Chuyến đi rất vui, tuy không đông nhưng lại không thể nào quên! Sau khi về đến HCM cảm thấy rất buồn, buồn vì nhớ gió biển, nhớ các bạn nhiệt tình của thành phố biển Vũng Tàu...! Cái cảm giác khó tả! Và 1 lần nữa cám ơn các bạn ở Vũng Tàu đã nhiệt tình bỏ thời gian... giúp Huy Do 1 tí kĩ thuật nên mất khá nhiều ảnh 8_8 các bạn xem đỡ nhé! Chợ Bò Sữa Long Thành Bánh rán Đôrêmon ^^ Bước vào thành phố biển Phố đêm Vũng Tàu Mực nướng gió biển đêm ^^ ăn xong nổi râu dê
Chộp lén 2 con sam đang... o_0 Thèm quá nên xin ké Củi + A92 + Cá = Không ai dám ăn ;)) Lẩu hải sản tươi tại biển! Cướp biển ^^! Bình minh và biển...........! Tim tranh thủ ^^
Tình chưa!? hjx TIM® và Handballvn Người cá ngủ nướng ^^ Không ngờ người cá cũng không kém con người kekeke Hơi nhám ^^
Quán Ocap1 vừa chụp tí hết pin hjx nên kh chụp đc các bạn khác A Dũng Vũng Tàu Bánh khọt đặc sản làm 4 dĩa về SG cũng còn thèm Lo nhìn a Tim đẹp trai ^^
Ảnh đẹp đấy. Xin lỗi 2 chú sam Handballvn và anh chàng cô đơn TIM® vì đón tiếp chưa được tốt. Hẹn lần sau sẽ đáp lễ tốt hơn. See again soon
off lần này sao thấy ít người quá vậy........ mà cũng vui ghê.... thấy mấy món ăn là run tay rồi..... ngoan quá à...........................
hihi anh Han Bô nhìn to con thế,off 2 miền Bắc Nam đều vui ra trò ^^ chúc cho GSM ngày càng phát triển,và anh em sớm có buổi off xuyên Bắc vào Nam ^^(ko biết có thành hiện thức ko đây)
Dòm cái râu của Hen bon giống như râu....ế nhề? Với cái hình người cá đắp cát nữa, ....tự nhiên xem xong thấy người nó cứ lung tung thế nào ý