anh vào tập lái
    CÓ CÒN KHÔNG EM, có còn không?
  5. thinhbeo2001

    thinhbeo2001 Thành viên

    Bài viết:
    251
    Được Like:
    117
    Ơ kìa cá ngựa đi đâu
    Vẩn vơ chi dưới biển sâu một mình
    Giống tôi cũng vì chữ tình
    Lang thang đáy bể mò kim hỡi người
    Trách chi thân ốc tội đời
    Cong lưng chi để cho người chui vô
    Ốc về ốc mới ngẩn ngơ
    Chui vào sao nữa bây giờ hỡi anh
    CON ỐC
    " Máy bay" nghĩ sao em?
  6. trung dung

    trung dung Thành viên

    Bài viết:
    368
    Được Like:
    203
    Mới có 1 ngày không online,mấy bác pót dữ quá(hết fần em rùi:o:o)!
    ....@iem..!!!!:D:D:D
  7. @ngoc

    @ngoc Guest



    Khen ai khéo vẽ lên cửa sổ
    ai đành khép, mở ,đóng ,ai than
    Cho ai nhẹ dạ bé gan
    Nhìn lên cửa đóng bỏ làng mà đi ...
  8. thinhbeo2001

    thinhbeo2001 Thành viên

    Bài viết:
    251
    Được Like:
    117
    Lén lén mà trông có người kiêu
    Tán tỉnh đón đưa nghĩ cũng nhiều
    Than thân trách phận làm chi đó
    Vẫn mãi cô đơn chiều lại chiều
  9. vo_duc_vinh

    vo_duc_vinh Thành viên

    Bài viết:
    134
    Được Like:
    75
    Mod, tui nghĩ nên close topic này đi, vì tui thấy toàn những chuyện gì đâu đâu, vớ vẩn quá đi
  10. @ngoc

    @ngoc Guest





    Tôi vẫn nhủ thầm rằng
    Không yêu đương chi cả
    Đùa trêu hoa với lá
    Đâu phải là Tình yêu
    Cô đơn tuổi xế chiều
    Đơn côi lòng giá lạnh
    Quá kiêu và quá chảnh
    Rồi bây giờ... thèm yêu! Thèm ai đó để theo
    Cưới xin cho phải phép
    Lắm khi cười ra nước (...)
    Rồi lại nghe rát lòng...!!:(( :(( :((
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.