Hài hước bên lề ‘online đẳng cấp N97’ Sự kiện" online đẳng cấp N97" để quảng bá chiếc N-series cảm ứng đầu tiên cũng có những tình huống "dở khóc, dở cười". Wi-Fi tại các quán cafe không ổn định khiến các thí sinh toát mồ hôi. Ảnh: Quốc Huy. Trục trặc đầu tiên là kết nối Wi-Fi tại các quán cafe. Mặc dù các máy đều trang bị SIM đã kết nối GPRS/EDGE trên sóng di động, tuy nhiên, để tận dụng tốc độ cao hơn, Wi-Fi tại các quán cafe vẫn là sự lựa chọn. Tại cafe Paramount (Nguyễn Chí Thanh), trong vòng thi tải hình nền và cài lên N97, chương trình đang chạy, bỗng dừng lại vì tốc độ download quá chậm, mạng Wi-Fi của quán bị trục trặc. Sau hơn một phút, các thí sinh đã hoàn thành đầy đủ các thao tác, chỉ chờ hình nền tải về, tuy nhiên dung lượng tải vẫn bằng không. Các thí sinh lo lắng, người giơ máy cao đón sóng, người lùi ra phía sau để... tránh xung đột đường truyền với đối thủ, tuy nhiên sóng Wi-Fi vẫn không nhúc nhích. Kỹ thuật viên của quán lập tức kêu gọi những người dùng laptop ngừng kết nối, nhường "sóng" cho người dự thi. Cuối cùng, phần dự thi cũng kết thúc, hình nền tải từ kho Ovi cũng vào máy, thí sinh chiến thắng chắc chắc là người may mắn nhất bởi được Wi-Fi... ưu ái hơn. Lại Nguyên Khôi chiến thắng trong phần thi lại. Ảnh: Quốc Huy. Tình huống hài hước thứ hai là việc nhầm lẫn trong thực hiện nhiệm vụ. Ở bài thi cài widgets báo điện tử VnExpress và đọc bài viết mới nhất về sự kiện này, sau gần một phút, thí sinh Lại Nguyên Khôi đã hoàn thành xong, ban tổ chức công bố Khôi là người chiến thắng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại trên trang Vi Tính của VnExpress, bài viết trên máy của Lại Nguyên Khôi không phải là mới nhất, vì thế, phần thi lại phải thực hiện lại. Tuy nhiên, giống như lần một, Khôi cũng là người về đầu với bài viết đúng như yêu cầu của ban tổ chức. "Oẳn tù ti" để xem ai là người chơi. Ảnh: Quốc Huy. Đông người chơi cũng khổ, mà ít người tham dự cũng vất vả cho ban tổ chức. Theo lịch trình, 3 giờ chiều, phần thi tại quán cafe Paramout sẽ diễn ra, tuy nhiên đến giờ mà số thí sinh tham gia có mặt rất ít. Trong khi đó, trong kịch bản thì xe Limousine chở hoa hậu Mai Phương Thúy và người chiến thắng buổi sáng sẽ có mặt khi cuộc thi bắt đầu và người chơi đến đầy đủ. Cuộc thi chưa thể bắt đầu, xe không thể đến địa điểm được dù đã xuất phát. Tình huống hài hước này buộc chiếc Limousine sang trọng phải lượn lờ qua quán, chạy xuống Trần Duy Hưng, quay lại lên Nguyễn Chí Thanh. Cánh phóng viên chờ Hoa hậu cũng thấp thỏm vì thấy xe lượn qua lượn lại mà không đi vào, sau đi biến đâu mất. Tuy nhiên, cuối cùng người chơi cũng đến đầy đủ sau gần 30 phút, cuộc thi tại đây cũng diễn ra suôn sẻ. Không khi tại My Way vào lúc 7 giờ tối có phần trái ngược ở Paramout. Sức hút từ việc sở hữu chiếc di động "khủng" đã tập trung rất nhiều fan của Nokia có mặt. Người chơi đông, hào hứng, ai cũng muốn tham gia vào vòng một và 2 (do hai vòng này không giới hạn lượt chơi) để lọt vào top 5 người chơi tranh giải nhất ở vòng 3. Tranh thủ chụp ảnh cùng Hoa hậu. Ảnh: Quốc Huy. Thường ở các địa điểm trước, thí sinh giơ tay tham gia các vòng vừa đủ 7 người một đội, tuy nhiên tại My Way, người giờ tay lại vượt quá con số trên. Ban tổ chức buộc phải cho các thí sinh về bàn ngồi, sau hiệu lệnh ai lên trước thì được tham gia, thế mới có tình trạng tranh nhau lên sân khấu. Tuy nhiên, số lượng các thí sinh ồ ạt chạy lên cùng lúc gây tình trạng "dở khóc dở cười". Cuối cùng ban tổ chức buộc phân định người chơi bằng cách "oẳn tù tì". "Online đẳng cấp N97" tại Hà Nội thu hút người chơi cũng bởi sự có mặt của Hoa hậu Việt Nam 2006 – Mai Phương Thúy. Từ sáng đến tối, hầu như lúc nào cũng có người xin chụp ảnh chung với người đẹp. Đến cả nhân viên quán cafe cùng dùng di động, xin đứng cạnh, may mắn là Hoa hậu cũng rất sẵn lòng, nụ cười luôn thường trực trên môi, và hầu như không từ chối bất cứ ai chụp ảnh chung.