Ngồi nhớ hồi xưa gsm đông vui lắm, sao bây h vắng tanh tối nay ngồi xem lại các topic cũ thấy vui làm sao...! Và cảm thấy yêu gsm hơn, nhưng đáng buồn gsm bây h kh còn như ngày nào các mem nhiệt tình cũng kh còn, họ đã ra d theo công việc, gia đình, banned....! các mod cũng như mem biệt tâm luôn|-) gsm không chỉ là 1 nơi học hỏi kinh nghiệm mà còn là 1 sân chơi, lành mạnh, kết bạn.... cũng ở đây mình cảm thấy vui có, buồn có, và rất nhiều bạn bè xa lạ, chưa 1 lần thấy mặt....! mong rằng trong tương lai gsm sẽ như cái sân chơi ngày nào!
Cái chi cũng có lúc thăng - lúc trầm. Có lúc trầm thì mới nhận ra giá trị lúc thăng chứ - đúng không bác? Rồi tất cả sẽ tốt cả thôi.
Ngày xưa vô box này 1 ngày có đến cả chục topic mới. Bây giờ cả tuần vào lạo cũng chỉ toàn mấy topic cũ xào đi xào lại. Đúng là buồn thật. Ôi, nhớ ngày nào Ngage đang còn hot, mở máy tính lên là cứ vô GSM đầu tiên.
chả hiểu sao e lại thích cái giao diện khi xưa, cứ vào gsm/forum là đưa ra 1 list các topic của mọi box, JMP,Ngage...chứ không chia ra như bây h, thấy nó tách biệt thật...ai lo box người nấy...h bản thân chỉ có chui ra chui vào JMP,Relax,mua bán...
Nhờ GSM mà mình đã quen được rất nhiều bạn bè tốt, cùng sở thích...Bây giờ 1 ngày không vào GSM là cảm thấy rất trống vắng, thiếu thiếu cái gì ấy. Đồng ý là GSM bây giờ ít xôm tụ như hồi trước, chắc cũng có cái lý do của nó. ^^!
e thì mới gia nhập gần đây nên k bít ngày xưa thế nào nhưng cũng như ý kiến của bác buiqtrung. chẳng thà là các boxlộn xộn nhưng mình có thể theo dõi dc đầy đủ còn như chia ra như z thì ai đam mê loại nào thì vào loại ấy(nếu coi topic tất cả các boxchắc từ sáng tới chiều chưa hết wa')
cái thích là dc vào GSM, dc thấy những anh em mình gắn bó vẫn như vậy, vẫn vui tính lạc quan.....có lẽ chỉ xôm tụ ở 1 mức nào đó thôi.........quan trọng là GSM đang phát triển bền vững........
Topic của "Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ" thật là ý nghĩa ghê. Đời là thế :> chẳng có cái gì là mãi mãi. Thăng trầm, buồn vui đời người cũng vậy thôi ;) @: Mong sắp tới anh em lại xôm như ngày nào!...