Tình hình là trước thềm Tết năm Canh Dần 2010 rồi! Mình xin mạn phép lập cái Thread này để cho tất cả anh chị em trong dịp Tết này tâm sự chia sẽ cùng nhau những nội dung: 1. Lịch trình, kế hoạch vui chơi ngày Tết 2. Hình ảnh vui chơi ngày Tết 3. Chia sẽ những cảm xúc và những vui buồn trong những ngày Tết! ------ Mục đích là nếu lịch trình, kế hoạch nào đó hay sẽ làm cho những người chưa biết đi đâu ngày Tết sẽ có những gợi ý cho mình. Biết đâu anh em ta (miền Nam ) lại gặp nhau ở Vũng Tàu, Đà Lạt , Phan Thiết , Mũi Né ...... BinhDa xin mở màn là lịch trình tối 30 đi Lễ nhà Thờ sau đó dẫn người yêu đi chơi tối khuya rồi ai nấy về nhà người đó! Sau đó vào GSM xem anh em viết nhật ký đã làm gì ?
Chuẩn bị tắm thôi! Rồi còn qua em yêu và chuẩn bị đi Lễ thôi! . Sáng giờ quyét dọn nhà cửa mệt quá! Đêm GIAO THỪA chuẩn bị BOM tin nhắn chúc TẾT thôi :45::37::nhoc6: Sáng mai chuẩn bị phát KEY cho anh em Giờ chuẩn bị cái thẻ nhớ trống khoảng hơn 1G và N82 để chụp hình. Oh YEA........................................H Tranh thủ cho làm 1 VIDEO bắn ................................... pháo bông cho có không khí DZUI XUÂN 2010 chứ! Bớ người ta còn khoảng 06 tiếng nữa là ĐÊM GIAO THỪA RỒI!
Chiều hôm qua nhớ Sài Gòn quá nên bon chen cùng người yêu đi ngắm cảnh Sài Gòn! Đi tới đoạn cầu Rạch Chiếc thì 1 ông bạn chạy xe tay ga "á ti là" do không gài dây nón bảo hiểm nên đã rớt nót và loay hoay không cầm chủ tay lái nên leo lên lề bị té. Khoảng 10 phút sau tới cầu Sài Gòn thì 1 xe chở 3 có 1 em nhỏ ngồi phía trước đang ngủ gật và cặp trai gái ngồi sau mãi nói chuyện trong lúc chạy xe thì đang chạy tới gần giữa cầu leo lên lề bên phảii cầu té làm đứa nhỏ bị kẹt dưới cái xe. <-- tội nghiệp nó quá vì ngủ cũng không yên! Sau đó BinhDa ghé qua chợ hoa đường Nguyễn Huệ và đông quá nên vừa chạy xe vừa chụp hình luôn! Chụp ban tối và chụp bằng điện thoại + đang lái xe nên hơi xấu <-- không thể dừng xe chụp hình mà phải vừa chạy vừa chụp vì đông và kẹt cứng luôn
mùng 1 đến mùng 3, ngày nào cũng có ti' bia lót dạ, đa phần là ở nhà, đặc biệt năm nay già òi, hem ai thèm lixi cả, toàn rủ nhậu hem... bùn, hận TT