- Không chịu được bệnh của bé thêm , nhìn bé đơ như vậy em không cam lòng vì mới mang bé vè nuôi 1 tuần mà bé đã ngã bệnh .... Đành lòng ôm bé đi vào 1 buổi sáng trời Hà Nội mưa tầm tã ! Bác nào ở Hà Nội chắc cũng biết hôm 5-5 thứ 2 đầu tuần mưa to đùng .... Thế mà em vẫn phải đóng xe lên Bênh Viện SE AnBa để chữa bệnh cho bé ! Bác sỹ độc ác quá , nghe hiện trạng bé chỉ bị lỗi phần mềm thôi vậy mà Gỡ tung bé ra mà em nhìn thấy đau lòng quá .... huhuhu .... chiều nay Bác Sỹ gọi đón bé về em hớt hơ hớt hải phóng .... thấy bé còn lành lặn em mừng quá .... Bé mà xước chắc tụi bác sỹ ăn chưởng với em rồi .... Chỉ lo bọn bác sỹ Thay đồ của bé thôi ... hơi buồn vì mấy cái tem của hãng bong sạch và thay vào đó là tem của Bệnh Viên =((
Vậy là quá tốt rồi đó bạn, chúc mừng nhé. Yên tâm đi, An Ba cũng là của SE ủy nhiệm mà (k biết có phải không nữa), tem của nó cũng được mà. Nhớ giữ gìn máy cẩn thận đừng để trầy xước, nếu không sau này khó bảo hành lắm đó
Điện thoại đẹp ở cái logo và tem của hãng , đính cái tem bảo hành vào máy cái nào đẹp hôn cái nào nếu cho bạn chọn ! Tem AnBa xấu bỏ xừ , nó bằng giấy vỡ đẹp là sao băng tem Se bằng nilon 7 màu được