Đã bao giờ người bạn yêu hỏi bạn câu như vậy? Và bạn đã trả lời như thế nào? Cùng chia sẻ nhé ! TQ thì nghĩ Là người chia sẻ, quan tâm, động viên, an ủi khi mình cần. Là người gần gũi, gắn bó trong cuộc sống. Là người đem đến cho mình cảm giác lạ. Muốn nhớ, mong, ở gần bên. Là người để che chở cho mình( đối với bạn gái ). Là người để mình bao bọc, bảo vệ(đối với bạn trai ).
hì theo mình thì ng mình yêu ý thì có rất nhiều ý nghĩ ai cũng có 1 suy nghĩ riêng mà nói chung quy lại thì hay cho đi thật nhiều và nhận về đc những gì mình xứng đáng có ( hãy yêu ng yêu mình như yêu bản thân mình vậy )
người mình yêu là người có thể làm thay đổi tất cả ở mình trong 1 thời gian ngắn nhất và còn nhiều hơn thế nữa...!
Có đôi khi người chia sẻ, quan tâm, động viên, an ủi khi mình cần, gần gũi, gắn bó trong cuộc sống, đem đến cho mình cảm giác lạ, luôn nhớ, mong ở gần bên, và luôn che chở cho mình thì lại là người yêu của người ta.