Anh Hùng VS Mỹ nhân Tình huống giả định: Dành cho các bậc mày râu cuối năm Nhân dịp tất niên 2009 tổ chức ở Sài Gòn ở 1 tụ điểm X. Trong nhóm có khoảng 4 người đàn ông và 1 con gái "chưa được gọi là đàn bà" --> 3 người đàn ông tửu lượng kém ( ví dụ BinhDa <-- ko biết rượu bia ) cả 3 nhân vật này thì tạm thời cho là bình thường vì không phải là trọng tâm vấn đề --> 1 người đàn ông tửu lương cao ( ví dụ anh TiChau <--- uống không cần ly đá ), đẹp "choai" như BinhDa, lịch "xự" như anh MinhTue, đẳng cấp và điềm đạm như anh ChieuTruc <--- nhân vật này là trọng tâm vấn đề --> 1 cô gái có nhan "sắt" cũng bình thường như "Tăng Thanh Hà" trong tấm hình ..... (*số 7 BĐH) <-- nhân vật này cũng là trọng tâm vấn đề ===> Sau khi 4 người ngồi phòng KARAOKE "ôm <-- mỗi người ôm lon bia" thì 3 người đàn ông có tửu lượng thấp thì "mỏi" mắt đã ngủ say. Trong khi đó 1 cô gái thì có những cử cứ bị rớt cuốn LIST bài hát và cứ cúi người xuống nhặt lên. Trong khi đó người đàn ông tửu lượng cao thì ngồi đội diện và cự ly gần. Hình ảnh chỉ mang tính chất mình họa Tình huống tiếp theo thì BinhDa xin tạm dừng nhé! Các bạn cứ chọn cho mình phương án là OK rồi!
Tình huống tiếp theo khỏi phải bàn òy :big_smile:.Đường nào cũng về La Mã :nhoc6:.Quan trọng là ngồi ôm được mấy lon trước khi tình huống đó xảy ra kìa :big_smile:.
nhìn kết quả bình chọn thì thấy anh em đều đồng ý anh em ta đều là ANH HÙNG ................................................................................................ thà là lỗ đen trong vũ trụ còn hơn làm sao chổi mãi lang thang bụi thời gian xoá nhòa nỗi nhớ lòng bâng khuâng trên lối đi về người ra đi đã không trở lại một mình anh lặng lẽ đơn côi ( vì một ai đã đi xa) ---NHỚ