Như mọi năm, vào ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6, chúng ta lại kỉ niệm 1 ngày để tôn vinh, nhớ thương và trân trọng về những người đã, đang mang trọng trách thiêng liêng nhất của 1 ng đàn ông-Làm Cha Cha chúng ta, không như mẹ cắt rốn, có bầu sữa ngọt ngào làm cầu nối thiêng liêng, nhưng cha là trụ cột gia đình, là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc, cha là người thầy, người bạn lớn, là người hướng dẫn, là 1 trong 2 đấng sinh thành thiêng liêng nhất đối với mỗi người. Hãy trân trọng ngày này, hãy dành cho cha bạn những lời yêu thương, những cử chỉ, hành động để cho Cha thấy rằng ta yêu họ đến dường nào, để cảm ơn Cha đã khó nhọc tạo ra và nuôi nấng chúng ta đến ngày hôm nay Cũng như Mẹ, hãy biết trân trọng khi chúng ta còn may mắn còn có Cha bên cạnh.....