“Sống” trong Alo!!! Những chiếc di động một thời là biểu tượng của sự sang trọng, sành điệu và đẳng cấp giờ đây đã chẳng còn là “của lạ”, càng không phải “của hiếm”... Chỉ có điều, khi giá trị của chiếc điện thoại thay đổi, đã kéo theo sự thay đổi của rất nhiều giá trị khác mà chính chủ nhân của những “chú dế” cũng không thể ngờ. Thủa ban đầu, chiếc điện thoại di động, bằng chức năng nghe – nói cơ bản, đã khơi nguồn cho những mối quan hệ mới mẻ, những kỷ niệm ngọt ngào, khó quên. Khoảng cách chẳng còn là vấn đề vì tất cả đều bị xóa nhòa chỉ bằng “sự nhúc nhích của ngón tay cái”. Có lẽ ở thủa ban đầu ấy, “chú dế” đem lại cho chủ nhân và cả những người xung quanh nhiều niềm vui hơn sự phiền toái. Và khi đời sống tốt hơn, người gọi chẳng còn quá lo lắng vì tiền cước cuối tháng, những cuộc đàm thoại tính bằng giờ, bằng hàng chục phút... ngày càng nhiều hơn. Thêm vào đó, sự xuất hiện ào ạt của hàng chục loại hình dịch vụ dành riêng cho chiếc Mobile như Game, GPRS, Wap... đã thay đổi thói quen sử dụng của nhiều người. Người ta không chỉ giao lưu, trao đổi thông tin, kết bạn, tâm sự cả những ái - ố - hỷ - nộ qua chiếc mobile mà còn đắm chìm vào đó với những thích thú của riêng mình. Một bộ phận không nhỏ những tín đồ “ngón tay cái” này không thể ngờ rằng, mình đã và đang “sống” ở một thế giới khác hoàn toàn khác, thế giới của mobile. Theo một cuộc nghiên cứu mới đây tại Nhật Bản, gần như tất cả thanh niên của đất nước Mặt trời mọc đều cho rằng, điện thoại di động đã phần nào làm thay đổi cuộc sống và lối sống của họ. Thời gian dành cho chiếc di động tăng lên hàng ngày cùng với những ứng dụng ngày càng tiên tiến. Cuộc nghiên cứu cũng chỉ rõ, trong nhóm tuổi từ 20-40, có khoảng 16% số người được hỏi dành 3-5 tiếng mỗi ngày để “làm các việc trên điện thoại”; 9% dành từ 5-10 tiếng và cá biệt, 4% thú nhận họ gắn bó với điện thoại hơn cả 10 tiếng/ngày. Và đáng báo động khi kết quả chỉ ra rằng: 11% người sử dụng khẳng định khả năng tương tác trong đời thật của họ đã bị hạn chế. Không chỉ là hạn chế giao tiếp, khi đã sống trong thế giới Alo, những “công dân” ấy dường như trở thành con người khác với tính cách khác. Lý do của sự trái ngược ấy thật đơn giản song cũng thật đáng sợ: họ không phải nhìn thấy những biến đổi tâm lý của đối tượng và ngược lại. Vậy là những con người ấy nói, cười hoặc làm bất kỳ điều gì họ muốn – những điều không thật quen thuộc, thậm chí hoàn toàn khác với chính bản thân họ mỗi khi đối thoại qua Mobile. Một người bạn của tôi có cô em gái tên Thủy – hiện là sinh viên. Thủy ít nói và hiếm khi cười. Bạn bè bảo cô là một trong hai nàng Kiều trong “Tỏa nhị Kiều” của Xuân Diệu. Thế nhưng, ai cũng phải ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi của Thủy mỗi lần sử dụng... điện thoại. Thủy nói nhiều, vô tư đưa ra những lời trêu trọc, tán dương người nghe không ngớt. Cô vui ra mặt, chăm chú mỗi lần chơi Game, nghe nhạc, xem ảnh, chụp hình... Để rồi, khi cuộc đàm thoại kết thúc, khi các ứng dụng “đóng lại”, Thủy trở về với chính mình - một hình một bóng. Đến mức, bạn tôi đã nhiều lần ao ước: cô em gái “trong điện thoại” của mình bước ra đời thực – vô tư và thoải mái biết bao. Bởi thế, bạn đừng ngạc nhiên nếu một lúc nào đó, bắt gặp một chàng trai hay cô gái trẻ măng tủm tỉm cười một mình, mắt mơ màng nhìn vào chiếc điện thoại trên tay? Hay một người nào đấy, thậm chí là một người quen, đi qua bạn mà như không nhìn thấy vì tất cả sự chăm chú đã “dồn” cả vào chiếc mobile? Bởi lẽ, họ chính là những công dân thuộc “thế giới Alô”. Thế mới hay, công nghệ đáng yêu và đáng sợ đến nhường nào. mobilenet.com.vn