Đã nếm đủ "mùi" trong đợt mưa lũ vừa qua lại đón nhận thông tin về đợt mưa bão mới, nhiều người dân Hà Nội thi nhau chuẩn bị thật kỹ lưỡng lương thực, kê lại đồ đạc và lên dây cót tinh thần. Bỏ việc về nhà sớm để... tránh bão Chiều 7/11, khi mây đen bắt đầu kéo đến, nhiều người phải bỏ dở công việc để về nhà cho kịp, tránh gặp mưa ngập. Ở nhiều công sở, nhân viên nhấp nhổm muốn về sớm, nhất là mấy bà bụng bầu. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám mạnh dạn xin sếp cho về trước giờ tan ca. Chị Hảo, ở Gia Lâm, làm ở Ga Hà Nội cho biết: "Trong đợt mưa bão vừa rồi, tôi làm đúng ca đêm nên đến sáng hôm sau, vì lụt lội nên người thay ca đã không thể đến được, tôi đã phải ở lại cơ quan từ thứ sáu đến tận hôm thứ 2 mới về được. Lần này rút kinh nghiệm, tôi yêu cầu người ca sau đến sớm để tôi về". Cảnh một Hà Nội mêng mông biển nước thế này đã làm người Hà Nội quá khiếp sợ. Ảnh: T.N Dù mới khoảng 4 giờ chiều, nhưng những chủ quầy bán quần áo ở chợ Kim Liên đã hò nhau dọn hàng về sớm để tránh mưa bão. Trước khi ra về họ còn cẩn thận kê lại thùng quần áo cho thật cao, đề phòng mưa lụt cũng không bị ướt hàng. Chị Trinh, nhà ở gần hồ Ba Mẫu, làm cho một công ty nước ngoài cũng vội vàng xin phép sếp cho về sớm. Chị Trinh nói: "Cơ quan mình ở xa, nhà lại có con nhỏ mới 6 tháng tuổi, lại ở gần hồ nên xin sếp cho về sớm cho chắc ăn". "Cũng chịu chung cảnh ngập lụt vào đợt mưa lũ lần trước nên ông sếp người Đài Loan cũng dễ dàng thông cảm, cho tôi về sớm", chị Trinh tâm sự. Tích trữ đồ ăn đón bão Không phải vội vàng dọn hàng như nhiều shop quần áo, những cửa hàng bán đồ khô ở chợ Kim Liên vẫn bán đắt hàng như tôm tươi dù trời đang mây đen ầm ầm dọa mưa. Khách mua hàng chủ yếu mua mì tôm, lạc để làm muối vừng. Nhiều người cẩn thận mua cùng lúc vài ba thùng mì tôm về cho chắc ăn. Trên các kệ đồ hộp, đồ đông lạnh ở nhiều siêu thị, hàng hóa cũng lèo tèo vì sức mua lớn. Lại cảnh người dân hối hả chạy mưa lụt. Ảnh: LAD Không chỉ tích trữ đồ ăn, bác Tự, 60 tuổi, ở Phương Liên còn mua cả nến và cẩn thận mang hết đèn xạc pin, điện thoại đi xạc điện đề phòng mất điện trong tối nay. Bác Tự cho biết: "Đợt mưa lũ lần trước khu nhà tôi bị mất điện 3 ngày liền, không đèn đóm, không liên lạc, không ti vi, đến khổ". Không chỉ mua đồ ăn tích trữ, mà những nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày cũng được nhiều người chuẩn bị mua sẵn. "Không khí chuẩn bị còn gấp gáp hơn cả Tết ấy chứ", bà Xách ở Phương Liên nói vui. Mặc dù vậy giá cả các mặt hàng được nhiều bà nội trợ đánh giá là không nhích hơn là mấy, chỉ có gạo là tăng giá khoảng 10%. Sau khi có tin đồn vỡ đê, nhiều người dân tỏ ra hoang mang lo sợ. Dù đã được nhiều phương tiện thông tin đại chúng trấn an bằng những nguồn tin chính thức, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra lo lắng thái quá cho đợt mưa lũ này. Mưa lũ, cái gì nổi được đều được người dân nhanh trí biến thành phao. Ảnh: T.N Chị Nhàn ở Phương Liên kể: Mẹ chồng tôi đã lo lắng thái quá nên bắt vợ chồng tôi đưa đứa nhỏ 2 tuổi về bên ngoại, vì bên đó là nhà tầng. Bà còn tính đến chuyện nếu có bất trắc sẽ sang ở nhờ hàng xóm, những nhà có nhà tầng. Bà Lan, nhà ở Cầu Giấy cho biết, dù nhà đã cao hơn mặt đường 40 phân, nhưng trong đợt lũ vừa rồi vẫn bị ngập 10 phân ở tầng 1. Không lường trước được mọi chuyện, nhiều đồ đạc và đồ điện tử để ở tầng 1 đã bị ướt sạch. Để đón đợt mưa bão mới, bà Lan đã phải kê hết đồ đạc lên cao, bơm sẵn nước để phòng bị cắt nước. Còn đồ điện tử bà cho hết lên tầng 2. Dù bể nước ngầm nhà bà Lan bị nước bẩn tràn vào, nhưng bà Lan cũng không buồn thau bể vì cho rằng: "Thau rồi đến đợt mưa tiếp theo nó lại tràn vào thì mất công". Chị Thoa, ở Trung tự, đang nghỉ ở nhà nuôi con nhỏ, trong đợt lụt vừa rồi nhà chị ngập nặng, nên nghe nói sắp có mưa bão, từ trưa 7/11 chị đã cho con về nhà ngoại vì khu nhà ngoại cao ráo và không bị ngập đợt mưa vừa rồi. Cô sinh viên Thùy Dương, nhà ở đường Trung Kính chiều 7/11 cũng cẩn thận chọn một hàng gửi xe ở tít ngoài đường. Nhà Dương ở trong ngõ, đợt mưa lũ vừa rồi xe máy của Dương bị ngâm nước đã phải tốn vài trăm nghìn tiền sửa chữa nên lần này Dương rút kinh nghiệm. Ở nhiều khu dân cư, người ta thi nhau khơi thông cống rãnh, dọn sạch trần nhà để thoát nước cho tốt. Còn ở nhiều trường mầm non, chưa đến 5 giờ mà các con đã được đón về gần hết. Hối hả dọn rác đề phòng ngập tiếp Địa bàn phường Tân Mai quận Hoàng Mai - nơi ngập sâu nhất Hà Nội sau khi nước rút chỉ toàn rác là rác, rác từ trong ngõ nhỏ ra đến ngoài phố. Người dân và công nhân môi trường đô thị đang căng người chạy đua với thời gian để dọn dẹp bùn, rác sau khi nước rút. Rác và bùn sau khi nước rút được chất đầy các ngõ, phố địa bàn phường Tân Mai. Ảnh: Phạm HảiSáng 7/11 có mặt tại phường Tân Mai là hình ảnh người dân đang dọn dẹp, phơi phóng và vệ sinh tài sản. Tại đây, Công ty cổ phần môi trường đô thị Thăng Long đã tăng cường thêm người và phương tiện quyết tâm dọn dẹp hết toàn bộ rác trên địa bàn phường. Một công nhân đang làm nhiệm vụ ở đây cho biết: “Chúng tôi đang căng người ra làm để chạy đua với thời gian vì nghe dự báo thời tiết tối 7/11 Hà Nội lại có 1 trận mưa to nữa. Nếu không dọn dẹp và vận chuyển hết số rác trong ngày thì toàn bộ công sức thu gom rác cả ngày 6/11 trở thành công cốc”. Những ngõ nhỏ ngập bùn trên địa bàn phường Tân Mai cũng được công nhân môi trường và người dân nạo vét sạch. Ông Nguyễn Văn Thuận tổ dân phố 6 phường Tân Mai cho biết: “Số nước mưa hứng được của gia đình đã được dùng để rửa đồ đạc bị ngậm nước, sau khi nước rút chúng tôi vẫn chưa có điện và nước sạch. Mong sao sớm có điện và nước để chúng tôi dọn dẹp vệ sinh và bơm nước để dành”. Công nhân công ty môi trường đô thị đang "chạy đua" với thời gian để dọn dẹp, làm vệ sinh trên địa bàn. Ảnh: Phạm HảiBà Hà - Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Công ty đã huy động 100% cán bộ công nhân viên cùng hàng trăm phương tiện làm việc 24/24 để làm sạch mội trường trên địa bàn Hà Nội sau khi nước rút. Mỳ tôm vẫn ùn ùn "tập kết" về UBND phường Tân Mai (ảnh chụp chiều 7/11). Ảnh: Phạm HảiĐặc biệt là các địa bàn bị ngập nặng của Hà Nội như Định Công, Tân Mai, Phương Liệt…, công ty đã huy động thêm nhân lực và vật lực cùng nhân dân trên địa bàn chạy đua với thời gian, cố gắng hết đêm 7/11 có thể dọn dẹp cơ bản số rác thải trên địa bàn “đón” trận mưa tiếp theo của Hà Nội. Trụ sở UBND phường ngay đầu phố Tân Mai là hàng dài xe mỳ tôm và nước sạch đang “đổ” về phường. Tuy nhiên, một số người dân ở đây cho biết: “Nước đã rút, chúng tôi đã tự chủ về lương thực. Những ngày nước ngập sâu là những ngày chúng tôi cần mỳ tôm nhất thì lại không có. Bây giờ chúng tôi chỉ cần hóa chất Chloramin B để làm sạch bể nước và môi trường, số hóa chất Chloramin B đã được cấp phát vẫn chưa đến hết tay người dân và vẫn không đủ để làm vệ sinh nhà cửa sau khi nước đã rút”. Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân khi nước ngập đã được rửa sạch, phơi khô chuẩn bị đón trận mưa đêm 7/11. Ảnh: Phạm Hải Điều đáng nói ở đây là hệ thông phát thanh của phường Tân Mai trong trận “đại hồng thủy” vừa qua hoàn toàn không hoạt động. Trong khi mưa lớn gây ngập thì lượng mỳ tôm được phát đến tay người dân trên địa bàn phường Tân Mai qua “kênh” tổ trưởng tổ dân phố. Và khi ông tổ trưởng tổ dân phố vắng nhà (đến nhà con cháu tránh lũ) thì mỳ tôm không đến tay người dân. Sáng 7/11 sau khi nước rút thì các cơ quan đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên ... cũng chưa thấy xuất hiện cùng người dân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn sau lũ. Võ Lê - Phạm Hải Nguồn: http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/812456/