Sài Gòn nhớ mùa đông miền Trung

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi thieuhc, 7 Tháng mười hai 2008.

  1. thieuhc Cydia Noob

    Ở Sài Gòn nhớ mùa đông miền Trung


    Thích những đêm đông lạnh mặc áo ấm của ba, nhõng nhẽo mẹ rang bắp, rang lạc vừa ngồi coi phim cả nhà vừa nhai nhóp nhép (Thật ấm áp quá), mới 9h tối mà mắt cứ tít lại nhưng không được ngủ vì phải ôn bài, hic.
    Ở Sài Gòn giờ cũng đang nắng mưa bất thường, nhưng ở Miền Trung quê tôi cũng đã sang Đông. Chiều nay gọi điện về cho bạn hỏi đông đến chưa? Đông đã về rồi. Cảm xúc đầu đông thật khó tả, nhớ quá mùa đông ơi.
    Hơn 6 năm rồi chưa được đón đầu đông. Hồi ở nhà mỗi lần đông đến cũng háo hức thật, lý do chính là chuẩn bị được diện fashion in winter. Nhưng đôi khi ghét mùa đông vì đầu đông thường mưa dầm dề, làm biếng thức dậy đi học, mặc áo mưa và mưa lạnh buốt táp vào mặt.
    Sài Gòn không có mùa đông nên nhớ lắm. Mùa đông mang lại nhiều cảm xúc lắm. Mùa đông lạnh lẽo nhưng lòng người ấm áp lắm.
    Thích nhất là ngủ nướng trong chăn ấm mẹ gọi hoài không chịu dậy đi học.
    Thích những đêm đông lạnh mặc áo ấm của ba, nhõng nhẽo mẹ rang bắp, rang lạc vừa ngồi coi phim cả nhà vừa nhai nhóp nhép (Thật ấm áp quá), mới 9h tối mà mắt cứ tít lại nhưng không được ngủ vì phải ôn bài, hic.
    Thích nhất là tranh chăn ấm với thằng em tại đứa nào cũng đòi quấn chặt chăn lại.
    Thích nhất là gồng mình đạp xe qua con đường vào trường gió mạnh thổi lạnh buốt.
    Thích nhất là kéo sát các dãy bàn trong lớp lại và cả lớp ngồi tụ vào một chỗ.
    Thích nhất là giờ học thể dục ra ngoài trời lạnh quá, được các bạn nhường áo cho mặc thật là ấm áp còn tụi nó thì nhảy nhót suốt buổi kẻo lạnh.
    Thích nhất là đổi bao tay len ấm áp, đổi nón len, kêu oai oái nón len nó dơ quá, chắc phải tháng rồi chưa giặt, hic.
    Thích nhất là được thay đổi khăn len, nón len với đủ kiểu thật là dễ thương.
    Thích nhất là Noel đi thắp nến và chuẩn bị món quà tặng cho mọi người.
    Thích nhất là những đêm rủ mấy đứa bạn đi ăn khoai lang rán, vừa nóng giòn, thơm ngon lạ lùng.
    Thích nhất là cứ muốn đi chọn những chiếc khăn len, những chiếc nón len ngoài chợ, cứ thử vào là cứ muốn mua, nhưng không có nhiều tiền.

    Ôi, nhớ mùa đông, nhớ quá đi thôi.
    Giờ này mọi người đang chuẩn bị đồ cho một mùa đông, không biết năm nay đông có lạnh quá như năm ngoái không, nhưng hi vọng đông đừng lạnh lùng quá đông nhé vì đông cũng vẫn đáng yêu lắm.


    Thu Trang's blog
    lehuuhoan and buiqtrung like this.
  2. traitaoxanh

    traitaoxanh Thành viên

    Bài viết:
    388
    Được Like:
    602
    Ở Hà Nội cũng nhớ mùa đông miền Trung...:">

    Nhớ những sáng mùa đông rét mướt nhưng nội thức dậy
    từ lúc tinh mơ chuẩn bị bữa sáng cho thằng cháu ăn đi học...

    Nhớ con đường đến trường đầy bùn lầy và những cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông...

    Nhớ những đêm đông lạnh giá nằm trong hơi ấm của nội và được nghe nội kể những chuyện xa xưa thật thú vị...

    Nhớ một sáng mùa đông hai ông cháu cùng nhau bới một bụi khoai môn to đùng, hôm đó được bà chiêu đãi một bữa chè khoai ngon tuyệt...

    Những kỉ niệm ấm áp đó sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời...:)
    thieuhc thích bài này.
  3. iloveiphone3g

    iloveiphone3g Ex-Mod

    Bài viết:
    878
    Được Like:
    1,195
    Anh thieu.bocap bữa trước sống ở miền trung ah, cứ tưởng anh ở Hà Nội cơ chứ, Em cũng ở miền trung. Vào Sài Gòn ở trong cái nóng khó chịu trong khi mùa đông miền trung lạnh lẽo khiến người ta bồi hồi nhớ quê xa.
  4. buiqtrung

    buiqtrung Ex-Mod

    Bài viết:
    1,435
    Được Like:
    1,618
    sắp về quê mà đọc cái này nôn nao quá.
    Mùa đông thì còn có thể được chứ mùa lũ thì miss forever.:(
  5. lehuuhoan

    lehuuhoan Thành viên

    Bài viết:
    316
    Được Like:
    588
    Miền trung nữa nè. " Thương về miền trung" ;))
  6. lehuuhoan

    lehuuhoan Thành viên

    Bài viết:
    316
    Được Like:
    588
    còn tui xa miền trung 18 năm rùi, Ra đi trong cái đói cái rét:)). nhưng vẩn luôn nhớ nơi mình sinh ra.:D
  7. chiphone

    chiphone Thành viên

    Bài viết:
    414
    Được Like:
    419
    Để rồi 18 năm sau thành đại gia8-}, khi đó có còn nhớ tới quê nhà không?:-w8->
  8. ChinhLV

    ChinhLV Ex-Admin

    Bài viết:
    792
    Được Like:
    947
    hơ... Nhưng mà Miền Trung đâu có mùa đông? Chỉ có mưa dầm thôi.[-X mùa đông ở miền Bắc thì rét và không có mưa nhưng ở miền Trung thì hơi lạnh>:) và mưa nhiều.
    Dưng mà... có lẽ bocap nói mùa đông ở Thanh hóa quê choa?:">
    __________
    Không ký ở đây>:)
  9. conan2901

    conan2901 Gác Cổng Chợ Staff Member

    Bài viết:
    10,720
    Được Like:
    14,843
    Bocap Bắc - Linh chính gốc- Quê choa là nhà em :">
    @lehuuhoan :ongame kooo ?