Lễ thôi nôi admin IMMB 18g ngày thứ 7 (03/5/2008) Nhà hàng HOA TULIP (Nằm ngay góc ngã 3 CMT8 và Ngô Thời Nhiệm Bá quan văn võ tề tựu đủ cả... chúc mừng lão mập bầu lào chỉ post ảnh demo,mang tính chất thời sự,còn chi tiết ....hỗi sau mập post sẽ rõ nhá!!!
admin immb ,bubu mãi mà chả bu đc cô nèo... các nhận vật nổi nhứt.. anh kachiusa-uống rươu rất hiền và chỉ ngồi nhìn các món cũng rất kachiusasalat nga,phô mai sợi ) anh Bảo Trung-ngồi năn nỉ bàu lào chụp hình cho vài kiểu theo phong cách " ái tài" , cãi loạn xị ngầu xem đoremon là mèo máy hay mèo..maaááiiií..mái kula chỉ cho anh trung cách để tay ..2 ngón và nói ngọt "đồ quỉ xứ".... sau một hồi mồi chài aphong ko được..thì anh trung quay sang nịnh đại ka"anh nhìn này ,ngày xưa em rất đẹp chai"
đại ka các ka ka còn lại đại ka cương ơi!!vụ này anh phải giải quyết giùm em cho dứt điểm và thống nhứt vấn đề nhá!tem "sản phẩm" dán trên mặt sp này là tem lô anh ạ!!hàng xách tay từ hà nội vào,em nghi là có nguồn gốc "made in china" ..hic..em là em quyết tâm trả về địa phương quản lí .... nguyên do là anh chàng đẹp trai này trong lúc hứng chí..cứ ngỡ mình là lê hiếu,hát ầm ĩ bài"dù sao đi nữa tôi cũng yêu em"....dù cho tôi có tiếng hát át tiếng ca sĩ hay dù cho tôi hát xong thì bảo vệ tới hỏi "anh hát bài gì thế" .....:hit: cặp đôi đẹp nhứt .....
nhiều người tham gia quá, hôm qua bận đi thôi nôi con bà chị tính về sớm đi mà say mất tiêu roài, tiếc quá:hit:
Bác cula nhà ta ngày hôm qua quên mất vai trò quỷ vương của mình, thể hiện năng khiếu ca sĩ cực kỳ....pro!
:hit: thế còn đống ảnh của tôi với cô đâu rồi, sao không post lên nốt Hàng này Made in China, mà giờ toàn China thôi Có xịn thì chẳng qua tháo tem ra để dấu nguồn gốc xuất xứ, chứ xài 1 thời gian là lộ ngay Giỏi thì kiếm hàng xịn tôi xem nào
Bác Dra lóng ghê nhỉ!!! Nghe cô cô tôi tôi cũng tình củm ghê! Sao anh Kachiusa lại nhìn các món ăn mà không gắp vậy? Bác aphongs ngồi bên phải bác Kachiusa phải không ạ?