Gửi anh em 8888 và sắp 8888 của box JMP Hôm nay mời anh em chia sẻ xíu. Bác jansen của box chúng ta thì chắc ko ai lạ gì.Vừa rồi bác ấy còn đoạt giải 3 cuộc thi ảnh đẹp nữa.Nhưng cũng từ đó niềm đen đủi đã đến với bác.Trên đường đi nhận giải thưởng về thì bác ấy làm rớt con 904sh(vật bất ly thân,là camera của bức ảnh đoạt giải đó).Là sinh viên nên h mất máy là mất hết.Cho nên bắt buộc bác ấy phải bán hết những phần quà nhận được (để gom góp mà mua máy cùi bắp xài )với giá cực rẻ để mong muốn chia lại hàng chất cho anh em box JMP xài.Tuy nhiên có một số anh em thì lại chưa hiểu tình cảnh của jansen,cho là đồ nhận thưởng sao đem bán ....Nếu e ở tình cảnh của jansen thì e cũng phải làm vậy thôi mấy bác ơi.Khi đó món quà đó thật ý nghĩa.Sáng nay vào forum thì thấy jansen PM nói là rất chán vì ko ai chia sẻ,hiểu cho hoàn cảnh --->muốn chia tay Sharp.Thiết nghĩ box JMP ta anh em như 1 nhà,ấm áp tình người cho nên e mới lập ra topic này để mọi người cùng chia sẻ với jansen để bác ấy có thể nguôi ngoa nỗi buồn và sớm trở về 88 cùng box Sharp. Nào anh em cùng cảm thông cho jansen nhé.:hug:
Trời, mọi người hiểu cho cậu ấy đi, trước khi tới nhận giải cậu ấy đã thông báo cho mình tin dữ mất máy. đó là điều không ai muốn xảy ra. Việc mất một cái máy đối với sinh viên đó là việc lớn. Việc thanh lý các phụ kiện để có thể có điều kiện kinh tế kiếm cái máy khác là tất lẽ dĩ ngẫu, xin mọi người đừng quá xét nét nhé ! @jansen: chúc em may mắn nhé ! @buiqtrung : cái mất máy từ trước nhá không phải trên đường nhận giải vìa
chuyện này là bình thường mà, cho dù kô mất máy người ta có dư phụ kiện thì cũng bán được.:hug::hug::hug:
ui! chia buồn cùng anh jansen nhé , box JP luôn nổi tiếng vì đoàn kết, giúp đỡ nhau mà, chắc sau Topic này mọi người sẽ hiểu thôi, đừng chia tay Sharp nhé anh
hic . buổi trưa hôm đó e trên đường đi thì mất máy ./ thanks mọi người rất rất nhiều... 1 ngày sớm nhất e sẽ lại cưới vợ mới nhất định thế