Xin giúp Không yêu chính là không yêu...

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi nguyenthuy931, 14 Tháng mười 2016.

  1. nguyenthuy931 Thành viên

    truyen ngan tinh yeu hay nhat Không yêu chính là không yêu, anh nhỉ? Em đã từng nghĩ chỉ cần mình em cố gắng thì anh sẽ cảm động. nhưng em sai, là ngay từ đầu đã sai. Biết là sai nhưng vẫn không buông bỏ. Vẫn bướng bỉnh chạy theo anh. Vì yêu nên em chọn ở lại.

    Có những ngày tháng em cố chấp, cố chấp tin, cố chấp bên cạnh và cố chấp yêu anh.

    Và dù bản thân em biết mình chưa hề có anh, dù hiểu mãi mãi anh đều không thuộc về em.

    Không yêu chính là không yêu, anh nhỉ? Em đã từng nghĩ chỉ cần mình em cố gắng thì anh sẽ cảm động. nhưng em sai, là ngay từ đầu đã sai. Biết là sai nhưng vẫn không buông bỏ. Vẫn bướng bỉnh chạy theo anh. Vì yêu nên em chọn ở lại.

    [​IMG]

    goc tam su tham kin Biết rằng không thể đến với nhau. Biết rằng chỉ như ôm cây xương rồng lắm gai. Vậy mà vẫn cứ ôm chặt, dù là đau, dù là rỉ máu. Vẫn muốn yêu một người, bên cạnh một người.

    Em thương người


    Chữ thương, chữ yêu, chữ tin em trao trọn'
    Thế nhưng tình yêu của chúng ta cứ như việc em đứng đây và muốn chạm vào bầu trời vậy.
    Khoảng cách thật xa.
    Nhưng em vẫn muốn cảm nhận nó, chạm vào nó. Dù mệt, dù mỏi vẫn muốn cố gắng và nói:"It will be fine, dont worry".


    [​IMG]

    doc truyen tinh cam dai tap Em muốn bên anh cho đến khi ta hết duyên hết nợ, đến khi chúng ta có thể buông tay nhau mà không ai trong chúng ta, cả anh và em, đều sẽ mỉm cuời và đi.

    Chúng ta cứ vui,cứ cười, cứ bình yên như thế. Cứ trao nhau nụ cười, nước mắt, những rung động để rôì một mai chúng ta có lở là những người đi qua nhau thì giữa hai ta còn có thể gom góp lại thành những kỉ niệm. chúng ta đã từng bên nhau như thế....

    Tình yêu tuổi thanh xuân của tôi