Thảo luận Có Nên Lo Xa Quá ... Cho Tình Yêu Của Mình ( Khi Đang Yêu ) Không Các Bạn ? ( +18 )

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi ZzhoanghungzZ, 12 Tháng mười hai 2009.

  1. ZzhoanghungzZ Thành viên

    em xin chào các bác hì hì hôm nay em mạo muội làm 1 bài viết này mong các bác chỉ giáo thêm để cho em
    1 : đỡ tò mò :D
    2 : hiểu tình yêu là 1 cái gì trong cuộc sống này :-t
    3 : có nên mê tín trong tình yêu không :-"
    4 : e xin ý kiến của anh Tim , BinhDa , và các MOD các bạn khác =D>

    hì em thấy trong tình yêu của đôi lứa khi mà 2 người yêu say đắm quá , và xác định sẽ đến với nhau và có nhau mãi mãi ý :D , thì em tin chắc là có 1 phe bên địch hay bên ta sẽ lo lắng cho T.Y của 2 ng có như 2 ng nghĩ , mong muốn không nhỉ ? ...


    có hàng trăm nghìn câu hỏi muốn đc trả lời mà không biết hỏi ai các bác đã dính chưởng này chưa ah :-s ....

    có nên lo lắng quá , có nên ... làm gì nhỉ các bác để cho T.Y đc bên mình mãi mãi ? ....

    ôi trời muôn thủa chuyện t.y nếu em có ng yêu cho em đc hỏi chắc cả gsm này không có ng nào trả lời hết đâu

    ko phải viết gì thêm nữa , câu kết của em cũng chính là tiêu đề bài viết này của em có nên lo xa quá .. cho tình yêu của mình ( khi đang yêu ) không các bạn ?
  2. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    vợ chồng cưới nhau bao lâu còn li dị đc....!
    trời kêu ai nấy thưa thôi,
    kh phải lo xa hay kh mà chính xác là cả 2 có biết cách giữ gìn cái hạnh phúc mình đang có hay kh kìa!?
    duy009 and maphongba_15 like this.
  3. verylove

    verylove Staff Member

    Bài viết:
    5,679
    Được Like:
    2,944
    lo quá củng mệt , mà ko lo củng mất . chẳng biết làm thế nào :(
    CÓ ng` bảo ngỉ trc bước ko tới , nhưng theo mình thì định trc' những gì mình làm thì ko khó :)
    Chúc những ai đang yêu và sẽ yêu lúc nào củng như lúc mới yêu :D vì lúc mới yêu là đẹp nhất :x:x
  4. Wildorchjd

    Wildorchjd Thành viên

    Bài viết:
    260
    Được Like:
    37
    Làm tất cả những gì tốt nhất. Nếu ko đc thì out hay game over hay play again. . .

    1.Làm quen -> 2.nói chuyện ->3.tán tỉnh -> 4.tình yêu ->5.hôn nhân.
    bụi thời gian xoá nhòa nỗi nhớ
    lòng bâng khuâng trên lối đi về
    người ra đi đã không trở lại
    một mình anh lặng lẽ đơn côi
    ( vì một ai đã đi xa) ---NHỚ
  5. HeoSuaXongDzoLua

    HeoSuaXongDzoLua Thành viên

    Bài viết:
    6
    Được Like:
    0
    Còn tùy đối tượng mà mình đang yêu.
    Nếu người đó xác định là yêu nhau nhưng không tiến tới hôn nhân dù sâu đậm cỡ nào, thì cũng chịu thua
  6. ZzhoanghungzZ

    ZzhoanghungzZ Thành viên

    Bài viết:
    1,236
    Được Like:
    519
    trời bác nói thế em hiểu rồi ah híc khó nghĩ mấy chuyện tình yêu thời @ này quá , yêu nhanh , chia tay cũng nhanh
  7. RedStar

    RedStar Super Moderator Staff Member

    Bài viết:
    2,376
    Được Like:
    5,558
    - Một điều nhịn = Chín điều lành.
    - Trước khi thổ lộ gì đó coi là Nhạy cảm thì nên tính trước khoảng 02 ngày để vắt tay lên chán rồi hãy tuôn ra.
    - Chả có ai đi được vào suy nghĩ của ai quá 10%, nên cẩn thận nhất là Lựa mà hiểu, chiều, đồng thuận hay không.
    - Nếu thua thiệt về ta nhiều quá thì cũng tính toán kỹ việc có nên Giải tán hay còn Níu kéo được.
    - Hầu hết nếu không có Toan Tính gì, thì 99% là lo lắng việc tồn tại của TY đến khi nào>>>Tai bay, vạ gió.
    ....................Mời các bác khác.
    HuyTim thích bài này.
  8. SIM-MINHU

    SIM-MINHU Super Moderator Staff Member

    Bài viết:
    1,469
    Được Like:
    2,635
    Để đạt được 1 tình yêu bền lâu. Có thể ta không nên nghi ngờ lẫn nhau, hãy đứng vững trong tình cảm. Luôn tỉnh táo và nhìn nhận sự việc một cách chính xác. Để bản lĩnh mình không mai một trước người mình yêu. Dù trong tâm trí mình biết rằng, có thể mình sẽ ngã gục nếu mất đi tình yêu đó.

    Khi đã xác định, đến với nhau lâu dài và có thể là mãi mãi. Bạn sẽ đối mặt thêm vài vấn đề về những người thân của đối phương nữa. Nếu bạn không đủ sức là người mạnh mẽ trong trái tim người yêu, thì làm sao đối chọi với những việc khác nữa.

    Tình yêu, sẽ hấp dẫn hơn nếu bạn có chút mê tín. Tuy nhiên, đó không phải là một cách mê mụi, mà để thả trôi sự việc được. Mình chỉ có thể nghĩ đến sự tương đồng giữa sự vật có liên quan đến sự việc trong tình yêu... Để mình cảm thấy vui, buồn, hạnh phúc,.... trong trái tim mình thôi.

    Nhưng sự thật ở thời đại hôm nay, có lẻ tình yêu không còn là mãi mãi nữa rồi.
    Có quá nhiều điều phải làm để có thể tồn tại, sống và vươn lên nữa. Nếu bản thân mình chưa đủ sức đứng vững trong cuộc sống thì có lẻ không đủ sức lo vun đấp cho tình yêu đâu.

    Nên tất cả những câu nói của các bật tiền bối, của Cha, Mẹ..... khuyên hãy cố gắng học hành đừng vội yêu sớm thì cũng không phải là không đúng.

    Nhưng, nếu bạn là người may mắn được sinh ra trong 1 gia đình đủ sức nuôi nấng bạn đến lúc lập gia đình thì mình nghĩ bạn hãy yêu và yêu hết lòng. Dù sao, cuộc sống cũng quá ngắn ngủi để 1 người nếm hết các vị đắng của tình cảm, cuộc sống....
    Hãy sống hết mình, nếu đối phương đáng để bạn yêu.

    Đó là những gì mình nghĩ về một cuộc đời. Mình cũng chỉ mới chạy được 28 năm, nhưng 17 tuổi đã không còn dady để dạy dỗ mỗi lúc sai lầm rồi. Tất cả những tình yêu đến và đi, mình đều phải tự xoay sở... Và hiểu rằng, tình yêu rất tuyệt vời.. nhưng chưa phải là tất cả cho mình đi đến cuối đời. Vì khi đến với nhau, 2 người cũng đều là xa lạ, sau đó biết, chơi với nhau, hiểu nhau, quen nhau, rồi yêu nhau. những bước đi đó bạn có thể lập lại với một người khác tốt hơn, không chập chững nên bạn không mệt mỏi, và dấu ấn để lại ở người đầu tiên sẽ nhiều hơn mà thôi. Nếu ta biết cách xoay sở cho kí ức trở thành hiện tại thì bạn sẽ yêu người hiện tại. hihi. Cái này, có lẻ không ai hiểu mình nói gì. Nhưng sự trải nghiệm sẽ giúp bạn hiểu.
    Chúc những người đang yêu hãy giữ mãi tình yêu nồng nàn lâu nhất.
    Chúc những ai thất bại trong tình yêu, hãy mau chóng vững vàng bước đi để tiếp tục tìm đến 1 tình yêu mới nồng nàn không kém.
    sim-MiNhu.
    thieuhc, HuyTim and RedStar like this.
  9. pi pi

    pi pi Thành viên

    Bài viết:
    18
    Được Like:
    37
    câu này nghe ngộ thiệt, kí ức là kí ức, hiện tại là hiện tại chứ nhập nhằng như vậy thì chẳng dứt ra được...
    nếu người hiện tại bít được tình cảm bác có với người ta là từ kí ức "xoay sở" ra thì bùn thật. tình cảm dành cho mỗi người là khác nhau, có thể không bằng người đầu tiên nhưng chỉ cần đó là tình cảm thật là được, chứ tình cảm mà có cảm giác mình như là "hình ảnh mang tính minh hoạ" thì hem ai mún...chẳng ai mún là vật thay thế...
    HuyTim thích bài này.
  10. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    đúng là cái gì cũng có thể thay thế đc, chỉ có tình cảm là kh thể là người thay thế, nếu có thì cũng chỉ là miễn cưỡng, nhưng thời gian đc bao lâu?! Tim từng bị như thế nè!:-s