Có câu “Nhất vợ nhì trời”, trời chưa biết có hay không, chứ dưới trần gian nhất định là vợ luôn... nhất rồi. Vậy giữa vợ và trời có đặc điểm gì chung? 1. Đi nhậu về được vợ tha thứ: Thiên đường. 2. Phòng ngủ không có vợ: Thiên cung. 3. Có bồ nhí bị vợ phát hiện: Thiên tai. 4. Vợ nói về mẹ vợ: Thiên vị. 5. Chữ nghĩa của vợ: Thiên văn. 6. Suy nghĩ của vợ: Thiên kiến. 7. Dự định của vợ: Thiên thạch. 8. "Kỹ năng" đi mua sắm của vợ: Thiên phú. 9. Vợ khi còn là người yêu: Thiên thần. 10. Nơi vợ nên đến ở một mình: Thiên Vương Tinh Mời các bạn nghiên cứu, tham khảo!!!
chỉ đúng khi còn yêu vợ thui bác à. Chứ đến khi chán, ghét vợ rùi thì chẳng còn cái mức hạ cấp nào để đem ra so sánh được nữa >
“Nhất vợ nhì giời” câu này dân ta không ai là không được nghe thấy tối đa 01 lần, khi yêu thì có ai nghĩ sẽ là lúc cả 02 bên đổi tính đổi nết, để sống với nhau cho rõ ràng và thực sự hiện nguyên hình đâu cơ chứ. Nhưng suy đi tính lại thì con Sư Tử đó là Mẹ của thằng cu - con hĩm họ nhà ta, nên có gì không hay không fải thì đóng cửa chịu nhịn mà giữ hòa khí, ấm êm trong nhà. Áp dụng fương thức do các cụ truyền lại cũng đâu có gì sai trái và ngượng ngùng là: Tốt đẹp khoe ra, xấu xa thì đậy lại(đậy thật kín không là khó ngửi lắm8-}) Góp thêm ý: - Vợ quyết định việc nào thì đó là: Thiên quyền. - Vợ hiền dịu, chiều chuộng ta: Thiên thai. - Vợ đồng ý để ta QĐ mọi việc: Thiên tuế.
Em bổ sung 1 cái nữa cực đỉnh \m/. Vợ nổi giận: Thiên lôi. Thiên lôi mà đánh thì chỉ có mà chết chứ sống không nổi 8-}.
Vầng em cứ sợ vợ em cho nó lành các bác ợ, hàng xóm đỡ điếc tai ,còn tai mình cho nó sạch chứ dây vào thiên lôi như bác tychau nói thì........hết hơi con cò các bác nhề
vợ cưới hay chưa cưới ( cũng thế cả mà thôi ) : làm như ko ( lương bị chặn roài thì làm cũng như ko )